Chiến sĩ Biên phòng xứng danh 'Bộ đội cụ Hồ'

.

ĐNO - Khi nhận bất cứ nhiệm vụ nào, Đại úy Lê Xuân Nghĩa (33 tuổi), Phó Đội trưởng Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng thành phố) đều nỗ lực hoàn thành tốt dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Vừa qua, anh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được Bộ đội Biên phòng thành phố tuyên dương vì nỗ lực trong công tác.

Đại úy Lê Xuân Nghĩa (thứ 4, trái sang) là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được Bộ đội Biên phòng thành phố tuyên dương. Ảnh: PHƯƠNG MINH
Đại úy Lê Xuân Nghĩa (thứ 4, trái sang) là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được Bộ đội Biên phòng thành phố tuyên dương. Ảnh: HỒNG QUANG

Vào tháng 1-2021, Biên phòng thành phố Đà Nẵng tăng cường nhân lực cho Biên phòng tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống Covid-19. Sau khi biết thông tin, Đại úy Lê Xuân Nghĩa lập tức xung phong lên đường dù biết gặp nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm.

Để lại đằng sau những lo lắng của gia đình, Đại úy Lê Xuân Nghĩa cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại chốt chặn thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) trên tuyến biên giới Hà Tiên - Giang Thành giáp Vương quốc Campuchia.

Nghĩa kể, ở đó thời tiết rất khắc nghiệt. Đêm lạnh cắt da thịt, ngày nắng nóng như đổ lửa. Ở nơi chốt trực, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, địa hình hiểm trở khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Ấy thế nhưng anh em chia nhau trực đi tuần khoảng 3-4 cây số/ngày, bảo đảm trực chiến 24/24 giờ. Ban đầu, các chiến sĩ trong đội đều bị lở khắp chân tay do vắt cắn. Sau đó, Nghĩa mua ủng về trang bị cho anh em để có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới.

Bên cạnh đó, các anh còn tích cực phòng, chống tội phạm, ngăn chặn đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới cả ngày lẫn đêm, nhất là chủ động các phương án tác chiến ban đêm, chú trọng những khu vực trọng yếu, trọng điểm, đường mòn, lối mở…

Đại úy Lê Xuân Nghĩa cho biết, ban đêm thường là lúc đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình trắc trở, cây cối rậm rạp để nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới nên anh cùng đồng đội trực chiến 24/24 giờ, tổ chức tuần tra theo kế hoạch để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ hành vi phạm tội. Nhờ vậy, đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ nhiều trường hợp xuất, nhập cảnh và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xử lý các đối tượng đúng quy định hiện hành, thu giữ hơn 20.000 gói thuốc lá lậu.

Có những niềm vui nho nhỏ mà Nghĩa nhớ mãi như việc chia sẻ cùng người dân từng bình nước uống, từng ổ bánh mỳ được cấp phát. Ngược lại, mỗi khi bắt được con cá, con tôm, người dân lại đến chia sẻ cùng các anh.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ biên giới bộ, khu vực biển đảo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Kiên Giang, Đại úy Lê Xuân Nghĩa về Đà Nẵng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tuần tra chống cướp giật.

Anh phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn trong đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu, tàng trữ ma túy, tấn công trấn áp góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đơn cử như vào cuối năm qua, anh cùng đồng đội mật phục và bắt quả tang hai đối tượng: Trần Quốc T. (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Lê Đình K. (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) tàng trữ ma tuý, thu giữ nhiều tang vật.

Là đảng viên trẻ, Đại úy Lê Xuân Nghĩa luôn thấm nhuần lời Bác dạy: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt…”. Anh sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất kỳ việc gì theo sự điều động của tổ chức. Dù nhận được nhiều giấy khen nhưng với anh, niềm vui lớn nhất là mang lại sự bình yên cho nhân dân, góp sức mình bảo vệ an ninh Tổ quốc.

                                                                                      HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.