.

Mang hương vị Tết từ Hoàng Sa về

.

(ĐNĐT) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp ngọ, từng đoàn tàu đánh bắt xa bờ trở về từ vùng biển Hoàng Sa, nối đuôi nhau cập cảng cá Thọ Quang. Tàu nào tàu nấy chở đầy ắp niềm vui và khá nhiều hải sản tươi ngon.  

Chọn những con cá tươi ngon đưa về cho gia đình
Chọn những con cá tươi ngon cho gia đình

Tờ mờ sáng 28-1 (28 tháng Chạp), tàu Đna 90599 TS, do ông Lê Văn Hùng, ở tổ 72 phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê), làm thuyền trưởng đã bán xong 2 tấn hải sản. Nhìn gương mặt rạng ngời của những người vừa trở về từ biển, đủ biết, chuyến biển cuối năm của họ thắng lợi.

“Nếu gió không quá săn, có khi chuyến này trúng đậm. Chỉ 2 tấn cá, đã bán được 200 triệu đồng. Không ngờ cá được giá như vậy. Cá thu loại 2-3 kg/con, giá 250 nghìn đồng/kg. Chuyến này, lãi ròng 140 triệu đồng. Gần nửa tháng bám biển, ngư dân có trong tay 6-7 triệu đồng/người, chủ tàu 80 triệu đồng”, ông Hùng nói như khoe.

“Đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa vào thời điểm Trung quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt hải sản có gặp rắc rối?” - Chúng tôi hỏi. "Họ cấm mặc họ. Còn đánh bắt là việc của mình. Chuyến này, ra đó có gặp tàu của Trung Quốc song việc ai nấy làm. Tiếc rằng, gió quá săn, đánh bắt không thuận lợi cho lắm", ông Hùng trả lời.

Xuất bến từ đầu tháng Chạp, 28 Tết cập bến, tàu Đna 90426 TS của ông Nguyễn Thưởng, ở phường An Hải Bắc, quận Sơn trà, đưa về hơn 8 tấn, trong đó khoảng 1/3 loại chất lượng cao. Khi trời chưa sáng rõ, toàn bộ hải sản tàu đưa về đã được tư thương mua hết với giá hơn 300 triệu đồng. Ngồi trong ca bin, vị thuyền trưởng gần 40 tuổi này nói vọng ra khi chúng tôi hỏi về chuyến biển cuối năm: “Thu nhập khá lắm. Trừ hết chi phí, lãi khoảng 200 triệu đồng. So các chuyến trước, chuyến cuối năm này thu nhập cao hơn nhiều. May mà về bến, cá được giá, bán nhanh gọn”.

Không may mắn như 2 tàu nêu trên, sau hơn 10 ngày bám biển, sáng 28 tháng Chạp, tàu Đna 90279 của ông Lê Văn Nhiều ở phường Thanh Khê Đông, cập cảng cá Thọ Quang, đưa về chỉ vỏn vẹn 1 tấn cá. Gần nửa trong số đó là cá thu, nên thu nhập không đến nỗi nào. “Chuyến này gặp gió mạnh nên sản lượng thấp, may cá được giá nên vừa đủ tổn”, ông Nhiều thuyền trưởng cho biết. Đánh bắt ở vùng biển nào, có bị tàu nước ngoài gây khó dễ, chúng tôi lặp lại điều vừa hỏi ông Hùng trước đó. "Với nghề lưới cản, không ngư trường nào lý tưởng bằng ở Hoàng Sa. Vẫn biết ra đó thể nào cũng bị tàu nước ngoài gây khó dễ, nhưng đánh bắt tại đó quen rồi, xuất bến là ra thẳng Hoàng Sa. Chuyến này, bình yên vô sự, gần 10 ngày tại vùng biển đó mà chẳng gặp tàu nước ngoài nào", ông Nhiều đáp.

Tuy hải sản đưa về không như mong muốn song hầu như tất cả ngư dân chúng tôi gặp đều rất vui. Họ vui vì chuyến biến cuối năm đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa không bị tàu nước ngoài gây khó dễ và trở về an toàn, đúng kế hoạch, kịp đón Tết cùng gia đình. Ngoài số bán cho khách hàng, chuyến cuối năm này, ngư dân nào cũng có những con cá tươi ngon cho gia đình.   

 Nguyễn Cầu

;
.
.
.
.
.