Cuối nguồn cạn nước sinh hoạt

.

Thời tiết nắng nóng trong những ngày vừa qua càng gây áp lực lên hoạt động cấp nước sinh hoạt và sản xuất ở địa bàn thành phố. Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) vừa sản xuất nước, vừa lo lắng với tình hình mất an toàn cấp nước diễn ra bất kỳ lúc nào.

Nhà máy Cấp nước Cầu Đỏ vận hành vượt tải 25% để duy trì nguồn nước sinh hoạt trên hệ thống.
Nhà máy Cấp nước Cầu Đỏ vận hành vượt tải 25% để duy trì nguồn nước sinh hoạt trên hệ thống.

Từ đầu năm 2017 đến nay, nhu cầu sử dụng nước tại thành phố tăng đột biến bởi sự gia tăng số lượng khách hàng. Các dự án phát triển dân cư mới hình thành kéo theo lượng cư dân mới và mạng lưới cấp nước căng ra nhiều hướng. Hoạt động du lịch phát triển, lượng du khách tăng cũng kéo theo nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh. Ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Dawaco cho biết, hiện nay việc duy trì sản xuất nước sinh hoạt ổn định, an toàn là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nước sạch của Dawaco đang trở nên quá tải, sản xuất cầm cự ở trạng thái vượt công suất thiết kế 25%, cung cấp lên hệ thống 250.000m3/ngày so với công suất thiết kế 210.000m3/ngày. Đặc biệt, tình trạng áp lực nước ở khu vực cuối nguồn cung xuống thấp, nhất là các khu vực cuối nguồn ở Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn - những khu vực này vốn được bổ sung áp lực cấp nước từ các Nhà máy cấp nước Hải Vân và Hồ Xanh, do thời tiết nắng nóng, nguồn nước từ các suối khô cạn nên các nhà máy này tạm ngừng hoạt động từ một tháng nay. Hiện nay có nhiều khu dân cư ở các quận ven biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn nguồn nước cấp rất yếu kéo dài từ sáng đến tối. Người dân khu vực Tân Trà, Đông Trà phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn thức khuya để hứng nước và dự trữ sử dụng.

Ông Hồ Hương xác nhận: “Nguồn cung cấp nước đang rất thiếu trên hệ thống truyền dẫn và đã có khuyến cáo gửi đến khách hàng sử dụng nước. Thực tế trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ tăng cao, gia tăng nhu cầu sử dụng nước. Thêm vào đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2017 thu hút rất đông du khách nên nhu cầu dùng nước trên địa bàn thành phố càng tăng cao. Khu vực các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn vốn mất nguồn cung từ Nhà máy cấp nước Hồ Xanh nhưng khu vực này lại tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng lớn, khiến áp lực nước giảm trầm trọng”.

Để đảm bảo cấp nước trong thời gian tới, Dawaco sẽ điều tiết lại chế độ chạy bơm tại trạm bơm cấp 2 ở các nhà máy, trong đó lắp đặt thêm tuyến ống cấp nước thô từ Nhà máy Cấp nước Cầu Đỏ về Nhà máy Cấp nước Sân bay và bơm tăng cường vào ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ hôm sau để khách hàng lấy nước dự trữ. Ngoài ra, Dawaco cũng đang thi công một số công trình để đảm bảo cấp nước như tuyến cấp nước đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân; lắp mới tuyến ống qua cầu Tiên Sơn. Ở khu vực phía tây bắc thành phố với các khu dân cư thuộc quận Liên Chiểu, Hòa Vang, Dawaco đang gấp rút đầu tư Trạm bơm nước Khe Lạnh, khai thác nguồn nước suối Mơ để cung cấp lên hệ thống, bổ sung tuyến ống từ Nhà máy Cấp nước Sân bay lên khu công nghiệp Hòa Khánh.

Chậm xử lý hồ sơ đầu tư dự án cấp nước mới

Sáng 6-6, trong chương trình “HĐND với cử tri”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh cho biết: “Chính quyền thành phố đang xúc tiến một số dự án liên quan đến vấn đề cấp nước như Nhà máy nước Hòa Trung và Hòa Liên, nâng cấp Nhà máy nước Cầu Đỏ… nhưng thủ tục rất chậm. Dự án Nhà máy nước Hòa Trung đến bây giờ đang còn trên hồ sơ, do đó Sở Kế hoạch-Đầu tư phải hết sức lưu ý vấn đề này. Nhà máy nước Hòa Liên không làm với vốn vay ODA của Nhật Bản nữa mà được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) tự làm, nhưng muốn làm được nhà máy nước này thì phải 3 - 4 năm nữa. Vậy từ nay đến 3 - 4 năm đó, nước ở đâu mà sinh hoạt? Đây là vấn đề hết sức nan giải... Tôi biết Dawaco đang xúc tiến các thủ tục để xây dựng các nhà máy nước mới, đảm bảo nguồn cung cho thành phố phải đạt công suất 300.000 - 400.000m3/năm mới đảm bảo được, nhưng thủ tục của mình chậm quá”.

Nam Phương ghi

Bài và ảnh: Triệu Tùng

;
.
.
.
.
.