Những đêm trắng vì dân

.

Lực lượng vũ trang thành phố sẵn sàng đương đầu với mọi gian nan, nguy hiểm để giúp đỡ nhân dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, khắc phục nhanh chóng hậu quả do thiên tai gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Kho K97 (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) giúp xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) dọn vệ sinh đường giao thông sau bão số 5. Ảnh: ANH ĐỨC
Cán bộ, chiến sĩ Kho K97 (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) giúp xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) dọn vệ sinh đường giao thông sau bão số 5. Ảnh: ANH ĐỨC

Bão số 4 (Noru) cuối tháng 9-2022 được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Xác định rõ tính chất nghiêm trọng đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động, tích cực phối hợp bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển thông báo, vận động 1.230 phương tiện tàu thuyền của ngư dân hoạt động trên biển di chuyển vào nơi neo đậu, tránh trú bão.

Hơn 1.200 bộ đội thường trực, dân quân tự vệ đã tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền vào nơi tránh bão, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn. Hơn 20.000 hộ dân vùng nguy hiểm đã được các lực lượng quân đội, công an triển khai nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời các chiến sĩ cũng là lực lượng chủ lực hỗ trợ người dân chằng chống, gia cố nhà cửa trước bão.

Bà Nguyễn Thị Mưng (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) xúc động cho biết: “Nhờ có chính quyền và lực lượng bộ đội, dân quân vượt qua mưa to gió lớn đến từng nhà dân giúp đỡ mọi thứ, động viên tinh thần, đưa bà con đi trú tránh kịp thời nên chúng tôi rất yên tâm, vững tin, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của mình”.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì kíp trực 24/24 giờ đối với 100% cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất thực hiện phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh, điều động các kíp xe đặc chủng ứng trực ngay tại cơ quan Bộ Chỉ huy, trang bị đầy đủ nhiên liệu, dù mưa bão, đêm tối vẫn sẵn sàng lên đường cứu dân khi có tình huống khẩn cấp”.

Thức trắng đêm sẵn sàng phục vụ nhân dân, từ lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, cho đến chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đều có mặt tại những vị trí xung yếu nhất, khẩn trương chạy đua với mưa bão bằng tinh thần quyết tâm tất cả vì tính mạng và tài sản của nhân dân. Lúc 4 giờ sáng 28-9, trong tâm bão đổ bộ, xe đặc chủng được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố điều động đã xuyên mưa gió để đưa một sản phụ đến bệnh viện kịp thời, sinh con an toàn.

Khắc phục hậu quả bão Noru chưa xong, ngày 14-10, trận mưa lũ lịch sử từ cơn bão số 5 tiếp tục làm cho nhiều vùng, khu vực trong thành phố ngập nước. Trời mưa xối xả, nước lũ liên tục dâng cao khiến hàng nghìn ngôi nhà ở các khu vực trũng thấp thuộc địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang bị ngập sâu.

Bất chấp hiểm nguy, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân đã vượt lũ cứu dân. Giữa dòng nước xiết, màu áo quân phục xanh luôn là điểm tựa vững vàng của người dân. Các lực lượng kịp thời dùng tàu xuồng, áo phao cứu sinh hỗ trợ, sơ tán hơn 700 hộ dân với trên 8.500 nhân khẩu trong các khu vực ngập sâu đến khu tránh trú an toàn; cứu kéo thành công hàng trăm ô-tô, xe máy vượt qua các khu vực trũng thấp, ngập nước.

Kíp xe thiết giáp đặc chủng xuyên qua dòng nước lũ cuồn cuộn đưa hàng chục hộ dân tại các tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Hoàng Văn Thái, cầu Phú Lộc... thoát khỏi nước lũ. Với phương châm một miếng khi đói bằng một gói khi no, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã xuất cấp hàng trăm thùng mỳ ăn liền, lương khô, nước uống, áo mưa để tiếp tế, hỗ trợ bà con qua cơn hoạn nạn. Trong số cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu hộ có rất nhiều người mà gia đình, vợ con cũng ở trong vùng trũng ngập, song khi có lệnh, họ vẫn hăng hái lên đường tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân.

Bão số 4 và 5 khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hơn 3.300 trạm biến áp bị mất điện, hàng trăm cây xanh, biển hiệu bị ngã đổ, nhiều công trình công cộng, trường học bị hư hỏng, tràn ngập bùn lầy. Mưa bão vừa tan, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân các địa phương tỏa về các tuyến đường, khu dân cư thu gom cây cối ngã đổ, dọn vệ sinh môi trường, giải phóng đường sá, bảo đảm giao thông đi lại, kịp thời ổn định sinh hoạt cho người dân ngay sau bão.

Bà Trần Thị Nhàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên (quận Liên Chiểu) nói: “Nhờ có bộ đội, chiến sĩ dân quân phối hợp với thầy cô giáo đã giúp nhà trường nhanh chóng dọn sạch hàng tấn bùn đất, tu sửa lại phòng học, sân trường để học sinh có thể đi học trở lại trong thời gian sớm nhất. Các anh luôn là những người đi trước về sau, hết lòng vì nhân dân”.

Người lính Bộ đội Cụ Hồ kề vai chung sức cùng nhân dân lúc gian khó nguy nan đã thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó, tô thắm truyền thống “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Không quản những đêm trắng để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân trong thiên tai, hoạn nạn, lực lượng vũ trang thành phố luôn là điểm tựa vững vàng, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.