Báo Đà Nẵng xuân 2018

Những bóng thuyền xa xa

15:31, 07/02/2018 (GMT+7)

Những bóng thuyền xa xa

cổ xưa
xa xưa
ngàn xưa
Lạc Long Quân dẫn năm mươi con
từ núi
từ rừng
đi về phía biển
mưu sinh bằng nghề chài lưới
hứa hẹn ngày về lúc thuyền đầy ắp cá tôm
gặp những ngày giông bão
người vợ Âu Cơ ẵm đứa con gái út
đứng chờ chồng
người con trai cả bồng đứa em trai út
đứng chờ cha
vẻ mặt đầy âu lo
rồi mừng rỡ khi thấy bóng thuyền xa xa
dần to lên trong niềm vui khôn xiết
rồi ngày
qua ngày
người già lưng còng chống gậy
vỗ vai từng đứa cháu
cùng nhau gõ trống đồng
cùng nhau trồng lúa, chăn trâu, dựng làng,
đẻ nước
cùng nhau giắt gươm bên hông đi mở cõi
cùng nhau đóng thuyền ngang dọc Biển Đông
cùng nhau dựng cờ Tổ quốc ở
Hoàng Sa, Trường Sa
từ đó đến ngày hôm nay
đến ngày mai sau
người Việt kể cho nhau nghe bằng ca dao
thần thoại
mẹ địu con trên lưng bằng khúc hò biển
bà kể cháu nghe dập dìu cánh võng
chị ẵm bồng em bằng những khúc hát ru
thầy dạy trò nhớ “Khải đồng thuyết ước”
có Hoàng Sa, Trường Sa
trong máu thịt Việt Nam
không- thể - nào - quên!

Biển Đông
hiền hòa như tổ tiên Lạc Việt
là mẹ Âu Cơ mãi ru bờ
bằng những con sóng lăn tăn đều đều
trắng xóa
nắng từ mặt trời chiếu rọi trên từng bãi cát
là bóng cha Long Quân mỉm cười vàng chói
bên những chiếc thuyền đầy ắp cá tôm.

NGUYỄN VĂN TOÀN

.