.

Phá rừng ở bán đảo Sơn Trà

.

ĐNĐT - Trong vòng 1 tháng kể từ trước và sau Tết Nguyên đán 2016 đến nay, hàng chục người dân ngang nhiên dựng lán trại, tổ chức mở đường, chặt phá rừng trái phép ở tiểu khu 64 bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Những cành cây bị chặt hạ được chất thành đống, rất dễ xảy ra cháy rừng.
Những cành cây bị chặt hạ được chất thành đống, rất dễ xảy ra cháy rừng.

Ngôi nhà của những chú voọc chà vá chân nâu quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam đã bị xâm hại không thương tiếc.

Điều lạ là rừng bị xâm hại nghiêm trọng trong suốt thời gian dài nhưng chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng không hề hay biết.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, sáng 25-2, lực lượng chức năng quận Sơn Trà phối hợp cùng Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, tháo dỡ lán trại xây dựng trái phép, đình chỉ mọi hoạt động, đẩy đuổi công nhân ra khỏi khu vực rừng ở tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà.

Báo Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường ghi lại sự việc.

Hàng chục công nhân được thuê phá rừng đã sinh sống, ăn, ở trong tiểu khu 64 gần tháng trời nhưng cơ quan chức năng không phát hiện.
Hàng chục công nhân được thuê phá rừng đã sinh sống, ăn, ở trong tiểu khu 64 gần tháng trời nhưng cơ quan chức năng không phát hiện.
Sau vụ chặt phá rừng trái phép, hàng trăm cây rừng to, nhỏ chỉ còn trơ trọi gốc như thế này.
Sau vụ chặt phá rừng trái phép, hàng trăm cây rừng to, nhỏ chỉ còn trơ trọi gốc như thế này.
Rừng đã không còn màu xanh
Rừng đã không còn màu xanh
Các lực lượng chức năng bàn biện pháp xử lý vụ việc tại hiện trường.
Lực lượng chức năng bàn biện pháp xử lý vụ việc tại hiện trường.
Lán trại dựng trái phép bị cơ quan chức năng tháo dỡ sáng 25-2.
Lán trại dựng trái phép bị cơ quan chức năng tháo dỡ sáng 25-2.
bán đảo Sơn Trà được xem là ngôi nhà của những chú voọc chà vá chân nâu quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam.
Bán đảo Sơn Trà là ngôi nhà của những chú voọc chà vá chân nâu quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam.

Tin và ảnh: NGỌC ĐOAN
 

;
.
.
.
.
.