Thể thao

Vòng đấu bảng UEFA Champions League 2015-2016

M.U xứng đáng bị loại!

10:41, 09/12/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Dường như, mọi sự tập trung đều dồn về sân Volkswagen Arena của Wolfsburg khi M.U có chuyến làm khách được dự báo “lành ít, dữ nhiều”trên đất Đức vào rạng sáng 9-12 (giờ Việt Nam).

Và dù có được sự song hành của “thần may mắn”, “Quỷ đỏ” vẫn phải chấp nhận một kết quả ê chề.

Sự thất vọng của các cầu thủ M.U sau khi phải chia tay UEFA Champions League trong ê chề
Sự thất vọng của các cầu thủ M.U sau khi phải chia tay UEFA Champions League trong ê chề

Chỉ chiến thắng trước đội chủ sân Volkswagen, thầy trò Louis van Gaal mới có thể giành quyền đi tiếp.
Tuy nhiên, lúc này, thời thế đã thay đổi khi Wolfsburg không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Trong khi đó, M.U cũng đánh mất dần uy danh của mình sau nửa đầu mùa bóng hết sức nhạt nhòa dưới triều đại van Gaal.

Ở trong một bối cảnh không còn đường lùi, van Gaal buộc phải thay đổi triết lý”an toàn” để chấp nhận một sự mạo hiểm. Tưởng như tất cả diễn ra suôn sẻ với đội bóng thành Manchester khi Martial đã tận dụng rất tốt đường chọc khe tinh tế của Mata để chinh phục thành công thủ môn Benaglio, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0 vào phút thứ 10.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ này cho M.U sau 10 trận đấu gần đây nhất. Kết quả này như một sự mở màn rất thuận lợi để M.U phát huy được thế mạnh của mình trong phòng ngự.

“Niềm vui ngắn chẳng tày gang” với Martial và các cầu thủ M.U.
“Niềm vui ngắn chẳng tày gang” với Martial và các cầu thủ M.U.

Nhưng chỉ 3 phút sau, pha phạm lỗi của Daley Blind với tiền vệ Vierinha khiến M.U chịu quả phạt cách khung thành De Gea chừng 35 mét. Ricardo Rodriguez thực hiện quả phạt có ý đồ để trung vệ Naldo băng vào kết thúc chính xác, quân bình tỷ số 1-1 cho Wolfsburg.

Phút 29, hàng phòng ngự được xem là “điểm tựa” của M.U ở mùa này đã bị xé toang sau pha phối hợp không thể hoàn hảo hơn của đội chủ nhà khi Draxler và Kruse phối hợp bật tường, trước khi chuyền bóng cho Vierinha dễ dàng dứt điểm cận thành, đưa Wolfsburg vươn lên dẫn 2-1.

Vierinha (số 8, áo trắng) ghi bàn trong sự bất lực của thủ môn De Gea (áo vàng).
Vierinha (số 8, áo trắng) ghi bàn trong sự bất lực của thủ môn De Gea (áo vàng).

Lẽ ra, mọi thứ đã có thể kết thúc sớm hơn với M.U nếu Draxler không quá cầu toàn trong tình huống đối mặt với De Gea ở phút 39.

Chính điều đó giúp M.U có được sự tự tin trở lại để chấp nhận đẩy cao đội hình và chiếm phần lớn ưu thế trong hiệp 2. Đáng tiếc, điều duy nhất mà các học trò của van Gaal có thể làm được vẫn chỉ dừng ở mức cơ hội.

Thậm chí, họ phải nhờ đến pha đá phản lưới nhà của tiền vệ Wolfsburg Guilavogui mới có được bàn san bằng tỷ số 2-2 vào phút 82.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Wolfsburg của Naldo (áo trắng) đã buộc M.U phải chia tay UEFA Champions League theo cái cách không thể tồi tệ hơn.
Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Wolfsburg của Naldo (áo trắng) đã buộc M.U phải chia tay UEFA Champions League theo cái cách không thể tồi tệ hơn.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Wolfsburg (phút 84) của Naldo sau một tình huống “không chiến” - cùng ngôi đầu bảng B - như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho đội bóng nước Đức. Đồng thời, cũng khép lại một đêm thảm họa cho M.U khi họ xứng đáng bị loại khỏi UEFA Champions League mùa này, để chuyển sang Europa League, bởi lối chơi nghèo nàn, đơn điệu.

Cũng ở bảng B, trong trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà PSV Eindhoven và các cầu thủ khách CSKA Moscow đã cống hiến một trận đấu hết sức cởi mở.

Nếu đánh bại PSV, cơ hội có mặt ở Europa League sẽ mang lại cho đội bóng nước Nga những lợi ích nhất định về mặt kinh tế. Tuy nhiên, PSV cũng rất cần một chiến thắng để giành quyền đi tiếp tại UEFA Champions League.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, chỉ trong vòng 10 phút cuối của hiệp 2 (từ phút 76 đến phút 86), đã có 3 bàn thắng được ghi vào lưới của thủ môn Zeroen Zoet (PSV) lẫn Akinfeev (CSKA Moscow).

Từ pha phạm lỗi của Luuk de Jong với Z.Tosic, Sergei Ignashevich đã đưa CSKA Moscow vươn lên dẫn 1-0 vào phút 76. Nhưng chỉ 2 phút sau (phút 78), chính de Jong đã chuộc lại lỗi lầm của mình bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1.

Phút 86, Davy Proepper đã ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho PSV sau cú dứt điểm chính xác từ vòng cung phạt bóng. Chiến thắng này cũng giúp PSV giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng B.

Prooper (áo sọc trắng - đỏ) đã ghi bàn quyết định, giúp PSV Eindhoven giành quyền vào vòng play-off.
Prooper (áo sọc trắng - đỏ) đã ghi bàn quyết định, giúp PSV Eindhoven giành quyền vào vòng play-off.

Do cả Real Madrid lẫn Paris Saint-Germain đều đã chính thức giành vé đi tiếp và chiếc vé dự tranh Europa League cũng chính thức thuộc về Sakhtar Donetsk nên 2 trận đấu ở bảng A chỉ còn mang tính thủ tục.

Trên sân nhà, Real Madird đã có màn dạo chơi trước Malmoe khi đè bẹp đội bóng đến từ Thụy Điển 8-0. Trong đó, C.Ronaldo tiếp tục khẳng định khả năng ghi bàn của mình với cú poker (ghi 4 bàn thắng) và Benzema cũng lập được cú hat-trick. Ibrahimovic cũng có được 1 pha lập công trong trận thắng 2-0 của Paris Saint-Germain khi tiếp các cầu thủ Sakhtar.

Với cú poker vào lưới Malmoe, CR7 tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn đáng sợ của mình.
Với cú poker vào lưới Malmoe, CR7 tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn đáng sợ của mình.

Tương tự, cuộc đối đầu giữa Benfica và Atletico chỉ có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng.

Chiến thắng 2-1 đã thuộc về đội bóng Tây Ban Nha Atletico Madrid. Ở trận đấu tranh vé tham dự Europa League, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray chấp nhận trận cầu chia điểm cùng CLB Kazakhstan Astana với tỷ số 1-1 và xếp thứ ba của bảng C.

Ở bảng D, đội bóng nước Đức Moenchengladbach hoàn toàn có lý do để nuối tiếc sau khi tạo được ưu thế về tỷ số bằng việc dẫn đội chủ nhà Manchester City 2-1 ngay trong hiệp 1.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung từ bàn gỡ hòa 2-2 của Sterling cho Manchester City vào phút 80, Moenchengladbach đã bị trừng phạt bằng các bàn thua ở phút 82 của chính Sterling và phút 85 của Wilfried Bony.

Trận thua 2-4 tai hại này khiến Moenchengladbach đánh mất chiếc vé dự tranh Europa League vào tay Sevilla. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Sevilla đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà cùng việc Juventus không quyết tâm cao nhất để có được trận thắng quý giá 1-0.

Sự xuất sắc của Sterling (bìa phải) đã giúp Manchester City lật ngược thế trận trước Moenchengladbach.
Sự xuất sắc của Sterling (bìa phải) đã giúp Manchester City lật ngược thế trận trước Moenchengladbach.

Như thế, sau lượt trận này, cùng với Real Madrid, Paris Saint-Germain (bảng A), Atletico, Benfica (bảng C), Machester City, Juventus (bảng D), hai chiếc vé vào vòng play-off của bảng B cũng chính thức thuộc về Wolfsburg và PSV Eindhoven.

NGUYÊN AN

.