.

Dấu hỏi Đồng Nò - Bài 2: Truy tận cùng “sổ đỏ lạ”, “dân lạ”

.

Ngày 25-7-2012, tại trụ sở UBND thành phố, nói chuyện với lãnh đạo UBND thành phố, quận, huyện cùng các đơn vị quản lý dự án làm công tác giải tỏa, đền bù sau buổi thẩm định các đồ án quy hoạch định kỳ tháng 7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo phải làm rõ khuất tất trong việc quản lý đất đai, cấp quyền sử dụng đất tại Đồng Nò. Truy tận cùng, làm rõ đúng sai, xử lý kỷ luật nghiêm khắc cho dù người có trách nhiệm liên quan đó là ai, ở địa phương nào, đã nghỉ hưu hay chuyển công tác...

Con đường độc đạo này làm cho Đồng Nò gần hơn với đô thị nhưng còn nhiều vướng mắc khi thực hiện giải tỏa, tái định cư.
Con đường độc đạo này làm cho Đồng Nò gần hơn với đô thị nhưng còn nhiều vướng mắc khi thực hiện giải tỏa, tái định cư.

“Bóng ma” tiêu cực ở Đồng Nò

Ở kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 7 (phiên họp ngày 20-7-2006), một vụ tiêu cực tại Đồng Nò đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ và thông báo kết quả vụ việc. Trước đó, đầu tháng 1-2003, Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng tiến hành kiểm tra các thủ tục chuẩn bị việc bồi thường cho các hộ dân Đồng Nò để thực hiện dự án khai thác cát khu vực ngã ba sông Vĩnh Điện - Cẩm Lệ - sông Hàn. Một đối tượng ngoài địa phương đến Đồng Nò nói với người dân nơi đây rằng có thể móc nối với một số cán bộ của Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng để làm hồ sơ giả nhằm nâng mức đền bù với điều kiện ăn chia 50/50. Từ nguồn tin tố giác của nhân dân, cơ quan chức năng vào cuộc và đã phát hiện sai phạm của các đối tượng liên quan. Các ông T.N, H.T.B (cán bộ Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng) đã bị xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền.

Trở lại Đồng Nò vào những ngày đầu tháng 8-2012, lấp ló “bóng ma” tiêu cực lại hiện về. Ở Đồng Nò, anh Phạm Đức Hiệp là đảng viên duy nhất. Anh vốn là Biệt động thành và tham gia lực lượng An ninh Quảng Đà, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Hiện anh được hưởng chế độ thương binh hạng 3/4 có phơi nhiễm chất độc dioxin. Đứa con trai bị khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam. Hai cha con mang nặng nỗi đau chiến tranh, thầm lặng sống trong căn nhà cấp 4, tứ bề gió thổi.

Thấy anh Phạm Đức Hiệp nhận được trên 220 triệu đồng tiền đền bù giải tỏa, ông T.Đ.C ngụ tại khu trung tâm phường Hòa Xuân, hiện là dân phòng, tìm đến nhà nói sẽ móc nối với cán bộ Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 để sớm giải quyết đất ở tái định cư. Ông T.Đ.C lần lượt đòi chung chi 180 triệu đồng, sau giảm xuống 140 triệu và giảm tiếp xuống 80 triệu đồng. Ngày 23-7-2012, ông T.Đ.C đã viết giấy biên nhận 80 triệu đồng của anh Phạm Đức Hiệp. Đây là số tiền quá lớn, tương ứng tiền chuyển quyền sử dụng đất của 1 lô đất ở tái định cư tại dự án Khu E mở rộng, khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ mà gia đình anh được dự kiến bố trí tái định cư.

Truy tận cùng “sổ đỏ lạ”

Ngày 24-7-2012, tại Văn phòng Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi họp nghe báo cáo rà soát, xử lý vướng mắc liên quan về đền bù giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 thực hiện. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo giao Văn phòng UBND thành phố, trực tiếp là Phòng Nội chính - Pháp chế soạn văn bản trình lãnh đạo UBND thành phố để giao Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đồng Nò.

Ngày 17-8, phóng viên Báo Đà Nẵng tiếp xúc với Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó trưởng ban xác nhận Thanh tra thành phố đã vào cuộc thanh tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 cũng dừng chi trả đền bù và bố trí tái định cư tại Đồng Nò để phục vụ công tác điều tra.

Vụ chung chi 80 triệu đồng để chạy đất tái định cư đối với thương binh Phạm Đức Hiệp, ông Nguyễn Đình Dũng tỏ ra bất ngờ và cảm ơn phóng viên Báo Đà Nẵng đã cung cấp thông tin, chứng cứ. “Đây là danh dự của cả một tập thể, tôi báo cáo ngay với lãnh đạo Ban và có kiến nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc”, ông Dũng nói.

Đồng Nò thêm lần nữa dậy sóng. Dừng đền bù, bố trí đất tái định cư, người dân Đồng Nò đứng trước vô vàn khó khăn. “Những thất thoát về của cải, vật chất của Nhà nước, của nhân dân có thể được thu hồi, hay làm lại. Thời gian triển khai dự án có thể còn kéo dài, thế nhưng tính mạng người dân Đồng Nò đang treo trước mùa nước lũ đang về”, ông Trần Thanh Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố nói. Hiện tứ bề các dự án đô thị đã san lấp mặt bằng, để lại Đồng Nò nằm giữa vùng trũng thấp, dập dềnh cùng sông nước.

Rời Đồng Nò qua con đường ngắn mấp mô sỏi đá là sang Khu căn cứ Cách mạng K20, phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn. Tôi thấm dần từng câu nói của người thương binh Phạm Đức Hiệp: “Đất Đồng Nò thấm máu bao chiến sĩ cách mạng trong chiến tranh. Đất này thiêng lắm. Tôi tin vong hồn liệt sĩ đồng đội tôi sẽ luôn bên cạnh tôi và cũng tin tưởng sâu sắc về việc lãnh đạo thành phố sẽ làm sáng tỏ những dấu hiệu khuất tất, tiêu cực đất đai ở Đồng Nò”.

Điều tra của TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.