PC Đà Nẵng thăm và tặng quà các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

.

Vừa qua, các đơn vị trực thuộc PC Đà Nẵng đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Công đoàn Điện lực Thanh Khê tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Công đoàn Điện lực Thanh Khê tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hưởng ứng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2022, nữ công Tổ thu ngân Điện lực Hải Châu (PC Đà Nẵng) vừa đến thăm và tặng quà các cụ già neo đơn không nơi nương tựa tại Mái ấm tình thương (18 Phan Tứ, TP. Đà Nẵng).

Mái ấm tình thương là địa điểm không còn xa lạ với chị em Tổ thu ngân Điện lực Hải Châu. Những ngày đầu mới thành lập từ năm 1996, mái ấm là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 40 cụ già neo đơn không có nhà ở, lang thang bán vé số, xin ăn, không có con cháu nương tựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến bây giờ chỉ còn 25 cụ sinh hoạt cùng nhau, các cụ khỏe hỗ trợ các cụ yếu hơn. Hiện nay, có 3 nữ tu và một vài sinh viên tình nguyện chăm sóc các cụ từ bữa ăn đến những viên thuốc khi ốm đau bệnh tật. Sơ An - người phụ trách chính tại Mái ấm tình thương chia sẻ:“Hai năm qua, do tình hình dịch bệnh Covid phức tạp nên xơ chưa thể nhận thêm các cụ, sắp tới xơ sẽ tiếp nhận để các cụ có một mái ấm thực sự ấm áp để các cụ an trú lúc tuổi xế chiều và xơ sẽ cố gắng chăm các cụ thật tốt”.

Đến đây, các chị em Tổ thu ngân dành nhiều thời gian tâm sự và gửi đến các cụ món quà gồm các nhu yếu phầm phục vụ sinh hoạt hàng ngày với tổng giá trị gần 2 triệu đồng. Đây là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, kịp thời mang đến những tiếng cười, thêm niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống còn vô vàn khó khăn cho các cụ già neo đơn trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Tổ thu ngân sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện hướng tới cộng đồng và mong rằng chị em có thật nhiều sức khỏe để đến thăm Mái ấm tình thương thường xuyên hơn.

Còn tại Điện lực Sơn Trà (PC Đà Nẵng), đơn vị đã đến thăm và tặng quà ông Đoàn Dũng Thắng (trú tại tổ 43, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Thắng năm nay đã ngoài 60 tuổi, sống một mình trong căn nhà ẩm thấp khoảng chừng 10m vuông, gia cảnh của ông rất khó khăn khi ông mắc căn bệnh ung thư thanh quản, hằng tháng phải đi điều trị. Trước đây ông làm bảo vệ, giờ sức khỏe yếu lại sống một mình không ai chăm sóc nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Thấu hiểu hoàn cảnh của ông, với tinh thần tương thân tương ái, Điện lực Sơn Trà đã đến thăm, gửi tặng ông phần quà trị giá 3 triệu đồng, chúc ông có thật nhiều sức khỏe để vượt qua bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống.

Công đoàn Điện lực Thanh Khê (PC Đà Nẵng) vừa đến thăm các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) sau đợt mưa lũ lịch sử tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (trú tại tổ 26, phường Thanh Khê Tây) là một trong hai hộ nhận hỗ trợ đợt này. Chồng mất sớm, chị Hoa và ba con nhỏ đang sống tại căn nhà thuê chừng 20m2 trong một con hẻm nhỏ ẩm thấp. Chị Hoa là lao động chính của gia đình, hàng ngày chị bán đồ ăn vặt để mưu sinh. Chị Hoa bùi ngùi nói: “Hôm mưa lớn xối xả rồi nước lụt lên cao không kịp trở tay, tôi đang dọn dẹp đồ đạc thì nước dâng lên gần sát mép trên cửa chính, may mà có địa phương ứng cứu kịp thời đưa 4 mẹ con ra ngoài mới thoát nạn, nếu không…”. Chị để ngỏ câu chuyện cùng gương mặt buồn rười rượi khi trắng tay sau đợt lụt vừa qua.

Thăm và tặng quà gia đình bà Minh Nhựa.
Thăm và tặng quà gia đình bà Minh Nhựa.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Tổ Nữ công Điện lực Cẩm Lệ đã đến thăm hỏi và trao quà cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Minh Nhựa, trú tại số nhà 17 Lưu Nhân Chú, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Bà Nhựa năm nay đã 68 tuổi nhưng vẫn còn rất vất vả. Một mình bà phải chăm sóc cho chồng năm nay đã 70 tuổi già yếu không làm được gì và hai cháu ngoại đang tuổi ăn học, một cháu 10 tuổi, một cháu 16 tuổi. Mẹ hai cháu đã bỏ đi, để lại hai cháu cho ông bà ngoại chăm sóc. Kinh tế cả gia đình chỉ phụ thuộc vào công việc nhặt ve chai của bà Nhựa. Lớn tuổi, lại cộng thêm bị đau khớp thường phải đi bệnh viện khám, cuộc sống của bà rất khó khăn, vất vả.

Biết được hoàn cảnh của bà Nhựa, Tổ nữ công Điện lực Cẩm Lệ đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng phần quà trị giá một triệu đồng nhằm động viên và san sẻ bớt khó khăn với bà trong thời gian tới.

T.H

;
;
.
.
.
.
.