Chính trị - Xã hội

Bán nhà làm việc thiện

07:56, 07/05/2016 (GMT+7)

“Đây là học bổng đặc biệt từ tiền bán nhà của một cựu chiến binh (CCB) và lần đầu tiên ở Đà Nẵng có một người đã bán nhà để ủng hộ khuyến học”, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Trần Đình Liễn khẳng định tại buổi trao học bổng sáng 29-4.

Ông Lâm Quang Minh tặng học bổng cho học sinh mồ côi nghèo.
Ông Lâm Quang Minh tặng học bổng cho học sinh mồ côi nghèo.

Người bán nhà để ủng hộ một phần vào quỹ khuyến học là ông Lâm Quang Minh (95 tuổi, ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Ông quê làng Cẩm Toại, tổng An Phước, nay thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, mồ côi mẹ từ nhỏ. Khi mẹ mất, ông đang học lớp 5 tại Trường Nam tiểu học (nay là Trường tiểu học Phù Đổng).

Vượt qua đau thương, ông tiếp tục học lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi, rồi thi đỗ vào Trường Quốc học Quy Nhơn (Bình Định). Giàu nghị lực và ham học, ông đã vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, học tiếp tại Trường Tư thục Pellerin và Trường Quốc học Huế.

Gần 8 năm học xa nhà, ngoài suất tiền trợ cấp 3 đồng/tháng của người cậu, ông Minh phải vừa học, vừa đi dạy kèm, nhọc nhằn bươn chải, lo liệu chi phí ăn ở, học tập. Những củ khoai, bát cháo, chén canh rau của những người dân nghèo cho ông trong lúc đói lòng càng thôi thúc ông cố gắng học tập. Tuổi thơ khốn khó, gian lao cùng với cảnh lầm than nô lệ càng hun đúc tinh thần yêu nước trong chàng trai nghèo hiếu học.

Tháng 8-1945, ông Minh tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền tại Thừa Thiên-Huế, rồi xung phong vào giải phóng quân, trực tiếp ở đơn vị chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông về hưu năm 1980 với quân hàm đại tá. Từ đó, ông hăng hái tham gia công tác địa phương với nhiều chức vụ như: Bí thư Chi bộ khu phố, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thanh Bình.

Tại quê hương và nơi cư trú, suốt 35 năm qua, ông Minh luôn tận tâm tận lực chăm lo khuyến học khuyến tài. Ông đã nhiều năm làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Hòa Phong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thanh Bình, Chi hội trưởng khuyến học khu phố Thanh Long…

Hiện nay, ông Minh còn minh mẫn, nói năng chuyện trò vẫn lưu loát. Mặc dù vậy, nghĩ mình không thể cưỡng được “mệnh trời”, ông quyết định ở cùng nhà với người con gái cả trong những năm cuối đời và bán ngôi nhà của mình. Ông đã dùng một nửa số tiền bán nhà (gần 1 tỷ đồng) tài trợ cho các quỹ khuyến học của địa phương, quê hương, tộc họ, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, quỹ nghĩa tình đồng đội…, trong đó ủng hộ quỹ khuyến học thành phố 40 triệu đồng để trao tặng học bổng cho 20 học sinh mồ côi nghèo (mỗi em 2 triệu đồng).

Tại buổi trao học bổng, ông Minh trải lòng: Tâm nguyện này của ông cũng là tâm nguyện của cụ bà khi còn sống; trước kia, ông được đi học ở nhiều trường, ngoài cố gắng của bản thân còn có sự giúp đỡ của bao người, nay ông muốn giúp lại các học sinh nghèo, nạn nhân da cam và CCB có hoàn cảnh khó khăn, cũng là thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh để có cuộc sống thanh bình hôm nay. Ông cho biết, tâm nguyện của ông được cả bốn người con ủng hộ.

Theo ông Trần Đình Liễn, việc làm của ông Minh là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, là tấm gương sáng trong công tác khuyến học, tô điểm phẩm chất của người Đà Nẵng nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Em Trần Thị Mỹ Hạnh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), học sinh Trường THPT Phan Thành Tài, 1 trong 20 em được nhận học bổng của ông Lâm Quang Minh, xúc động nói: “Số tiền này xuất phát từ tình thương yêu, sự đồng cảm của một người cao tuổi đối với học sinh mồ côi nghèo. Chúng em nguyện luôn cố gắng học tập để không phụ tấm lòng của ông và để trở thành công dân hữu ích”.

Người CCB 95 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng còn bộc bạch: Trước khi “về với tổ tiên”, ông sẽ để lại di nguyện ủng hộ toàn bộ tiền phúng viếng trong lễ tang cho quỹ khuyến học thành phố, tộc họ và nơi cư trú. Đồng thời, trước lúc đi xa, ông cũng lập di chúc ủng hộ khoản tiền dưỡng già cho công tác khuyến học.            

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

.