Giải cứu đội bóng U16 Thái Lan: Chạy đua với thời gian

.

Ngày 9-7, chiến dịch giải cứu đội bóng U16 của Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai, được nối lại sau khi lực lượng cứu hộ bơm đầy các bình dưỡng khí. Quốc gia Đông Nam Á này thêm một ngày nghẹt thở với nỗ lực của đội cứu hộ. Thêm 4 cậu bé được đưa ra khỏi hang an toàn trong cảm giác vui mừng đến vỡ òa của người dân khắp thế giới.

Các cậu bé được đưa lên trực thăng sau khi rời khỏi hang.Ảnh: Reuters
Các cậu bé được đưa lên trực thăng sau khi rời khỏi hang.Ảnh: Reuters

Chiến dịch giải cứu đợt 2 được nối lại lúc 11 giờ ngày 9-7, các thợ lặn vào hang sớm hơn dự kiến từ 4-5 tiếng đồng hồ. Và phép màu đã đến khi thêm 4 cậu bé được giải cứu, nâng tổng số thành viên đội bóng U16 rời khỏi hang lên 8 em. Còn 4 em và huấn luyện viên vẫn ở trong hang.  

Suốt buổi sáng 9-7, lực lượng cứu hộ khẩn trương bơm đầy lại các bình dưỡng khí, hàng loạt xe cứu hộ được điều động đến cửa hang Tham Luang với nhiều bình oxy dự phòng. Dự báo mưa xảy ra là một trong những rủi ro lớn, có thể gây ngập khu vực hang nên công tác cứu hộ phải chạy đua với thời gian, mặc dù các nhà chức trách trước đó ước tính chiến dịch có thể phải mất từ 3-4 ngày mới hoàn tất.

“Hôm nay, chúng tôi sẵn sàng như ngày trước. Chúng tôi sẽ thúc đẩy công việc nhanh hơn do lo ngại trời mưa”, ông Narongsak Osottanakorn, Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, đứng đầu chiến dịch giải cứu nói. Vị quan chức này cũng cảnh báo giới truyền thông rằng, việc đưa tin sai lệch sẽ làm tình hình thêm phức tạp, ảnh hưởng công tác giải cứu.

Theo CNN, các cầu thủ nhí đeo mặt nạ dưỡng khí đặc biệt cùng trang phục chống nước, ủng và mũ bảo hộ. Sau đó, các em được các thợ lặn hướng dẫn bám theo dây thừng để thoát ra. Tuy nhiên, hành trình tới cửa hang với quãng đường 4km không dễ dàng, các thành viên trong đội bóng phải vượt qua những thách thức mà ngay cả những thợ lặn chuyên nghiệp nhất cũng phải e dè bởi có thể gặp rủi ro bất kỳ lúc nào.

Lúc 16 giờ 45, cậu bé thứ 5 được đưa ra khỏi hang. 1 tiếng đồng hồ sau, có thông tin cho biết 2 cậu bé được cứu. Đến hơn 19 giờ 30, cậu bé thứ 8 ra khỏi hang an toàn.

Hành trình các cậu bé ra khỏi hang với sự hỗ trợ của các thợ lặn. Ảnh: BBC
Hành trình các cậu bé ra khỏi hang với sự hỗ trợ của các thợ lặn. Ảnh: BBC

Một nhân chứng nói với hãng Reuters rằng thấy các nhân viên y tế đưa 4 người chạy ra khỏi hang về phía xe cấp cứu. Trực thăng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã đưa các cậu bé đi trong tiếng reo hò của nhiều người sau khi xe cứu thương đến bãi đáp.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha có mặt tại hiện trường để động viên việc cứu hộ. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bangkok, ông Steve Castonguay khẳng định: “Mỹ tiếp tục ở đây để hỗ trợ chiến dịch giải cứu cho đến khi tất cả cầu thủ và huấn luyện viên ra khỏi hang”.

Giới chức Thái Lan cũng cho hay, 4 cậu bé đã được đưa ra ngoài hang ngày 8-7 hiện có tình trạng sức khỏe tốt và an toàn nhưng vẫn cần được theo dõi thêm tại Bệnh viện Prachanukroh ở tỉnh Chiang Rai.

Theo ông Narongsak, các thành viên đội bóng được gặp bố mẹ vào đêm 9-7, rạng sáng 10-7 sau 24 giờ cách ly vì lo ngại các em mắc phải bệnh truyền nhiễm trong lúc bị mắc kẹt nhiều ngày trong hang sâu. Thông cáo của Bệnh viện Prachanukroh cho biết:

“Bước tiếp theo là phải bảo đảm các cậu bé cùng gia đình đã an toàn, bởi việc sống trong hang đồng nghĩa với việc sống trong một môi trường rất khác, có thể có những con vật truyền bệnh”. Những người đến thăm phải mặc áo quần đã qua khử trùng và phải đứng cách các cậu bé ít nhất 2m.

Trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng và xúc động, bà Hnin Jaiwong, mẹ của Sompong Jaiwong, một trong 12 thành viên nhí của đội bóng bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, mọi người cũng rất hạnh phúc”. Cũng như nhiều cha mẹ khác, đến ngày 9-7, bà Hnin vẫn không biết chính xác con mình đã rời hang hay chưa.

Trong lúc đó, các chuyên gia đặt ra vấn đề về tâm lý của các cậu bé sau khi rời hang. Trao đổi với đài CBS, TS. Andrew Adesman, Trưởng khoa Nhi Phát triển tại Trung tâm Y tế Nhi Cohen (New York, Mỹ) nhìn nhận có nguy cơ các cậu bé và huấn luyện viên sẽ bị chứng trầm cảm hậu thảm họa (PTSD).

Song, ông Adesman tin rằng, đây không phải là vấn đề đối với phần lớn các cầu thủ. Ông nói: “Nếu mọi người được đưa ra khỏi hang và không có trường hợp tử vong, có khả năng các cậu bé sẽ tự hồi phục tốt. Tôi nghĩ rằng, những điều tồi tệ nhất đã qua rồi”.

Ông Adesman khuyên gia đình các cầu thủ nhí và các chuyên gia tâm lý chú ý những triệu chứng của PTSD có thể xảy ra ở các em như: gặp ác mộng, thiếu tập trung, có các hành vi bạo lực…

Huấn luyện viên thương bọn trẻ hơn chính bản thân

Hãng CNN dẫn lời bà Amporn Sriwichai, cô ruột của Ekkapol Chantawon, huấn luyện viên 25 tuổi bị mắc kẹt trong hang cùng 12 thành viên đội bóng U16 cho hay, anh mồ côi từ năm lên 10 tuổi và đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bà Amporn mong muốn mọi người hiểu cháu của bà là người tốt, luôn giúp đỡ người khác.

Ekkapol đã viết thư cho cô và bà nội - người đã nuôi dưỡng anh, động viên họ đừng lo lắng. Anh cũng viết thư cho cha mẹ của các cầu thủ nhí và xin họ tha lỗi. Song, gia đình các cậu bé chẳng những không trách người huấn luyện viên này mà còn cảm ơn anh đã chăm sóc con họ trong những ngày qua. Joy Khampai, một người bạn của Ekkapol cũng chia sẻ: “Anh ấy thương bọn trẻ hơn chính bản thân mình”.

VĨNH AN

Các cầu thủ nhí muốn ăn “Phad Ka Pao”

Báo The Guardian dẫn lời ông Narongsak Osatanakorn, Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, người đứng đầu chiến dịch giải cứu cho biết, 4 cậu bé được giải cứu ngày 8-7 rất muốn ăn “Phad Ka Pao” (món ăn làm từ gà của Thái Lan).

Trong lúc đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Câu lạc bộ Liverpool (Anh) đã gửi thông điệp đến đội bóng U16 của Thái Lan rằng: “You’ll never walk alone” (Bạn không bao giờ bước đi một mình) kèm theo lời nhắn: “Hãy mạnh mẽ và biết rằng chúng tôi luôn ở bên các em. Chúng tôi theo dõi tất cả các tin tức và hy vọng các em sẽ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Chúng tôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ sớm xảy ra”.

K.NINH

BÌNH YÊN - KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.