.

Bắt đối tượng trộm thuốc tại Bệnh viện Đà Nẵng

.

(ĐNĐT) - Rạng sáng 23-5, cả Bến xe trung tâm Đà Nẵng bừng tỉnh bởi 3 phát súng của lực lượng Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu khi truy bắt đối tượng trộm thuốc tây tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 23-5, tổ tuần tra đêm Công an phường Hòa Minh đang làm nhiệm vụ trước cổng Bến xe Đà Nẵng thì phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi lực lượng tiến sát, nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy vào phía trong Bến xe Đà Nẵng. Lực lượng truy đuổi hơn 500 mét nhưng đối tượng không dừng lại, buộc Công an phường phải nổ 3 phát súng chỉ thiên và bắt gọn đối tượng ngay sau đó.

Lực lượng Công an phường Hòa Minh đang lấy lời khai đối tượng
Lực lượng Công an phường Hòa Minh đang lấy lời khai đối tượng

Đối tượng tên Nguyễn Hữu Hậu (SN 1986, trú xóm Trung Đông, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Tiến hành kiểm tra khu vực nơi Hậu đứng, lực lượng Công an phát hiện có 6 thùng chứa đầy thuốc tây. Tại trụ sở Công an, Hậu khai nhận, khoảng 1 giờ cùng ngày khi đang ngủ tại hành lang của phòng chụp X. Quang - Bệnh viện Đà Nẵng thì phát hiện tủ thuốc tại đây không có người trông coi nên Hậu phá khóa vào bên trong hốt thuốc tây bỏ vào 2 thùng cát tông và 4 túi xách và chuyển ra cổng bệnh viện (đường Quang Trung), đón taxi lên Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng để vận chuyển vào Nam tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi đến bến xe, Hậu nhớ mình quên chiếc áo tại hành lang Bệnh viện Đà Nẵng nên đón xe ôm quay về lấy. Khi trở lại, qua ngã tư đường Lê Độ - Điện Biên Phủ, Hậu vứt chìa khóa tủ thuốc tại đây để phi tang rồi trở lại bến xe. Tuy nhiên, khi đang chờ xe thì bị lực lượng tuần tra phường Hòa Minh phát hiện, bắt giữ.

Đại úy Nguyễn Công Hà, Phó trưởng Công an phường Hòa Minh cho biết, Hậu có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa thụ lý xong mức án 3,5 năm tù tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2-2013, Hậu ra tù nhưng không về nhà và sống lang thang nay đây mai đó. 3 ngày trở lại đây, Hậu ra Đà Nẵng và lấy hành lang Bệnh viện Đà Nẵng làm nơi trú ẩn. Ban ngày Hậu đi lang thang, khoảng 23 giờ đêm thì về Bệnh viện Đà Nẵng để ngủ và theo dõi chỗ nào sơ hở thì trộm cắp.

Điều đáng nói, Hậu thực hiện hành vi trộm cắp và xách 6 thùng thuốc tự do ra ngoài cổng bệnh viện nhưng không bị ai phát hiện. Hiện Công an phường Hòa Minh đang củng cố hồ sơ và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hải Châu điều tra theo thẩm quyền.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.