.
  • Thắp sáng ngọn lửa đam mê
    World Cup, hẳn nhiên là một ngày hội thể thao được người dân trên khắp hành tinh đón chờ và khát khao nhất. Ở đó, không có bất kỳ sự phân biệt nào về dân tộc, màu da, tuổi tác, địa vị, tất cả cùng hòa chung trong niềm say mê cuồng nhiệt với trái bóng tròn. World Cup 2010, kỳ World Cup đầu tiên của Lục địa đen, vì thế lại càng trở nên đặc biệt và lôi cuốn hơn. Điều này đã được minh chứng cụ thể bằng những tình cảm mà người hâm mộ trên toàn thế giới gửi đến Nam Phi trong suốt hơn tháng qua.
    .
    .
  • Tạm biệt những đêm thức trắng, buồn - vui cùng World Cup 2010
    (ĐNĐT) - Tây Ban Nha đã đăng quang tại VCK World Cup 2010. Trong bóng đá, người ta chỉ nhớ tên nhà vô địch, nhưng người hâm mộ trên khắp hành tinh có nhiều điều để lưu giữ về vòng chung kết bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Phi.
    .
    .
  • Diego Forlan đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010
    Với 23,4% số phiếu bầu, Diego Forlan đã vượt qua Wesley Sneijder và David Villa để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Trong khi đó, tuyển thủ Đức Thomas Mueller đã lập được cú đúp với danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.
    .
    .
  • Tây Ban Nha lần đầu trên đỉnh thế giới
    (ĐNĐT) - Tây Ban Nha đã trở thành tân vương của bóng đá thế giới một cách rất xứng đáng. Đây là lần đầu tiên họ đứng trên đỉnh thế giới
    .
    .
  • Chúng tôi sẽ nâng cao Cúp Vô địch
    (ĐNĐT) - Rạng sáng 12-7, vòng chung kết World Cup 2010 sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng, trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, đội tuyển nước này được chơi 1 trận chung kết của World Cup.
    .
    .
  • Các chàng trai trẻ Đức đoạt HCĐ World Cup
    (ĐNĐT) - Không thể có được lực lượng mạnh nhất vì cảm cúm và chấn thương, nhưng Đức vẫn lội ngược dòng để bảo vệ thành công HCĐ mà họ đã từng đoạt được cách đây 4 năm bằng đội hình rất trẻ.
    .
    .
  • Chung kết Hà Lan - Tây Ban Nha: Thời khắc lịch sử!
    (ĐNĐT) - Cho dù Hà Lan đăng quang hay Tây Ban Nha chính thức lần đầu bước lên đài danh dự, World Cup 2010 sẽ có một nhà vua mới. Một trang sử mới đang mở ra trước mắt bóng đá thế giới lẫn châu Âu.
    .
    .
  • Lễ bế mạc World cup 2010: Lời chia tay đầy màu sắc của Lục địa đen
    (ĐNĐT) - Lễ bế mạc World Cup 2010 sẽ được gói gọn trong khoảng 30 phút, sẽ là một màn biểu diễn tưng bừng và đầy màu sắc, nhằm mang lại những hình ảnh đẹp mắt nhất cùng với một thông điệp đầy ý nghĩa “Kết nối Lục địa đen với mọi người” gửi tới tất cả các đội bóng tham dự giải, cũng như các "fan" của môn thể thao vua sau hơn một tháng ăn ngủ cùng với nước chủ nhà.
    .
    .
  • Đức - Uruguay: Đá vì danh dự
    (ĐNĐT) - Hậu vệ Philip Lahm bảo rằng hạng ba thì chẳng có đáng gì để ăn mừng nhưng không thể ra về với hai bàn tay trắng. Đội trưởng Đức nói như thế đã toát lên được quyết tâm của “xe tăng” trước Celeste ở trận tranh HCĐ.
    .
    .
  • Nelson Mandela sẽ trao cúp vàng thế giới
    (ĐNĐT) - Đội trưởng đội tuyển Hà Lan Bronckhorst hy vọng sẽ nhận cúp vàng thế giới từ tay cựu Tổng thống chủ nhà, Nelson Mandela
    .
    .
  • 25 triệu euro cho chức vô địch World Cup 2010
    (ĐNĐT) - Mức thưởng kỷ lục nêu trên đã được FIFA xác nhận, trong đó, chỉ tính riêng việc giành quyền lọt vào vòng bán kết tại World Cup 2010, thì mỗi đội bóng sẽ bỏ túi khoảng tiền là 15 triệu euro/đội.
    .
    .
  • Vua mới sắp lên ngôi
    Không thật sự vượt trội so với đối thủ, Hà Lan vẫn có được chiến thắng quan trọng để lọt vào chung kết World Cup lần đầu tiên sau 32 năm. Vẫn trung thành với lối chơi thận trọng và chắc chắn, Hà Lan gặp không ít khó khăn trước Uruguay thi đấu kiên cường.
    .
    .
  • Báo chí Đức cảm thông với thất bại của đội nhà
    Hầu hết các tờ báo Đức đều tỏ thái độ chia sẻ với thất bại của đội nhà ở trận bán kết World Cup 2010, điều này hoàn toàn hợp lý khi đội Đức dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng Tây Ban Nha mới là đội chơi nhỉnh hơn về mọi mặt và chiến thắng giành cho họ là hoàn toàn xứng đáng.
    .
    .
  • Tây Ban Nha lần đầu tiên vào chung kết World Cup
    (ĐNĐT) - Dù đã chơi rất kỹ, Loew mặc áo len xanh cổ chữ V nhưng không thể thay đổi kết quả mà bạch tuộc Paul đã đoán đúng. Tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha giống như trận chung kết Euro 2 năm trước.
    .
    .
  • Khát vọng màu cam
    Không giấu được niềm vui sau khi Hà Lan đánh bại Uruguay 3-2 để tiến đến trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ Argentina 78, HLV Bert van Marwijk bày tỏ: “Đây là một sự kiện rất đặc biệt. Sau 32 năm, một lần nữa, chúng tôi được chơi trận chung kết. Với một đất nước nhỏ bé như Hà Lan, đó là một niềm tự hào rất lớn. Nếu bạn có được sự tự tin, bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực”.
    .
    .
  • Nội bộ ĐT Đức "xôn xao" vì chiếc băng đội trưởng
    Trước trận đấu “một mất một còn” với Tây Ban Nha ở Durban rạng sáng 8-7, “cỗ xe tăng Đức” đã gặp phải trục trặc ngay trước trận đấu quan trọng này. Mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc băng đội trưởng mà Philipp Lahm đang đeo
    .
    .
  • Đức - Tây Ban Nha: Bạch tuộc, áo xanh và một nửa tâm linh
    (ĐNĐT) - Chú bạch tuộc Paul nổi tiếng ở Viện Hải dương học của Đức đã bất ngờ chọn Tây Ban Nha là người thắng cuộc. Nhưng đội tuyển Đức vẫn tin rằng một khi HLV Loew mặc áo len xanh thì dứt khoát sẽ có 4 bàn vào lưới đối thủ dù đó là Tây Ban Nha.
    .
    .
  • Đánh bại đại diện cuối cùng của Nam Mỹ, Hà Lan bay vào chung kết
    (ĐNĐT) - Cuối cùng thì cơn lốc da cam đã thể hiện sức mạnh của mình khi tiễn đại diện cuối cùng của Nam Mỹ Uruguay khỏi đất Nam Phi, đồng thời lần thứ 3 trong lịch sử giành quyền thi đấu trận chung kết World Cup.
    .
    .
  • Maradona sẽ từ chức HLV trưởng ĐT Argentina
    (ĐNĐT) - Có đến khoảng 15.000 cổ động viên (CĐV) kéo đến sân bay Ezeiza ở thủ đô Buenos Aires để đón đội tuyển Argentina trở về. Đám đông CĐV hát hò, nhảy múa...Trên gương mặt họ đều tỏ vẻ hồ hởi cứ như đội nhà vừa vô địch World Cup chứ không phải đã bị loại ở tứ kết sau trận thua Đức 0-4. Nhiều người còn hô vang "Xin đừng đi Maradona".
    .
    .
  • Uruguay - Hà Lan: Sứ mệnh bất thành của bóng đá Nam Mỹ?
    (ĐNĐT) - Uruguay là đại diện duy nhất của Nam Mỹ còn lại tại World Cup 2010. Họ mang sứ mệnh của cả Nam Mỹ "lật đổ" châu Âu, nhưng trước Hà Lan, sứ mệnh này thật khó thành hiện thực
    .
    .
  • HLV Dunga chính thức bị sa thải
    (ĐNĐT) - Toàn bộ thành viên ban huấn luyện đội tuyển Brazil bị sa thải khi để thất bại trước Hà Lan ở trong trận tứ kết World Cup 2010
    .
    .
  • Tây Ban Nha hoàn tất chiến thắng ngọt ngào cho châu Âu
    (ĐNĐT) - Đại chiến châu Âu - Nam Mỹ tại vòng tứ kết World Cup 2010 đã kết thúc với phần thắng tuyệt đối thuộc về các đội bóng cựu lục địa. Sau khi "Cỗ xe tăng" Đức cuốn phăng vũ công Tango khỏi World Cup 2010, đến lượt Tây Ban Nha tiễn một đại diện khác của Nam Mỹ là Paraguay khỏi sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới, qua đó khẳng định sức mạnh áp đảo của bóng đá châu Âu.
    .
    .
  • Nghiền nát Argentina, xe tăng Đức lừng lững vào bán kết
    (ĐNĐT) - Đại chiến châu Âu - Nam Mỹ tập 2 đã kết thúc với thắng lợi tiếp tục nghiêng về cựu lục địa khi "cỗ xe tăng" Đức nghiền nát Argentina 4 bàn không gỡ
    .
    .
  • Argentina- Đức: Nợ nần trả đủ hay thêm chồng chất?
    (ĐNĐT) - Argentina và Đức đang là những ứng của viên sáng giá cho ngôi Vương tại World Cup 2010, nhất là khi Brazil ngã ngựa đau đớn trước Hà Lan. Từng bước vào đến trận chung kết tại Mexico 1986 và Italia 1990, nhưng giờ đây điều đó không thể lặp lại khi lần thứ 2 liên tiếp, họ phải gặp nhau ở vòng tứ kết.
    .
    .
  • Nghiệt ngã trên chấm phạt đền
    (ĐNĐT) - Lằn ranh tứ kết vẫn ngăn cản một đội bóng châu Phi đi tiếp. Không hẳn là chuyên môn bởi Ghana chơi tốt hơn và xứng đáng hơn nhưng Suarez đã chơi bẩn và tạo đà cho Uruguay đi tiếp.
    .
    .
  • Ngược dòng trước Brazil, "lốc" Hà Lan bay vào bán kết
    (ĐNĐT) - Vòng tứ kết World Cup 2010 là cuộc đại chiến châu Âu - Nam Mỹ. Và kết quả cuộc đại chiến tập 1 mang tên Hà Lan - Brazil với phần thắng nghiêng về cựu lục địa
    .
    .
  • Hà Lan - Brazil: Bữa tiệc tấn công
    (ĐNĐT) - Dù Hà Lan chưa thể hiện được sức mạnh của “lốc”, Brazil chưa nhảy đúng vũ điệu samba truyền thống sau 4 trận đầu tiên, nhưng rất nhiều người tin rằng đây là lúc cả hai tung hết sức mạnh của mình cho mục tiêu giành thắng lợi ngay trong 90 phút chính thức.
    .
    .
  • World Cup không doping
    (ĐNĐT) - 56/64 trận đã qua. Dù có những sai sót lớn về công tác trọng tài nhưng nhìn chung World Cup đang diễn ra với chiều hướng tích cực ngay từ khâu chuẩn bị: y tế đảm bảo, chất lượng trận đấu đang tăng dần…
    .
    .
  • Brazil thiệt quân trước trận đại chiến với Hà Lan
    (ĐNĐT) - Trước trận tứ kết World Cup 2010 kinh điển với Hà Lan, Brazil không thể cho ra sân tiền vệ trụ cột Elano bị dính chấn thương mắt cá chân trong trận gặp Bờ Biển Ngà ở vòng bảng. Bác sỹ đội tuyển Brazil, Jose Luis Runco cho biết vết thương mắt cá chân phải của Elano khá nặng và trước mắt cầu thủ này sẽ không thể vận động trong vòng 2 tuần, đồng nghĩa với việc anh chính thức chia tay World Cup 2010.
    .
    .
  • Hàng loạt trọng tài được FIFA cho về nước sớm
    (ĐNĐT) - World Cup 2010 chuẩn bị bước vào vòng tứ kết căng thẳng và để hạn chế tối đa những sai lầm đáng tiếc của các trọng tài như các trận đấu trước, FIFA đã quyết định loại bỏ 10 ông vua áo đen đã “dính chàm” trong các trận cầm còi vừa qua. Đồng thời, đích thân chủ tịch Sepp Blatter cũng đã lên tiếng xin lỗi người Anh và Mexico về những phán quyết sai lầm của trọng tài đối với 2 đội bóng này.
    .
    .
  • David Villa đưa Tây Ban Nha vào tứ kết
    (ĐNĐT) - Như chúng tôi đã nhận định, rất có thể David Villa hoặc Cristiano Ronaldo sẽ tạo ra sự khác biệt của trận đấu và trong lúc một mình Ronaldo vùng vẫy bên phía Bồ Đào Nha thì Villa được sự yểm trợ của đồng đội đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
    .
    .
  • Nhật Bản thua đau trên chấm phạt đền
    (ĐNĐT) - Cơ hội rõ ràng nhất của trận đấu kéo dài tới 120 phút là cú dứt điểm bật xà của Matsui bên phía Nhật Bản. Và xà ngang đã giúp Paraguay viết nên cột mốc lịch sử với lần đầu tiên lọt vào tứ kết khi cú sút luân lưu thứ ba của Nhật Bản lại tìm đúng xà ngang.
    .
    .
  • Fan bóng đá săn kèn vuvuzela
    (ĐNĐT) - Khi chiếc kèn vuvuzela từ Nam Phi xuất hiện ở hai đầu đất nước, fan hâm mộ World Cup và trái bóng Jabulani tại TP Đà Nẵng cũng bắt đầu nhốn nháo đứng ngồi không yên. Và giới trẻ năng động đã có nhiều cách thỏa mãn đam mê của mình.
    .
    .
  • FIFA thờ ơ trước các sai lầm của trọng tài
    Nếu bàn thắng mười mươi của Frank Lampard được công nhận. Nếu trọng tài từ chối bàn mở tỷ số của Carlos Tevez khi cầu thủ này rõ ràng đã ở trong tư thế việt vị. Và nếu hai cái “nếu” nêu trên thành sự thật thì mọi chuyện biết đâu đã chuyển sang một chiều hướng khác, sáng sủa hơn cho những người bại trận.
    .
    .
.
.
.
.
.