Vận động dân phải bắt đầu từ những việc nhỏ

.

Ông Phạm Công Hỷ, Bí thư Chi bộ khu vực Mân Lập Tây 3 (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) luôn đi đầu trong phong trào vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường văn minh, sạch đẹp, đóng góp các loại quỹ để xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh.

Ông Phạm Công Hỷ (bìa trái) cùng các tổ dân phố bàn kế hoạch vận động nhân dân mua trang thiết bị đặt tại công viên đang xây dựng.
Ông Phạm Công Hỷ (bìa trái) cùng các tổ dân phố bàn kế hoạch vận động nhân dân mua trang thiết bị đặt tại công viên đang xây dựng.

Chúng tôi gặp ông Phạm Công Hỷ tại công viên đang xây dựng ở tuyến đường Cổ Mân 5 giao với đường Lý Đạo Thành. Ông Hỷ cho biết, trước đây, công viên này bỏ trống lâu năm. Ông viết đơn gửi quận và thành phố đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng công viên, tạo cảnh quan cho khu vực. Đầu năm 2017, bà con nhân dân góp 4,5 triệu đồng san ủi mặt bằng, chôn lấp cỏ rác, UBND quận Sơn Trà cũng triển khai san nền, láng bê-tông, nhân dân trồng và chăm sóc cây xanh trong công viên. Ông Hỷ cùng các tổ dân phố vận động nhân dân đóng góp tiền mua trang thiết bị phục vụ luyện tập, rèn luyện thể thao đặt tại công viên, bước đầu đã vận động được 10 triệu đồng.

Chi bộ Mân Lập Tây 3 (mới chia tách) hiện trực tiếp quản lý 3 tổ dân phố  với 205 hộ dân. Thời gian làm Bí thư Chi bộ, ông Hỷ đã vận động nhân dân trên các tuyến đường Trần Khát Chân, Lý Đạo Thành, Cổ Mân 5, Dương Văn An, Cổ Mân 4, Đinh Lễ... xây dựng tuyến đường không rác, không tờ rơi, quảng cáo, tuyến đường xanh- sạch - đẹp. Rồi ông tiếp tục vận động nhân dân bỏ tiền ra mua cây xanh về trồng thêm, thay thế các cây xanh bị chết do sâu bệnh với số tiền hơn 50 triệu đồng; vận động nhân dân làm giá treo cờ, sửa chữa cổng chào khu vực; hằng năm vận động khoảng 17 triệu đồng khen thưởng, động viên con em có thành tích cao trong học tập, vượt khó; xây dựng nhà chính sách... Ông Hỷ còn tự mình khai khẩn những mảnh đất trống bỏ hoang để trồng rau sạch. Với ông, chăm sóc rau cũng là cách giúp mình khỏe mạnh và có nhiều niềm vui hơn.

Đưa chúng tôi đi qua các con đường mà ông Hỷ đã vận động nhân dân chung tay góp sức trồng và chăm sóc cây xanh, ông nói, những con đường này trước đây cỏ mọc um tùm, những lô đất trống bên đường không được dọn dẹp, trẻ con không dám đến đây chơi vì sợ rắn rết, bà con chỉ biết sạch nhà mà chưa quan tâm sạch ngõ, sạch đường. Nhưng nay cây xanh dần cao lớn, nhiều lô đất trống được dọn dẹp sạch sẽ, nhiều loại rau được trồng, bà con cũng ý thức hơn trong việc làm sạch khu phố mình đang ở.

Ông Hỷ là người gốc Hà Tĩnh, vào Đà Nẵng sinh sống được 4 năm theo nguyện vọng của con cháu. Ông Hỷ kể, lúc nghỉ hưu, ông làm Phó Bí thư Chi bộ tại quê nhà. Ông vào Đà Nẵng đúng lúc chi bộ cơ sở chia tách, cán bộ phường vận động ông tham gia chi bộ, rồi sau đó làm Bí thư Chi bộ Mân Lập Tây 3. Ông Hỷ nói, hồi đầu mới làm gặp nhiều khó khăn, nhất là bà con ở đây sống khép kín, mình là người từ vùng khác đến, họ nghe không rõ giọng mình nói, mình nghe họ cũng không thông. Nhưng dần dần hai bên hiểu nhau hơn, những bỡ ngỡ, xa lạ không còn nữa...

Theo ông Hỷ, làm công tác dân vận phải đi từ những việc nhỏ, cán bộ phải mẫu mực, phải là tấm gương và luôn đi đầu trong mọi việc, nói được làm được, dân ắt sẽ tin, sẽ theo. Để chi bộ đoàn kết vững mạnh, công tác phối hợp, tập hợp được quần chúng nhân dân rất quan trọng. “Mình là người đi đầu, phải thắp sáng được ngọn lửa gắn kết nhân dân, nắm bắt được mọi tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, từ đó mới lèo lái được “con thuyền” đi đúng hướng”, ông Hỷ nói.

Nhờ sự tận tâm của ông Hỷ, mấy năm trở lại đây, khu vực Mân Lập Tây 3 luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch; thuế, quỹ, phí thực hiện đầy đủ; vệ sinh môi trường bảo đảm, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Nhân dân vì thế đồng thuận trong việc thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp và có lối sống văn minh, lành mạnh hơn.

● Từ ngày 2 đến 8-10, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, thư viện và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn quận Sơn Trà tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” với chủ đề “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”. Bên cạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức và người lao động, các cơ sở giáo dục còn mở lớp dạy kỹ năng sống, xóa mù chữ, phổ biến cách sử dụng máy tính và truy cập Internet cho người dân.

● Ban quản lý (BQL) Chợ quận Sơn Trà tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ An Hải Đông với sự tham gia của lực lượng quản lý chợ, các tiểu thương và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3. Tình huống giả định là khách hàng hút thuốc khiến lửa bén vào bao bì hàng hóa. Đội chữa cháy cơ sở lập tức ứng cứu. Sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt hoàn toàn đám cháy. Dịp này, BQL Chợ quận Sơn Trà cũng kiểm tra toàn bộ trang thiết bị chữa cháy tại chợ.

● Với sự phối hợp của Quận Đoàn Sơn Trà, Công an thành phố vừa tổ chức buổi tuyên truyền an ninh trật tự, an toàn giao thông cho 200 cán bộ, đoàn viên Sơn Trà. Các đoàn viên được tìm hiểu về các loại tội phạm ma túy trên địa bàn quận; tình trạng sử dụng các chất gây nghiện trong thanh - thiếu niên; biện pháp ngăn chặn và phòng chống, tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy...

● Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Sơn Trà vừa tổ chức tập huấn kiến thức kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho 50 báo cáo viên, tuyên truyền viên và đại diện Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” trên địa bàn quận; qua đó phổ biến quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố.

● Nhân dịp Tết Trung Thu, UBND quận Sơn Trà tổ chức chương trình văn nghệ thiếu nhi với chủ đề “Trăng rằm rực rỡ 2017”, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nam Á trao quà cho 385 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

K.NINH tổng hợp

Bài và ảnh: THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.