Bóng đá quốc tế

Hạ Aston Villa, Chelsea bỏ xa Man City 7 điểm

07:42, 08/02/2015 (GMT+7)

HLV Mourinho có niềm vui kép vào đêm 7-2: Chelsea lần đầu thắng được chủ nhà Aston Villa dưới thời của ông, với tỉ số 2-1 và 3 điểm này càng thêm quý giá khi Man City bất ngờ bị Hull cầm chân 1-1 trên sân nhà. Khoảng cách giữa Chelsea và Man "xanh" giờ đã là 7 điểm.

Hazard tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Chelsea
Hazard tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Chelsea

Làm khách trên sân của AstonVilla trong tình cảnh vắng một số trụ cột như Fabregas, Luis (chấn thương) và Costa (thẻ phạt) không làm cho Chelsea thiếu tự tin, ngược lại các học trò của HLV Mourinho nhập cuộc tưng bừng và có bàn thắng từ rất sớm.

Phút thứ 8, trong một pha tấn công nhanh bên cánh phải, Willian tỉa bóng thẳng vào trung lộ, Hazard nhanh như cắt lao xuống sút bóng hiểm hóc hạ gục thủ môn Guzan.

Tiền đạo Drogba được HLV Mourinho cho ra sân trong đội hình xuất phát nhưng không để lại ấn tượng và bị thay ra trong hiệp 2. Tân binh trị giá 27 triệu bảng Cuarado cũng có màn ra mắt Chelsea sau khi được HLV Mourinho cho vào sân thay Willian. Sự xuất hiện của Cuadrado sẽ tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt ở vị trí tiền vệ phải trong đội hình Chelsea.

Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng khi 2 đội có quyền kiểm soát bóng tương đương nhau nhưng Chelsea chơi tấn công hiệu quả hơn khi có 5 cú sút cầu môn so với 1 của chủ nhà.

Drogba chơi mờ nhạt trong trận này
Drogba chơi mờ nhạt trong trận này

Với diễn biến sau 45 phút đầu tiên nhiều người đã nghĩ đến kịch bản Chelsea sẽ có kết quả khả quan trước Aston Villa nhưng vừa bước sang hiệp 2 vài phút, chủ nhà bất ngờ có bàn san bằng cách biệt. Phút 53, Okore đánh đầu cận thành ghi bàn sau đường chuyền vào từ bên cánh phải, gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa.

Một tình huống phòng ngự lỗi của hàng thủ Chelsea và người xứng đáng bị chỉ trích là Ivanovic khi anh đã không bảo đảm bảo vị trí. Sau bàn thắng Okore bị phạt thẻ vàng vì ăn mừng thái quá. Trước pha ghi bàn trên, Aston Villa đã cảnh báo Chelsea bằng cú dứt điểm đưa bóng đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Weimann.

Okore (5) của Aston Villa
Okore (5) của Aston Villa

Bàn gỡ của chủ nhà khiến Chelsea bừng tỉnh, tấn công quyết liệt hơn. Lần lượt Willian,  Matic… thi nhau bắn phá khung thành của Aston Villa nhưng các cú sút chưa đủ độ khó để thành bàn. Không lâu sau đó, Chelsea mới bàn nâng tỉ số lên 2-1, lần này là một hậu vệ đã lập công. Tận dụng hàng phòng thủ Aston Villa phá bóng thiếu dứt khoát, Ivanovic đã tung cú vô lê cực mạnh bằng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành.

Những phút còn lại Chelsea đã chủ động giảm nhịp độ và giữ vững tỉ số 2-1 cho đến cuối trận. Đây là lần đầu tiên HLV Mourinho giành chiến thắng trên sân Villa Park sau 6 chuyến làm khách tại đây.

Niềm vui của nhà cầm quân Bồ Đào Nha càng lớn hơn khi ở trận đấu cùng giờ Man City đã bị Hull City cầm hòa 1-1 ngay trên sân Etihad. Đội khách có bàn thắng dẫn trước từ hiệp 1 và đến phút 90+2, đương kim vô địch mới san bằng tỉ số 1-1 nhờ cú sút phạt của Milner.

Với kết quả này, Chelsea đã gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Man City lên 7 điểm. Southampton trở lại vị trí thứ ba nhờ thắng QPR 1-0. Tottenham chiếm vị trí thứ 5 của Arsenal, đội rớt xuống hạng 6 sau khi thua đối thủ cùng thành phố 1-2 ở trận đấu sớm nhất vòng này.

Kết quả một số trận khác: Swansea 1-1 Sunderland, Leicester 0-1 Crystal Palace.

Theo Người lao động

.