.

Thơ: Thưa bạn, thưa em

.

Thưa bạn, thưa em

Chưa bao giờ tính tháng, tính năm
Và đếm tuổi từ những mùa xuân trước
Dẫu cuộc đời biết bao xuôi ngược
Những lo toan, vật vã, đời thường

Cũng như em chịu khó, chịu thương
Mà thời gian không đủ cùng em trăn trở
Mùa màng đi qua giữa đôi bờ sóng vỗ
Mùa xanh tươi
Mùa héo úa lá hoa.

Để bây giờ ta cùng xuống chung ga
Trên con tàu cuộc đời và vô hạn
Anh nắm tay em giữa trời khoáng đãng
Như lần đầu mới hò hẹn cùng nhau.

Và bây giờ mái tóc trắng phau
Những ước mơ xưa đã thành hiện thực
Trước mắt ta là con đường, là quy luật.
Sau lưng ta là thanh thản, bao dung

Rồi có hôm ta ngồi ngắm sao đêm
Bầu trời đầy sao – xanh màu ngọc bích
Tình yêu đất, yêu người là có thực
Có bao giờ ta trách cứ ai đâu

Và mỗi sáng ta lại nắm tay nhau
Chầm chậm bước trong dập dìu kỷ niệm
Tuổi mười lăm biết yêu hoa màu tím
Tuổi về hưu – vẫn khao khát hẹn hò…

Thưa bạn, thưa em.
Ta đã nghe từng ấy tiếng tung hô
Tiếng vỗ tay và những lời khen tặng
Và ta biết cuộc đời là sòng phẳng
Là cấn trừ, mặn ngọt, buồn vui

Và nay mai ta lại xa rồi
Một mảng yêu thương mà đời ta gắn bó
Trái tim em
Trái tim anh – còn bao máu đỏ
Dắt nhau đi cho đến giọt sau cùng.

NGUYỄN THÀNH RUM

;
.
.
.
.
.