.

Hết sạch vùng rau sạch

.

Bão số 9 đi qua, những cánh đồng rau trên địa bàn huyện Hòa Vang chỉ còn trơ đất. Nếu như trước đây, nông dân mang rau quả thu hoạch được về chợ Túy Loan cung cấp cho các tư thương đầu mối, thì hiện tại, họ lại phải đi mua rau từ chợ đầu mối Hòa Cường chở ngược lên với giá đắt hơn giá bán ra.

Vườn không, ruộng trống

Rau quê được thay thế bằng rau Gia Lai từ chợ đầu mối về Túy Loan.

Phú Hòa, Bồ Bản, Thạch Bồ, Hồ Bún… là những vùng rau khá nổi tiếng của Hòa Vang. Dù chưa sản xuất chuyên canh như những vùng rau lớn của cả nước, nhưng cũng đáp ứng đáng kể về nhu cầu rau tiêu thụ tại địa phương. Tuy vậy, mấy năm gần đây, bà con nông dân các xã phải liên tục thay đổi loại rau trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu thất thường. Diện tích vùng rau, nhất là rau sạch bị thu hẹp đáng kể, phần lớn nguồn cung cho thị trường hiện nay phải phụ thuộc vào các tỉnh phía Nam và phía Bắc.

Đến vùng rau Hồ Bún (thôn Túy Loan Tây 1), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về một bãi bồi ven sông trước đây vốn màu mỡ, nhưng giờ chỉ còn trơ đất. Trâu bò đua nhau giẫm đạp, không một bóng nông dân làm đất. Bà Nguyễn Thị Năm (70 tuổi) dẫn chúng tôi ra tận vùng rau để giải tỏa nỗi niềm: “Nói về rau thì vùng ni trồng đủ cả. Vụ rau cách đây hai tháng còn cho bà con thu hoạch mỗi nhà vài triệu, chưa kịp trồng tiếp thứ khác thì bây chừ cô thấy đó, nhà ai cũng bỏ đất không mà ngó.

Có làm thì cũng qua cái lụt tháng 10 mới yên tâm trồng lại”. Cũng như nhiều người dân có đất trong vùng rau Hồ Bún, bà Hiền (thôn Túy Loan 2) than thở: “Vừa mới trồng được gần chục thước bắp, chưa tới ngày thu hoạch đã bị bão tấp đổ rạp hết, nước sông Túy Loan lên cao lút hết trơn. Bắp còn non xèo mà đành phải hái vô chứ không thì hư hết.
 
Thôi thì lượm được bao nhiêu thì lượm, còn có cái mà cho người, cho gà ăn”. Trước đây, theo quy hoạch của thành phố, Bồ Bản 1, 2 (Hòa Phong) có diện tích rau sạch đáng kể, nông dân nơi đây hăng hái làm rau với hy vọng vùng rau sạch sẽ giúp bà con thu nhập gấp 3-5 lần trồng lúa. Giờ đây, khi nước lũ tràn qua, luống rau khoai trong nhà không còn đủ nấu cho bữa ăn hằng ngày của người dân.

Khó phục hồi nhanh chóng

Ở chợ Túy Loan, chỉ có rau xanh là không được dồi dào. Nhiều nông dân đi chợ buộc phải mua rau xanh từ chợ đầu mối Hòa Cường chở lên với giá đắt hơn so với giá người nông dân bán ra. Ví dụ, bình thường giá một chục (12 bó) rau muống, nhà nông bán cho người buôn vào thành phố khoảng 15-20 ngàn đồng, nhưng khi mua lẻ tại chợ Túy Loan, rau muống bị đẩy lên tới 4-6 ngàn đồng/bó (tức 40-60 ngàn đồng/10 bó). Đậu cô-ve bán ra chỉ 5 ngàn đồng/kg, trong khi mua lại tới 12 ngàn đồng/kg.

Cho đến nay, hầu hết người dân vùng Hòa Phong, Hòa Nhơn đều bắt đầu trồng lại hoa màu. Mấy cơn mưa thất thường đã gây trở ngại không ít cho bà con. Có người ngán ngẩm để đất trống, chuyển sang đi thu mua ve chai hoặc đổ ống lươn ngoài đồng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trong thời gian chờ thời tiết thuận lợi, nhiều nông dân chọn trồng những giống rau ngắn ngày như rau cải, rau muống, rau lang… Bà Trần Thị Hòa (thôn Phú Hòa 2, Hòa Nhơn) nói: “Mưa thì mưa, tui cũng vẫn làm, chứ chờ thời tiết thì biết khi mô mới có rau mà bán”.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang, có khoảng 70ha rau, đậu các loại của bà con các xã bị thịêt hại trong đợt bão vừa qua. Hiện để phục hồi sản xuất, bà con cần được hỗ trợ về giống. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Thới, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Vang, số giống vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp về còn ít. Để khôi phục vùng rau, nông dân còn phải mất rất nhiều thời gian.

Bài và ảnh: DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.