.

Ngược dòng ngoạn mục, Đà Nẵng lên ngôi đầu V-League

.

(ĐNĐT) - Ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Hòa Phát Hà Nội ở những phút cuối, SHB Đà Nẵng đã vươn lên dẫn đầu V-League 2010

Merlo (áo cam) lập cú đúp mang về chiến thắng cho Đà Nẵng

Cho dù quá khứ không ủng hộ các cầu thủ Đà Nẵng khi đối mặt cùng Hòa Phát Hà Nội nhưng hiện tại, với tư thế của đương kim vô địch và Hòa Phát Hà Nội là một “tân binh” của V-League 2010, những dự báo đều nghiêng về một chiến thắng của HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò trong cuộc gặp gỡ đội chủ sân Hàng Đẫy chiều 2-5.

Ngay từ phút thứ 2, SHB Đà Nẵng đã mở tỷ số do công của Merlo. Tuy nhiên, những chuệch choạc của tuyến phòng thủ đã buộc thủ môn Văn Hạnh phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần chỉ trong vòng 3 phút.

Ngoài việc không tổ chức kèm người để trung vệ John Krause san bằng tỷ số ở phút 24 từ một pha phạt góc, hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng đã không bọc lót tốt, buộc thủ môn Văn Hạnh phải đối mặt cùng tiền đạo Furrier sau một pha chọc khe trung lộ. Cho dù rất cố gắng, thủ môn kỳ cựu này cũng không thể ngăn cản Furrier đưa Hòa Phát Hà Nội vươn lên dẫn trước 2-1 vào phút 26. Phút 58, một pha bẫy việt vị bất thành của hàng thủ Đà Nẵng lại tạo cơ hội cho Thanh Trung dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ sân.

Không những thế, hàng thủ Đà Nẵng tiếp tục phạm phải những sai lầm song Võ Văn Hạnh đã xuất sắc cứu nguy cho khung thành đội nhà sau những pha dứt điểm của Văn Vinh (phút 51) rồi Timothy (phút 76). Đây chính là những thời điểm mang tính bước ngoặc của trận đấu bởi chỉ cần 1 bàn thắng nữa, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh đã tạo được lợi thế rất lớn trong việc giành trọn vẹn 3 điểm trước đương kim vô địch.

Tuy nhiên, trong lúc khó khăn nhất, Đà Nẵng đã thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch. Và những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng với bàn thắng thứ nhì của Merlo (phút 62) sau đường chuyền của Quốc Anh để tỷ số chỉ còn 1 bàn cách biệt.

Phút 88, sau một pha phối hợp cùng đồng đội, tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn đã xử lý khá mẫu mực khi dừng bóng, loại bỏ sự đeo bám của 2 hậu vệ đội chủ nhà và kết thúc bằng pha cứa lòng đẹp mắt, san bằng tỷ số 3-3 cho SHB Đà Nẵng. Và trong phút bù giờ cuối cùng (90+3), đường chuyền của Rogerio tạo cơ hội cho Nicolas tung hai cú sút liên tiếp, ấn định chiến thắng 4-3 cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức trong sự ngỡ ngàng của đội chủ sân.

Với cú lội ngược dòng ngoạn mục này, Đà Nẵng (21 điểm) đã vươn lên ngôi đầu bảng khi Hà Nội T&T thúc thủ 1-2 trên sân Lam Sơn Thanh Hóa để giẫm chân tại chỗ với 19 điểm sau 10 trận. Đà Nẵng vẫn còn trong tay một trận chưa đá. Với 2 bàn thắng ghi được trong trận đấu này, tiền đạo Merlo Gaston vươn lên dẫn đầu ngôi “Vua phá lưới” với 9 lần lập công.

Kết quả các trận đấu còn lại:

Lam Sơn Thanh Hóa - Hà Nội T&T 2-1

Hoàng Anh Gia Lai - Ninh Bình 0-1

Xi măng Hải Phòng - Navibank Sài gòn 1-0

Bình Dương - Khánh Hòa 4-0

Đồng Tâm Long An - Đồng Tháp 3-1

Sông Lam Nghệ An - Nam Định 2-0

BXH SAU VÒNG 10 GIẢI VĐQG PETROVIETNAM GAS 2010, NGÀY 2/5

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

 Đà Nẵng

9

7

0

2

21

16

5

12

4

18

0

2

Hà Nội T&T

10

6

1

3

19

15

5

9

6

20

1

3

Bình Dương

10

6

1

3

19

21

11

9

12

11

2

4

Ninh Bình

10

5

2

3

17

15

7

15

0

18

1

5

Khánh Hòa

10

5

2

3

17

11

3

15

-4

22

2

6

SLNA

10

3

5

2

14

15

5

10

5

24

1

7

Đồng Tháp

9

4

2

3

14

19

9

15

4

17

0

8

Hải Phòng

10

4

2

4

14

14

9

12

2

27

1

9

Thanh Hóa

10

4

2

4

14

13

5

16

-3

19

1

10

ĐT.LA

10

3

2

5

11

9

3

11

-2

24

2

11

HP.HN

10

3

2

5

11

12

3

16

-4

19

1

12

HA.GL

10

3

1

6

10

13

3

14

-1

20

2

13

 Nam Định

10

2

1

7

7

8

1

19

-11

24

3

14

Navibank SG

10

1

3

6

6

8

3

16

-8

30

3

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.