Cắt tóc miễn phí

.

ĐNO - Nhiều tuần nay, dọc vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê) bỗng đông vui hơn khi có một nhóm bạn trẻ tổ chức cắt tóc miễn phí. Đó là các chàng trai đến từ tiệm tóc Clip Barber Shop (quận Thanh Khê).

Mỗi ngày, các bạn trẻ cắt tóc miễn phí cho khoảng 70 người.
Mỗi ngày, các bạn trẻ cắt tóc miễn phí cho khoảng 70 người.

Mặc dù đã hơn 11 giờ trưa nhưng “tiệm” cắt tóc của các bạn trẻ vẫn khá đông người đợi. Nói là “tiệm” cho sang, chứ thực ra nơi cắt tóc là một khoảng vỉa hè trên đường Nguyễn Tri Phương. Tại đây, một tấm biển được căng ngang với dòng chữ “Cắt tóc miễn phí” và khoảng gần chục chiếc ghế nhựa và đồ nghề cắt tóc.

Đều đặn, từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần, những anh thợ trẻ bắt đầu cắt tóc từ 8 giờ 30 đến khoảng 11 giờ. Hôm nào khách đông, họ có thể nán lại đến hơn 12 giờ.

Ý tưởng cắt tóc miễn phí này được anh Trần Trương Khánh (SN 1986, trú quận Thanh Khê), chủ tiệm tóc Clip Barber Shop triển khai từ khoảng tháng 7-2019. Trong đợt cắt tóc miễn phí đầu tiên, anh Khánh cùng các nhân viên thực hiện tại các khu chung cư thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Dù là cắt miễn phí nhưng các bạn trẻ rất chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng đường kéo.
Dù là cắt miễn phí nhưng các bạn trẻ rất chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng đường kéo.

“Ban đầu nhóm mình cắt ở vỉa hè đường Trần Nhân Tông (quận Sơn Trà). Người dân thấy cắt vỉa hè thiếu điện, nước, lại thêm nhiều bất tiện nên ngỏ lời mời về khu vực chung cư để cắt cho bà con và trẻ em tại đây. Nhóm mình về cắt tóc miễn phí tại các chung cư trong gần 3 tháng”, anh Khánh nói.

Sau đợt cắt tóc miễn phí đầu tiên, anh Khánh cùng các nhân viên tổ chức đợt thứ 2 tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương. Mỗi đợt có 6 - 7 nhân viên tham gia và cắt cho khoảng 60 – 70 người, phần đông là người lao động, chạy xe ôm, sinh viên, học sinh.

Nhiều phụ huynh đón con đi học về cũng dừng lại cắt tóc miễn phí.
Nhiều phụ huynh đón con đi học về cũng dừng lại cắt tóc miễn phí.

Theo anh Nguyễn Văn Thương (nhân viên tiệm tóc), khi chủ tiệm đề xuất ý tưởng cắt tóc miễn phí, hầu hết nhân viên hưởng ứng nhiệt tình. “Tụi em là thanh niên, thấy ngoài xã hội có nhiều người khổ nên rất muốn giúp. Nhưng nghề tóc không có thu nhập cao, vì vậy tụi em chỉ có thể giúp bằng chính cái nghề mình có, thông qua những buổi cắt tóc miễn phí”, Thương nói.

Còn với Hứa Công Khoa (SN 2000, nhân viên tiệm tóc), qua những buổi cắt tóc miễn phí, ngoài giúp đỡ phần nào cho những người lao động nghèo, hoạt động này còn giúp Khoa nâng cao tay nghề, thành thạo hơn trong công việc.

Tấm bảng cắt tóc miễn phí thu hút nhiều người đi đường dừng lại cắt tóc.
Tấm bảng cắt tóc miễn phí thu hút nhiều người đi đường dừng lại cắt tóc.

Trên đường chạy grap (xe ôm công nghệ), Huỳnh Ngọc Trường (SN 1999, sinh viên) thấy bảng cắt tóc miễn phí liền tấp xe vào lề. “Em là sinh viên ở tỉnh đến đây học và tranh thủ thời gian rảnh chạy xe ôm kiếm tiền trang trải chi phí. Những điểm cắt tóc thế này rất ý nghĩa đối với sinh viên tụi em, giúp em tiết kiệm được vài chục ngàn đồng mỗi lần cắt tóc”, Trường chia sẻ.

Các “thượng đế” được phục vụ hết lòng và trả phí bằng những nụ cười.
Các “thượng đế” được phục vụ hết lòng và trả phí bằng những nụ cười.

Sau gần 30 phút được một nhân viên trẻ cắt tỉa mái tóc bù xù, ông Lê Văn Châu (SN 1956, làm nghề xe ôm) gật đầu tỏ vẻ ưng bụng. Dù là cắt tóc không lấy tiền nhưng ông Châu được nhân viên hỏi han rất kỹ về ý định, kiểu tóc muốn cắt. Sau khi cắt xong, nhân viên còn nhắn ông Châu giới thiệu bạn bè, người quen đến cắt miễn phí.

Qua hoạt động cắt tóc miễn phí, các bạn trẻ mong muốn giúp đỡ được phần nào cho những người lao động nghèo.
Qua hoạt động cắt tóc miễn phí, các bạn trẻ mong muốn giúp đỡ được phần nào cho những người lao động nghèo.

Với suy nghĩ, bất cứ ai tìm đến cũng đều có nhu cầu, vì thế, anh Khánh không giới hạn đối tượng, ai đến cũng được những người thợ tóc phục vụ hết mình. 

“Nhiều người hỏi tôi sao không ghi bảng cắt tóc từ thiện mà lại ghi là miễn phí. Tôi nghĩ, nói từ thiện nghe có vẻ lớn lao quá. Nếu là từ thiện, nghĩa là tôi chỉ cho đi chứ không có nhận lại. Còn đằng này, miễn phí nghĩa là tôi chỉ không lấy tiền thôi, chứ tôi nhận lại lời cảm ơn, nụ cười mà. Niềm vui, nụ cười của mọi người là những món quà vô giá dành cho tôi và nhân viên của tiệm rồi”, anh Khánh tâm sự.

Bài và ảnh: HUY HOÀNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.