Bóng đá quốc tế

Vòng loại Euro 2016: Tây Ban Nha, Thụy Sĩ chính thức giành vé

07:46, 10/10/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Rạng sáng 10-10, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết Euro 2016 tại Pháp vào mùa hè sang năm, sau khi lần lượt đánh bại các tiểu quốc bóng đá Luxembourg và San Marino.

Lời cảm ơn của đội tuyển Thụy Sĩ gửi đến người hâm mộ sau khi đội tuyển nước này giành quền tham gia vòng chung kết Euro 2016.
Lời cảm ơn của đội tuyển Thụy Sĩ gửi đến người hâm mộ sau khi đội tuyển nước này giành quền tham gia vòng chung kết Euro 2016.

Trước các cầu thủ khách Luxembourg, đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đã có chiến thắng khá đậm 4-0 với các “cú đúp” của Francisco Alcacer và Santi Cazorla để chính thức giành ngôi đầu bảng C cùng chiếc vé đến nước Pháp vào mùa hè sang năm.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải trả giá với chấn thương của David Silva và Alvaro Morata khi cả hai phải rời sân ngay trong hiệp 1.

Carzola (trái) và Alcacer (phải), những “người hùng” của Tây Ban Nha trong chiến thắng 4-0 trước Luxembourg.
Carzola (trái) và Alcacer (phải), những “người hùng” của Tây Ban Nha trong chiến thắng 4-0 trước Luxembourg.

Chiếm thế áp đảo nhưng mãi đến phút 42, Carzola mới có được bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha với pha đá bồi cận thành, sau khi thủ môn Jonathan Joubert cản phá thành công cú sút trước đó của Pedro.

Phút 67, cầu thủ vào thay người Alcacer dễ dàng nhân đôi cách biệt trong tình huống đối mặt thủ môn Joubert sau cú chọc khe trung lộ tinh tế của Fabregas. Đến phút 80, pha xử lý lúng túng của thủ môn Joubert giúp Alba có đường tạt bóng thuận lợi và Alcacer dễ dàng hoàn thành “cú đúp” vào khung thành bỏ ngõ. Chỉ 5 phút sau, Carzola cũng có được bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này với cú sút chéo góc, từ đường chuyền của Nolito, ấn định chiến thắng 4-0 cho Tây Ban Nha.

Niềm vui của đội tuyển Tây Ban Nha sau khi giành chiếc vé đến Pháp vào mùa hè sang năm.
Niềm vui của đội tuyển Tây Ban Nha sau khi giành chiếc vé đến Pháp vào mùa hè sang năm.

Trong khi đó, đội xếp thứ nhì bảng Slovakia đã bỏ lỡ cơ hội giành chiếc vé thứ 2, sau Tây Ban Nha khi bất ngờ thúc thủ 0-1 trước đối thủ yếu Belarus ngay trên sân nhà. Đáng ngạc nhiên bởi với chỉ 1 cú sút trúng cầu môn, Belarus đã có được bàn thắng vào phút 34 do công của Stanislav Dragun.

Ngược lại, trước hàng phòng ngự kiên cố của các cầu thủ khách, Slovakia không thể có được một pha dứt điểm trúng đích trong suốt trận đấu này. Thậm chí, từ phút 65, Belarus chỉ còn 10 người do Aleksandr Martynovich phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ nhì, hàng công Slovakia cũng không tận dụng được ưu thế để san bằng cách biệt.

Marek Hamsik (Slovakia) không giấu được sự thất vọng sau trận thua Belarus.
Marek Hamsik (Slovakia) không giấu được sự thất vọng sau trận thua Belarus.

Tuy nhiên, Ukraine đã làm được điều cần thiết bằng chiến thắng 2-0 trên sân Macedonia khi Yevhen Seleznyov (11 mét, phút 59) và Artem Kravets (phút 87) lần lượt đánh bại thủ môn Tomislav Pacovski của đội chủ nhà.

Với kết quả này, cả Slovakia và Ukraine đều có cùng 19 điểm song Slovakia vẫn tạm chiếm ưu thế nhờ thành tích đối đầu. Không những thế, dù phải thi đấu sân khách ở lượt trận cuối vào ngày 13-10 nhưng Slovakia chỉ gặp Luxembourg; trong khi đó, Ukraine phải tiếp Tây Ban Nha. Chỉ cần đánh bại Luxembourg, Slovakia sẽ trở thành đội thứ nhì của bảng C giành chiếc vé chính thức đến Pháp và Ukraine chỉ còn hy vọng vào trận đấu play-off.

Theo Walcott mở màn cho chiến thắng của đội tuyển Anh trước Estonia.
Theo Walcott mở màn cho chiến thắng của đội tuyển Anh trước Estonia.

Tại bảng E, Anh đã bảo toàn thành tích khá ấn tượng 9 trận toàn thắng tại vòng loại bằng trận thắng 2-0 trước các cầu thủ khách Estonia nhờ hai pha lập công của Watcott (phút 45) và Sterling (phút 85).

Trước khi trận đấu diễn ra , huyền thoại Bobby Charlton đã trao “Chiếc giày Vàng” cho Rooney, phải vắng mặt trong trận đấu này vì chấn thương, để tôn vinh việc tiền đạo này trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển Anh.

Huyền thoại Bobby Charlton đang trao “Chiếc giày vàng” cho Wayne Rooney.
Huyền thoại Bobby Charlton đang trao “Chiếc giày Vàng” cho Wayne Rooney.

Ngoài “Tam Sư”, Thụy Sĩ cũng giành được chiếc vé thứ nhì của bảng để tham gia thi đấu vòng chung kết Euro 2016 sau khi trút “cơn mưa gôn” với 7 bàn thắng, vào lưới San Marino. Xen giữa các bàn thắng của Michael Lang (phút 17), Admir Mehmedi (phút 66), Pajtim Kasami (phút 75) và Eren Derdiyok (phút 89) là 3 quả phạt đền được thực hiện bởi Gokhan Inler (phút 56), Johan Djourou (phút 72) và Breel Embolo (phút 80).

Kasami (phải) được các đồng đội chúc mừng sau khi anh nâng tỷ số lên 5-0 cho Thụy Sĩ.
Kasami (phải) được các đồng đội chúc mừng sau khi anh nâng tỷ số lên 5-0 cho Thụy Sĩ.

Ở trận đấu còn lại, do chỉ giành được trận hòa 1-1 trước các cầu thủ khách Lithuania, Slovenia bị Thụy Sĩ nới rộng cách biệt thành 5 điểm và chỉ còn hy vọng vào việc giữ vững vị trí thứ 3 để giành quyền đá play-off.

Tại bảng G, Nga đang có nhiều hy vọng tiếp bước Áo giành chiếc vé còn lại của bảng. Dù thi đấu sân khách nhưng Nga vẫn thể hiện sự lấn lướt của mình khi vươn lên dẫn trước 2-0 bằng các pha lập công của Sergei Ignashevich (phút 58) và Artem Dzyuba (phút 78) trước khi Eugen Cebotaru ghi bàn danh dự cho Moldova ở phút 85. Trong nỗ lực cạnh tranh chiếc vé thứ nhì, Thụy Điển cũng đánh bại Liechtenstein 2-0 nhờ các bàn thắng của Marcus Berg (phút 19) và Zlatan Ibrahimovic (phút 55).

Dzyuba (thứ hai, từ phải sang) và đồng đội vui mừng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước Moldova.
Dzyuba (thứ hai, từ phải sang) và đồng đội vui mừng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước Moldova.

Ở trận đấu còn lại, Montenegro và Áo đã có màn rượt đuổi tỷ số khá ngoạn mục. Dù có bàn mở tỷ số của Mirko Vucinic (phút 31) rồi vươn lên dẫn 2-1 vào phút 68 sau pha lập công của Fatos Beciraj nhưng đội chủ nhà vẫn phải thúc thủ 2-3 trước Áo khi Marcel Sabitzer ấn định chiến thắng 3-2 cho các cầu thủ khách bằng bàn thắng quyết định đúng vào phút cuối trận.

Với kết quả này, Nga tạm thời có 17 điểm, nhiều hơn Thụy Điển 2 điểm và hơn cả thành tích đối đầu. Vì thế, chỉ cần một kết quả hòa khi đón tiếp Montenegro vào ngày 12-10, Nga sẽ chiếm chiếc vé còn lại của bảng G để đến Pháp vào mùa hè sang năm mà không cần quan tâm đến kết quả trận Thụy Điển - Mondova.

Thụy Điển (áo vàng) cần đánh bại Moldova và chờ đợi Nga sẩy chân ở trận cuối mới có thể giành chiếc vé chính thức đến nước Pháp vào mùa hè sang năm.
Thụy Điển (áo vàng) cần đánh bại Moldova và chờ đợi Nga sẩy chân ở trận cuối mới có thể giành chiếc vé chính thức đến nước Pháp vào mùa hè sang năm.

Đến lúc này, vòng chung kết Euro 2016 đã xác định được 9 đội chính thức có mặt gồm đội chủ nhà Pháp, Cộng hòa Czech, Iceland (nhất, nhì bảng A), Tây Ban Nha (nhất bảng C), Anh, Thụy Sĩ (nhất, nhì bảng E), Bắc Ireland (bảng F), Bồ Đào Nha (nhất bảng I), Áo (nhất bảng G).

Theo quy định, hai đội đứng đầu tại 9 bảng cùng đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp đến Pháp. Tám đội hạng ba còn lại sẽ bốc thăm đá play-off để chọn 4 đội giành quyền tham gia vòng chung kết.

BẢO AN

.