Lan tỏa nhân ái trên những cung đường thiện nguyện

.

ĐNO - Ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Duy Tân (năm 2009), với bản tính hoạt bát, năng nổ, không ngại khó, ngại khổ, Hồ Hoàng Liêm (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đã nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện do Đoàn trường tổ chức. Nhờ những hoạt động này, anh có cơ hội trải nghiệm nhiều chuyến đi, đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Từ đó, Hồ Hoàng Liêm bén duyên và chọn gắn bó với những hoạt động thiện nguyện đầy nhân ái. Anh cùng với những người cùng chí hướng lập ra nhóm thiện nguyện Nụ cười hồng Đà Nẵng.

Những chiếc áo ấm được nhóm thiện nguyện gửi tặng tới các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC
Hồ Hoàng Liêm (thứ 3, phải sang hàng sau) và các thành viên nhóm Nụ cười hồng Đà Nẵng gửi tặng áo ấm tới các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC

Khi mới thành lập, các thành viên đa phần là sinh viên nên để có kinh phí hoạt động, nhóm tổ chức các chương trình gây quỹ như bán bánh kẹo, hoa tươi vào các ngày lễ… Nhờ biết chơi đàn violin nên Liêm cùng nhóm bạn biểu diễn âm nhạc đường phố. Toàn bộ kinh phí thu được nhóm đem giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hoặc ở các vùng sâu, vùng xa của Quảng Nam như: Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My…

Sau này CLB ngày càng phát triển và tạo được sự lan toả, sâu rộng. “Một trong những may mắn của nhóm là ngoài sự đồng hành của những thành viên cùng chí hướng, những mạnh thường quân trong nước, nhóm còn được 3 nhóm thiện nguyện của Mỹ gồm: 7dayhero, TongueOut và NVTK - Tamkyproject biết đến thông qua một lần đến thăm Việt Nam. Thấy nhóm làm việc hiệu quả nên họ ủng hộ thêm cả về vật chất và tinh thần”, anh Liêm chia sẻ.

Nhờ đó, những năm qua, nhóm thiện nguyện của Liêm tổ chức được nhiều hoạt động hiệu quả và ý nghĩa như: thăm các cụ già neo đơn, bệnh tật, các bé sơ sinh bệnh tim tại bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị, các dụng cụ tập phục hồi chức năng tại các trung tâm mồ côi, trung tâm khuyết tật tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa Tam Kỳ (Quảng Nam); Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa...

Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa hàng kinh doanh thời trang của anh tạm đóng cửa, anh đi làm “thuê” nhưng vẫn miệt mài với các hoạt động thiện nguyện. Từ ngày 17-8 đến ngày 28-8-2021, tại ngã tư Hồ Nghinh - Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà) mỗi ngày, nhóm của Liêm cung cấp khoảng 500-700 suất nhu yếu phẩm bao gồm gạo, trứng, rau, củ… tặng người dân gặp khó khăn. Dù dịch bệnh phức tạp nhưng với tiêu chí an toàn cho các thành viên và san sẻ với cộng đồng, nhóm luôn tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

“Trong lúc thành phố thực hiện giãn cách, dù vất vả trong việc đi lại, gom và phân chia hàng thành từng túi nhỏ, nhưng khi nhận được những lời cảm ơn từ người nhận, mọi vất vả, cực nhọc tan biến hết, các thành viên trong nhóm như được tiếp thêm sức mạnh để phục cộng đồng nhiều hơn nữa”, Liêm tâm sự.

Những ngày gần đây, Hồ Hoàng Liêm và các thành viên trong nhóm Nụ cười hồng Đà Nẵng bận rộn với việc mua tặng 4.000 áo ấm mới cho chương trình “Áo ấm vùng cao” tại Quảng Ngãi, Kon Tum, Nam Trà My… Cuối tháng 12-2021, nhóm trao 1.000 áo ấm cho trẻ em ở Hướng Hoá (Quảng Trị) qua chương trình này. Liêm cho biết, tới đây nhóm sẽ có kế hoạch hỗ trợ các gia đình neo đơn, bệnh tật, trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Khi dịch bệnh ổn định, nhóm sẽ mang phim (bao gồm máy chiếu, loa...) đến chiếu ở vùng cao để các em nơi đây nhỏ có cơ hội tiếp cận điện ảnh, internet…

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.