Xem - Nghe - Đọc

Thơ

07:29, 22/06/2015 (GMT+7)

Cảm xúc biển

Chiều chiều về với biển
Thảm cát xưa in dấu bước chân nâu
Và sóng xanh thịt da muối mặn
Sóng vỗ tấc lòng, lớp lớp sóng
về đâu?
 
Đây bán đảo Sơn Trà trườn mình ngăn sóng cả
Kia Ngũ Hành Sơn - năm ngọn vọng trùng khơi
Những đôi mắt ngư dân căng tràn ánh sáng
Đoàn tàu vươn xa xé sóng đến chân trời.
 
Biển Tổ quốc, biển của cháu con Âu Cơ - Lạc Long Quân dũng mãnh
Biển của triệu Yết Kiêu trong tư thế sẵn sàng 
Muối Biển Đông thấm qua tim
dân Việt
Có sá gì bão nổi với cuồng phong…

Đất nước trăm con sông đều xẻ đường hướng biển
Trăm ngọn núi Trường Sơn đau đáu phía Trường Sa
Chiều chiều bước chân tôi thong dong trên cát
Nghe muối Biển Đông thấm mặn thịt da mình.

NGUYỄN NHO KHIÊM

.