.
Nói nhỏ với nhau

Giành... người phụ thuộc

- Kê khai thông tin để tính thuế thu nhập chưa ông? Gần tới ngày luật thuế triển khai
rồi đó.
- Tui xong xuôi từ lâu. Có gia đình anh Hai bên xóm tui đang ì xèo miết vì cái vụ kê khai “người phụ thuộc”.
- Cái nớ đơn giản mà. Ông còn độc thân, phụng dưỡng cha hoặc mẹ có thu nhập dưới 500.000 đồng/tháng, thì cha hoặc mẹ được coi là người phụ thuộc. Ngoài mức giảm trừ 4 triệu đồng/tháng cho bản thân, ông còn được trừ thêm 1,6 triệu đồng không phải đánh thuế.
- Thì bởi rứa mới có chuyện để nói. Mấy anh em nhà nớ giành nhau “người phụ thuộc” để được giảm trừ gia cảnh mới chết chớ. Bình thường thì đùn qua đẩy lại. Mai mốt có ông giành được rồi, không biết ổng có thiệt phụng dưỡng mẹ già không. Chuyện nớ có trời mới biết, chớ cơ quan ổng, rồi cơ quan thuế cũng... chịu luôn.

CÀ KHEO

;
.
.
.
.
.