.

Rơi nước mắt đón di hài 3 mẹ con người Việt trên MH17

.

12 giờ 15 trưa nay 13-11, di hài 3 nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn máy bay MH17 đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong nỗi đau khôn cùng của người thân và bạn bè.

Chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con (Đặng Minh Châu, Đặng Quốc Duy) là những người Việt Nam có mặt trên chuyến bay MH17 - Ảnh: facebook
Chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con (Đặng Minh Châu, Đặng Quốc Duy) là những người Việt Nam có mặt trên chuyến bay MH17 - Ảnh: facebook

Đúng 12 giờ 15 phút trưa nay 13-11, hài cốt 3 nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn máy bay MH17 hồi tháng 7 vừa qua đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay số hiệu MH752 của Hãng hàng không Malaysia.

Ba nạn nhân người Việt gồm chị Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) và 2 con là Đặng Minh Châu (SN 1997) và Đặng Quốc Duy (SN 2001).

Được biết, chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con sống ở Delft, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan khoảng 60 km. Chị Minh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện chị cũng đang có một người em trai đang sống với bố mẹ ở Hà Nội.

Vào ngày 17-7, chuyến bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia đã rơi tại Ukraine khiến 298 người trên máy bay tử nạn, trong đó có 3 công dân Việt Nam. Sau đó, di hài các nạn nhân được đưa về Hà Lan để nhận dạng.

Ngay từ sáng sớm ngày 13-11, người thân, bạn bè đã có mặt tại sân bay Nội Bài làm thủ tục chờ đón thi thể của 3 nạn nhân xấu số.

Đúng 12 giờ 15 phút, hài cốt 3 nạn nhân đã về đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu MH752 của Hãng hàng không Malaysia.

12 giờ 40 phút, không khí tang thương bao trùm cả kho hàng hóa sân bay Nội Bài. Lúc này, xe chuyên dụng đã đưa di hài ba mẹ con người Việt đã ra tới sân kho hàng hóa. Nhiều người thân có mặt trong buổi lễ đã bật khóc. Di hài của ba mẹ con để chung một linh cữu, bên trên đặt một bó hoa lan màu trắng.

Mẹ của nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh cũng như hàng chục người thân, đã khóc ngất khi nhận tro cốt của con và hai cháu. Bạn bè, người thân không cầm được nước mắt khi di ảnh và tro cốt 3 mẹ con chị Minh được chuyển từ trong kho hàng hoá ra bên ngoài. Người thân ôm di ảnh của ba mẹ con đi phía sau liên tục rơi lệ và nhắc tới tên chị Minh, cháu Duy và cháu Châu.

Khi đưa di hài của ba mẹ con lên xe, bà Quản Thị Thắng (68 tuổi), bác chị Minh vật vã ôm lấy linh cữu chứa di hài của ba mẹ con khóc. Chốc chốc, bà Thắng lại  kêu lên: “Duy ơi về diễn kịch cho bà nghe. Cháu ơi, sao các cháu bỏ bà mà đi”.

Đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hà Lan cũng có mặt để giúp đỡ gia đình trong việc làm các thủ tục cần thiết để nhận di hài.

Sau khi làm thủ tục nhanh chóng, di hài của 3 nạn nhân được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm). Dự kiến đến ngày 17-11, gia đình sẽ tổ chức tang lễ cho 3 mẹ con chị Minh.

Theo Người lao động

;
.
.
.
.
.
.