Dầm mưa… cứu điện

.

Sau những cơn mưa xối xả, cả trăm công nhân xử lý sự cố thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) hối hả tỏa đi khắp thành phố để nhanh chóng khôi phục lưới điện vì sự cố do mưa, lụt gây ra…

Công nhân Điện lực Hòa Vang đang xử lý cây ngã đỗ vào đường dây tại thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc…
Công nhân Điện lực Hòa Vang đang xử lý cây ngã đỗ vào đường dây tại thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc…

Làm không ngơi tay

Mấy ngày nay, mưa trắng trời Đà Nẵng khiến cây cối liên tục ngã đổ vào đường dây; mưa, lũ gây sạt lở, mất an toàn các công trình điện trên địa bàn.

Sáng ngày 8-10-2020, chúng tôi có mặt tại khu vực giao nhau giữa Đường số 3 và Đường số 7 Khu công nghiệp Hòa Khánh, chứng kiến một nhóm công nhân với xe gàu và dụng cụ, đồ nghề chuyên dụng đang xử lý sự cố điện trên trụ sắt trung thế cao vót khi cơn mưa vẫn đang nặng hạt.

Công nhân Đỗ Tất Duy (Đội Xử lý sự cố Điện lực Liên Chiểu) làm công tác hỗ trợ cho đồng đội dưới mặt đất, phía trên trụ sắt là 2 thợ điện đang hì hụi thao tác. Vuốt nước mưa chảy tràn trên mặt, anh Duy phân trần: “Mưa to kèm gió giật mạnh khiến cây cối ngã đổ vào đường dây gây sự cố khá nhiều. Anh em chúng tôi làm từ 2 giờ chiều qua đến nay vẫn ¬¬chưa về nhà”.

Theo anh Duy cho biết, Đội Xử lý sự cố Điện lực Liên Chiểu có 24 người, chia làm nhiều nhóm tỏa đi các hiện trường để xử lý sự cố lưới điện.

Lúc này đã hơn 10 giờ sáng, đồng nghiệp của anh Duy vừa khó nhọc leo xuống trụ thép cao bỗng nghe chuông điện thoại đổ dồn. Người thợ điện với mái tóc lốm đốm bạc cẩn thận lấy điện thoại bọc trong túi ni lông chống nước đeo trước ngực ra nghe, mới biết cô giáo chủ nhiệm báo tin cho học sinh nghỉ học, phụ huynh phải đến đón con trước giờ trưa. Anh vội vã gọi điện “cầu cứu” hàng xóm vì vợ đi làm xa, nhờ đến đón cháu cho kịp giờ. Tôi quan sát đôi bàn tay sần sùi của anh, lớp da đã méo mó, sun lại; có lẽ vì dầm mưa quá nhiều giờ.

Cách vị trí của nhóm Đỗ Tất Duy đang làm việc khoảng gần cây số, cũng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phó Giám đốc Kỹ thuật Điện lực Liên Chiểu Phạm Quang Hiếu chạy xe máy đội mưa ra hiện trường, lăn xả cùng anh em công nhân xử lý sự cố để sớm đóng điện lại cho khách hàng.

“Hôm qua, hệ thống báo về bị nhảy máy cắt đường dây 472 trạm 220kV Hòa Khánh do gió giật, mưa to nước ngập khiến trụ điện bị nghiêng. Chúng tôi huy động lực lượng hì hục làm cả đêm, khi xử lý xong sự cố và đóng điện lại thì đã 2 giờ sáng. Mùa mưa lũ này thì tất cả lực lượng đều sẵn sàng ra hiện trường; khối lượng công việc tăng lên nhiều lần, không chỉ xử lý sự cố lưới cao thế mà xử lý điện cho khách hàng cũng rất nhiều” – ông Hiếu nói.

Tại huyện Hòa Vang, sự cố lưới điện chủ yếu do cây ngã đổ vào đường dây, nước dâng cao gây sạt lở ảnh hưởng đến các trụ điện, trạm điện. Nhiều ngày qua, Điện lực Hòa Vang đã cử 4 nhóm công nhân đi xử lý lưới điện trung thế, 3 nhóm công nhân đi xử lý lưới điện hạ thế; tất cả đều hoạt động tối đa công suất, làm việc không ngơi tay.

Một số khu vực thuộc huyện Hòa Vang, chính quyền địa phương đã rào chắn đường, cô lập lưu thông do nước lớn nguy hiểm. Giám đốc Điện lực Hòa Vang Trần Thế Thọ vừa đi thị sát hiện trường về, cho biết: “Nhiều tuyến đường bị chặn nên chúng tôi phải đi vòng vèo mới thoát ra được khu vực ngập lụt. Cũng có mấy trường hợp, người dân báo ngã trụ, chúng tôi tức tốc cử người đến nơi để xác minh và xử lý thì mới biết đó là trụ viễn thông, cáp thông tin của đơn vị khác chứ không phải trụ điện”.

Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó phòng An toàn (PC Đà Nẵng) cũng đi hiện trường nhánh khác về, trao đổi nhanh tại Điện lực Hòa Vang: “Khu vực Hòa Bắc, trạm bơm An Trạch, phía nam quốc lộ 14B bị ngập sâu, Điện lực Hòa Vang cần kiểm tra, theo dõi, đảm bảo an toàn điện. Đặc biệt, anh em công nhân đi làm trong điều kiện dễ trơn trượt nên khi leo trèo phải thận trọng, mọi thao tác cần cẩn trọng hơn nhiều, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn”.

Nhanh như… điện lực!

Chia sẻ của tài khoản Hung Le trên trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng.
Chia sẻ của tài khoản Hung Le trên trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng.

Gần 12 giờ trưa, chúng tôi đến xã Hòa Phong, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), nhiều tuyến đường đã bị chặn do nước ngập sâu. Tuy nhiên, nguồn điện vẫn đang được duy trì cho khách hàng vì chưa gây ảnh hưởng và mất an toàn. Phía điện lực vẫn đang sát sao theo dõi tình hình biến động thủy văn, nhận nguồn tin báo từ nhân dân, đồng thời cử lực lượng đi kiểm tra liên tục để nắm tình hình cụ thể nhằm có hướng xử lý thích hợp.

Mặc dù đã giữa trưa nhưng 2 công nhân Nguyễn Châu và Nguyễn Thúc Tùng (Điện lực Hòa Vang) vẫn đang cắm cúi kéo dây, đấu nối điện cho hộ dân bên con đường liên xã. “Khách hàng báo sự cố, anh em đến kiểm tra xử lý sự cố trước công tơ xong nhưng điện khách hàng vẫn không sáng; tiện thể chúng tôi kiểm tra thì thấy đường dây sau công tơ cũng bị đứt nên xử lý giúp cho khách hàng” – anh Nguyễn Châu thổ lộ.

Dù ở bất cứ nơi đâu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, khi có sự cố điện xảy ra, các Đội Xử lý sự cố thuộc PC Đà Nẵng đều tức tốc có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, sớm cung cấp điện trở lại cho khách hàng sản xuất và sinh hoạt.

Chẳng hạn như trên nhóm facebook công khai có tên Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp, tài khoản Hung Le đăng tin: “Mưa gió nhiều ngày nay, tại số nhà 28 Nguyễn Trãi có nhánh cây lớn đè lên dây điện nguồn nên mong điện lực xuống giải quyết”. Tiếp nhận thông tin, Điện lực Hải Châu – PC Đà Nẵng đã đến xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn cho sự vận hành lưới điện cũng như dân cư xung quanh. Chưa đầy 2 tiếng sau, tài khoản Hung Le này đã đăng thông báo: “Rất hoan nghênh ngành điện lực đã xuống giải quyết. Xin cảm ơn!”.

LÊ HẢI

;
;
.
.
.
.
.