Thụy Điển 1-0 Hàn Quốc: Khi sự thật được phơi bày

.

ĐNO - Bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng F, có cả đương kim vô địch Đức, Mexico và Thụy Điển, Hàn Quốc vẫn tỏ ra rất tự tin trước giờ bóng lăn.

Sự tương phản khi trận đấu kết thúc với niềm vui cho Thụy Điển (áo vàng) và sự thất vọng của các cầu thủ Hàn Quốc (áo trắng). Ảnh: FIFA
Sự tương phản khi trận đấu kết thúc với niềm vui cho Thụy Điển (áo vàng) và sự thất vọng của các cầu thủ Hàn Quốc (áo trắng). Ảnh: FIFA

Nhưng sau trận thua 0-1 khi đối đầu cùng Thụy Điển trong cuộc gặp gỡ vào tối 18-6 (giờ Việt Nam), đội bóng của HLV Shin Tae-yong đã phơi bày toàn bộ sự thật về mình.

Tại Brazil 2014, Hàn Quốc chỉ giành được 1 điểm tại bảng đấu gồm Bỉ, Algeria và Nga để kết thúc giải đấu ở vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, tại World Cup 2018, tiền đạo Kim Shin-wook hết sức tự tin với phát biểu:

“Lần này, tất cả sẽ thay đổi. Chúng tôi được chuẩn bị tốt với một tân HLV và sẽ cố gắng để trở thành một tập thể mạnh cũng như có màn thể hiện tốt nhất. Thậm chí, nếu có thể, chúng tôi sẽ nỗ lực để vượt qua vòng đấu bảng”.

Đáng tiếc, những hy vọng của Hàn Quốc đã không thành sự thật. Những sự chênh lệch giữa hai đội bóng đến từ hai châu lục Á - Âu không tạo cho người xem một trận cầu như mong đợi.

Nếu đội bóng Bắc Âu triển khai lối chơi, dựa trên ưu thế thể hình, thể lực bằng những đường chuyền dài và ưa thích bóng bổng, những pha tấn công của Hàn Quốc lại thiếu hẳn sự linh hoạt, sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự Thụy Điển được tổ chức tốt và rất có kỷ luật chiến thuật.

Mặt khác, người được chờ đợi sẽ lĩnh xướng lối chơi của Hàn Quốc là tiền vệ Son Heung-min hầu như không thể hiện được những phẩm chất mà anh từng đóng góp cho Tottenham tại Premier League.

Ở phần sân đối diện, tiền đạo Marcus Berg cùng tiền vệ Emil Forsberg cũng không có nhiều đóng góp cho Thụy Điển ngoài 2 tình huống dứt điểm của Marcus Berg nhưng không thắng được thủ môn Cho Hyun-woo trong khoảng nửa đầu hiệp 1.

Có thể, người Hàn Quốc không mấy hài lòng khi bàn thắng quyết định phần thắng cho Thụy Điển lại bắt nguồn từ quyết định của trọng tài người El Salvador là Joel Aguilar sau khi phải tham khảo công nghệ hỗ trợ VAR.

Pha bóng dẫn đến quả phạt đền cho Hàn Quốc sau pha cản phá của Kim Shin-wook (áo trắng) với Ola Toivonen (áo vàng). Ảnh: SIMON STACPOOLE
Pha bóng dẫn đến quả phạt đền cho Hàn Quốc sau pha cản phá của Kim Shin-wook (áo trắng) với Ola Toivonen (áo vàng). Ảnh: SIMON STACPOOLE

Thế nhưng, đó cũng là một kết quả hợp lý khi chính Thụy Điển sẽ có lý do để tiếc nuối nếu bị chia điểm trong trận đấu mở màn. Bởi những con số thống kê đủ nói lên sự vượt trội của Thụy Điển với 20 cú sút (5 trúng cầu môn) so với 5 cú sút (0 trúng cầu môn) của Hàn Quốc.

Điều đó đúng như phát biểu sau trận đấu của HLV Thụy Điển Janne Andersson: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và rõ ràng, cầu thủ xuất sắc hôm nay của Hàn Quốc là thủ môn của họ”.

Trong khi đó, nhà cầm quân Hàn Quốc Shin Tae-yong cũng thừa nhận: “Trong hiệp 2, chúng tôi đã có một số điều chỉnh để tăng tốc và tìm kiếm cơ hội nhưng Thụy Điển đã chơi rất tốt.

Trong số các đội có mặt tại World Cup 2018, Thụy Điển là đội có chiều cao tốt nhất và đã tận dụng rất tốt ưu thế thể hình, thể lực. Dù muốn thắng trận này nhưng rồi chịu thất bại, chúng tôi cần phải tập trung tốt nhất cho trận đấu sắp tới với Mexico nếu muốn duy trì hy vọng”.

Trong những pha “không chiến”, phần thắng luôn thuộc về Thụy Điển (áo vàng). Ảnh: FIFA
Trong những pha “không chiến”, phần thắng luôn thuộc về Thụy Điển (áo vàng). Ảnh: FIFA

Dù cơ hội vẫn còn nhưng chắc chắn, Hàn Quốc cần phải cải thiện rất nhiều khi thực tế đã chỉ ra, đoàn quân của Shin Tae-yong yếu thế nhất tại “bảng tử thần”.

Trong khi đó, chiến thắng đầu tiên ở trận mở màn của Thụy Điển sau 60 năm giúp đội bóng Bắc Âu có một khởi đầu thuận lợi. Song con đường phía trước của họ không dễ dàng với hai đối thủ đáng ngại lần lượt là Đức và Mexico…

Trong những pha “không chiến”, phần thắng luôn thuộc về Thụy Điển (áo vàng). Ảnh: FIFA
Trong những pha “không chiến”, phần thắng luôn thuộc về Thụy Điển (áo vàng). Ảnh: FIFA

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.
.