.

Theo chân Cảnh sát ma túy phá án

.

Đầu tháng 7, chúng tôi có dịp theo chân các trinh sát (TS) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an thành phố Đà Nẵng “đánh án”. Ròng rã một ngày trời, chúng tôi thấu hiểu được những nỗi hiểm nguy, nhọc nhằn của lực lượng Công an trên con đường ngăn chặn “cái chết trắng”.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

anh-3.jpg
Đối tượng Hồ Ngọc Trung (giữa) ký vào biên bản vi phạm.

4 giờ ngày 4-7, chúng tôi có mặt tại trụ sở Phòng CSĐTTPVMT (số 12 Ba Đình, quận Hải Châu), các TS ai nấy đã chỉnh tề, chờ hiệu lệnh xuất quân lên đường làm nhiệm vụ. 8 TS của Đội 3 chia thành các tổ đến các khu vực ở đường Lý Thái Tổ, Hàm Nghi, Phan Thanh, Điện Biên Phủ... nơi các đối tượng thường tổ chức sử dụng ma túy để mật phục. Tại đó, các anh bí mật theo dõi từng đối tượng nghi vấn.

Tuy nhiên, qua sàng lọc vẫn chưa thấy “mục tiêu” đáng nghi xuất hiện. Chờ gần 9 giờ đồng hồ, từ hơn 4 giờ đến 13 giờ 30, khi phát hiện 4 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy tại địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê,  các TS đã đồng loạt ập đến bắt giữ. 4 đối tượng bị bắt là Trần Duy Vũ (SN 1981), trú tổ 53, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê; Lương Bình Hưng (SN 1991), trú tổ 40, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Nguyễn Văn Hưởng (SN 1958), trú Cát Bi, Hải Phòng và một đối tượng tên Quỳnh, trú quận Thanh Khê, tất cả đều là con nghiện nặng.

Qua khai thác nhanh đối tượng cho thấy, bọn chúng mua ma túy từ một người có tên Hồ Ngọc Trung (SN 1984), trú tổ 17, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Dùng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Trung đã bị lực lượng Công an bắt khi y đang điều khiển  xe đạp điện đi bán ma túy trên đường Lê Duẩn; tang vật thu được trong người Trung gồm 2 tép ma túy, 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và nhiều tang vật có giá trị khác. Các đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở Công an để làm các thủ tục cần thiết. Nhiệm vụ đầu tiên của TS chính là hỏi cung, tiến hành các thủ tục để đưa 4 đối tượng nghiện vào Trung tâm Giáo dục-dạy nghề 05-06 và đưa đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán ma túy đến khám xét khẩn cấp nơi ở.

Lúc này, các anh mới có được chút thời gian nuốt những thìa cơm khô cứng cho đỡ cái đói cả ngày. Anh Ng.Đ. Q, Đội trưởng Đội 3 tâm sự: “Lúc nào cũng vậy, phá thành công một vụ án ma túy là cả đơn vị chộn rộn, vui hẳn lên. Dù biết bao mệt nhọc nhưng anh em thấy rất tự hào vì mình đã kịp thời ngăn chặn tác hại của ma túy lây lan trong cộng đồng, giữ bình yên cho thành phố...”. 

Cuộc chiến còn lắm gian nan...

22 giờ cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đội 3 chia thành hai tổ. Một tổ đưa 4 đối tượng nghiện lên Trung tâm 05-06, tổ còn lại dẫn đối tượng Hồ Ngọc Trung đến nơi ở của y để khám xét khẩn cấp. Đó là một căn nhà nhỏ chưa đầy 20 mét vuông, nằm sâu trong đường kiệt thuộc tổ 17, phường Thạc Gián.  Khi các trinh sát

6 tháng đầu năm 2011, lực lượng CSĐTTPVMT đã bắt giữu 26 vụ, 34 đối tượng buon bán, tàng trữ và sử dụng ma túy (tăng 2 vụ, 4 đối tượng so với cùng kỳ); thu giữ tren 210 gam heroin, 114,3 gam cần xa, 355,4 gam ma túy hỗn hợp và hàng trăm triệu đồng; phá thành công 4 chuyên án lưob  

dẫn đối tượng về nhà, bà Lưu Thị Hoa - mẹ của Hồ Ngọc Trung đã khóc nức nở.  Bà khóc một phần vì tủi nhục với bà con chòm xóm, một phần uất hận vì đứa con không nghe lời dạy bảo của bà để tu tỉnh làm ăn. Buồn bã, đau đớn nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh để động viên con trai khai báo thành khẩn, sớm cải tà quy chính, làm lại cuộc đời...

Hơn nửa đêm, các chiến sĩ công an tham gia đánh án mới được nghỉ ngơi, kết thúc một ngày làm việc vất vả nhưng đã đem lại niềm vui cho cộng đồng...

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng CSĐTTPVMT chia sẻ: “Thành phố đã tốn biết bao công sức, tiền của để giúp các đối tượng liên quan đến ma túy cai nghiện trở về làm lại cuộc đời. Song vẫn có nhiều đối tượng tái nghiện, ngựa quen đường cũ, để lại tiếp tục phạm tội. Để có tiền chích hút, chúng lại tham gia mua bán, tàng trữ ma túy khiến tình hình ngày càng phức tạp. Vì vậy, cuộc chiến đấu ngăn ngừa “cái chết trắng” vẫn hết sức cam go, đầy hiểm nguy. Để giữ sạch địa bàn, thực hiện thắng lợi chương trình “5 không” của thành phố, chúng tôi luôn trong tư thế chủ động tấn công tội phạm. Khi phát hiện đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng là triệt phá ngay, không để chúng hình thành tụ điểm, điểm nóng ma túy, gây bức xúc trong nhân dân...


Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.