Canh giữ bình yên khi mùa xuân về

.

Đất trời sắp vào xuân, người người, nhà nhà đang tất bật sắm sửa để đón Tết an vui, đầm ấm bên gia đình. Đằng sau những mùa xuân yên bình đó, nhiều người lính vẫn luôn túc trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia. Họ tạm xa gia đình, đón Tết cùng đồng đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chiến sĩ Hải đội 311, Lữ đoàn 161 chuẩn bị lương thực, thực phẩm để sẵn sàng làm nhiệm vụ trực Tết trên biển. Ảnh: N.QUANG
Chiến sĩ Hải đội 311, Lữ đoàn 161 chuẩn bị lương thực, thực phẩm để sẵn sàng làm nhiệm vụ trực Tết trên biển. Ảnh: N.QUANG

Những ngày cuối năm, trong tiết trời se lạnh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân) đang tất bật huấn luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu, một số tàu làm công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển. Trung sĩ Lê Việt Khánh, Hải đội 311, Lữ đoàn 161 chia sẻ, chỉ còn vài ngày nữa tàu 952 sẽ nhổ neo rời quân cảng, đây cũng là cái Tết đầu tiên Khánh tạm xa gia đình cùng cán bộ, chiến sĩ trên tàu đón Tết giữa trùng khơi. “Năm nay em sẽ đón Tết ở một nơi rất đặc biệt, em cảm thấy tự hào khi được sát cánh cùng đồng đội canh giữ cho Tổ quốc bình yên khi mùa xuân về”, Trung sĩ Lê Việt Khánh chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, Hạ sĩ Dương Văn Thái, Hải đội 311, Lữ đoàn 161, đặt quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ vì đây chính là món quà anh muốn “lì xì” cho người thân trong gia đình trong dịp Tết năm nay. Làm nhiệm vụ trong điều kiện sóng, gió và bão biển, Thái cùng anh em trong đơn vị càng nỗ lực hơn trong rèn luyện thể lực, tăng sức bền chuẩn bị cho chuyến bám biển dài ngày. Hạ sĩ Dương Văn Thái chia sẻ: “Dù có khó khăn, gian khổ, bản thân luôn luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương”.

Thiếu tá Võ Văn Nghĩa, Thuyền trưởng tàu 952, Hải đội 311, Lữ đoàn 161  chia sẻ, đây cũng là lần thứ 3 anh cùng đồng đội đón giao thừa trên biển. Thời điểm này, thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, thường xuyên có giông bão, áp thấp nhiệt đới, trong khi đó, tàu hoạt động cách đất liền hàng trăm hải lý nên công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc được chuẩn bị cẩn thận, bảo đảm trang thiết bị trên tàu vận hành tốt.

“Cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyến hải trình thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp đến đa phần tuổi đời còn trẻ, có nhiều đồng chí lần đầu đón xuân trên biển nên đơn vị chú trọng huấn luyện bổ sung các nội dung cho quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có thể xử trí linh hoạt, nhuần nhuyễn mọi tình huống xảy ra trên biển, để trên đất liền nhân dân đón xuân bình yên và bảo đảm không để Tổ quốc bị bất ngờ”, Thiếu tá Võ Văn Nghĩa nói.

Bên cạnh việc tăng cường giáo dục, động viên tư tưởng bộ đội, công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội trong những ngày Tết. Thượng úy Đỗ Khắc Hiệp, Chính trị viên tàu 952, Hải đội 311, Lữ đoàn 161 cho biết, để những ngày đón xuân trên biển trở nên ấm cúng, thân thuộc như ở nhà, công tác chuẩn bị được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm, chuẩn bị chu đáo trước khi tàu rời bến với đầy đủ bánh chưng, giò chả, hoa quả, bánh kẹo và những nhành mai, cành đào góp phần tô điểm thêm cho không khí mùa xuân trên biển thêm ấm áp. Vừa làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ trên tàu cũng sẽ vừa tổ chức trang trí phòng đón xuân, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ, “lì xì” đầu năm.

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, những ngày này, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng đang tất bật chuẩn bị các hoạt động vui xuân, đón Tết với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ. Đối với binh nhất Huỳnh Tấn Tài, Trung đội vệ binh (Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố) năm nay là lần đầu tiên đón Tết xa nhà, xa gia đình và người thân. Song được tham gia vào các hoạt động chuẩn bị đón Tết ở đơn vị đã khiến nỗi nhớ nhà của chàng lính trẻ vơi đi ít nhiều.

“Được tham gia gói bánh chưng cùng đồng đội, tôi cảm thấy thực sự như đang được sống tại gia đình. Mọi người cùng nhau chuyện trò, cùng nhau gói bánh, rất đầm ấm và vui vẻ”, Huỳnh Tấn Tài chia sẻ. Còn với binh nhất Trần Duy Kha, Trung đội vệ binh, đây là lần đầu được trải nghiệm gói bánh nên còn bỡ ngỡ, vụng về.  “Mỗi người một việc, người chẻ lạt, người cắt lá, người gói bánh… tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, rộn vang cả một góc đơn vị là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời quân ngũ của mình”, Kha nói.

Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chia sẻ, đơn vị xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và triển khai các hoạt động để cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán 2024. Theo Thượng tá Hùng, từ lâu, hoạt động gói bánh chưng đã trở thành hoạt động đón Tết thường niên của đơn vị. Điều quan trọng hơn, từ miền xuôi đến miền ngược, những chiếc bánh chưng thơm mang bao tình cảm của người Bộ đội Cụ Hồ sẽ được cán bộ, chiến sĩ chia nhau mang đến tặng những gia đình chính sách, bà con các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để góp thêm hương vị ngày Tết, làm cho không khí mùa xuân thêm ấm áp, thắm tình quân dân.

“Đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao vào dịp Tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời, đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện chính sách xã hội, hậu phương quân đội một cách hiệu quả; tổ chức đi thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tại  các đơn vị, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác”, Thượng tá Phạm Văn Hùng nhấn mạnh.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.