Thêm mùa yêu thương

.

ĐNO - Các giáo viên tại Trường Chuyên biệt Tương Lai (Đà Nẵng) vẫn gọi mùa tựu trường năm học mới là mùa yêu thương.

Bởi ngôi trường với hơn 200 em học sinh khuyết tật vận động, trí tuệ, câm điếc bẩm sinh này, ngoài chương trình giáo dục chuyên biệt được chuẩn bị kỹ lưỡng thì tình yêu thương của thầy, cô giáo quyết định rất nhiều đến chất lượng dạy học, sự tiến bộ của các em.

Mỗi bài học trôi qua, cả thầy cô và trò đều nỗ lực gấp nhiều lần so với các bạn học sinh bình thường. Sự kiên trì, nhẫn nại và yêu thương vô điều kiện là hành trang mà bất cứ giáo viên nào bước vào ngôi trường này đều trang bị sẵn cho bản thân mình.

Năm học 2018-2019, Trường Chuyên biệt Tương Lai tiếp nhận 34 học sinh cấp mầm non (20 em) và tiểu học (14 em), trong đó có 32 em khuyết tật trí tuệ, 2 em khuyết tật thính giác. Một hành trình mới lại bắt đầu, hành trình của tình yêu thương và kỳ vọng:

Năm học 2018-2019 Trường Chuyên biệt Tương lai đón 34 em học sinh
Năm học 2018-2019 Trường Chuyên biệt Tương Lai đón 34 em học sinh.
Phút vui đùa hồn nhiên trước giờ khai giảng
Phút vui đùa hồn nhiên trước giờ khai giảng
Hai học sinh dùng ngôn ngữ ký hiệu tay để trò chuyện
Hai học sinh dùng ngôn ngữ ký hiệu tay để trò chuyện.
Sát cánh bên các em luôn có 1-2 giáo viên hỗ trợ trong từng bước đi
Sát cánh bên các em luôn có 1-2 giáo viên hỗ trợ trong từng bước đi.
Cẩn thận cài từng nút áo
Cẩn thận cài từng nút áo...
Trò chuyện động viên
Trò chuyện động viên...
Cô giáo như mẹ hiền
Cô giáo như mẹ hiền.
Giây phút trang nghiêm giờ khai giảng năm học mới 2018-2019
Giây phút trang nghiêm giờ khai giảng năm học mới 2018-2019

PHAN CHUNG (thực hiện)

;
.
.
.
.
.
.