.

THƠ: NGUYỄN THÀNH LONG

Sáng rực địa cầu

    Gửi Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm
    Điện Biên Phủ trên không
    (24-12-1972 – 24-12-2012)


Lâu lắm rồi tôi chưa về Hà Nội
Nỗi nhớ mong vời vợi trong lòng
Nhớ từ chiếc hầm tròn thời chiến tranh
                    phá hoại
Tiếng còi tàu ngày đêm đi về hối hả
Chở những đoàn quân thẳng tiến tới miền Nam
Nhớ em bé mũ rơm về nơi sơ tán
Cùng mẹ cha quyết bảo vệ Thủ đô!
Còn gì vui hơn khi nhìn xác B52 rơi vườn hoa                     thắm Ngọc Hà
Mùi hoa sữa nồng nàn đêm trực chiến
Tiếng dương cầm trên gác nhỏ đêm đêm
Xao xuyến vườn hoa đôi lứa tự tình
Kẻ ở người đi trước giờ ra trận…

Giặc muốn ta trở về thời kỳ đồ đá
Ta hóa vàng giặc lái Mỹ giữa trời cao
Pháo hoa đăng biết mấy tự hào
Ta đại thắng chiến trường - Đại thắng Paris
Bốn ngàn năm Hà Nội vẫn uy nghi
Sức thanh xuân tràn trề nhựa sống
Đường, phố mới rộng dài như mộng
Sánh vai cùng bè bạn năm châu
Những rác rưởi tanh hôi sẽ trôi theo dòng
                     chảy lớn!
Hà Nội đó - Tháp bút nghiêng - Đỉnh cột cờ
                    vời vợi

Điểm hẹn lương tâm - Sáng rực địa cầu!

NGUYỄN THÀNH LONG

;
.
.
.
.
.