Đà Nẵng cuối tuần

THẾ GIỚI QUA ẢNH

Nghị lực, tình thương với người khuyết tật

15:47, 16/09/2016 (GMT+7)

Paralympic không đơn thuần là cuộc thi đấu thể thao của những người khuyết tật trên toàn thế giới mà đó còn là nơi để mọi người nói cho nhau nghe về nghị lực và tình thương đã giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Nữ kình ngư người Singapore, Yip Pin  (trái) đoạt HCV nội dung 200m bơi ngửa đã viết trên trang mạng xã hội sau khi chứng kiến người bạn thân Theresa Goh đoạt HCĐ nội dung 100m bơi ngửa rằng “Không ai có thể biết hành trình gian nan tập luyện của chúng tôi…”. Ngay lập tức, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khen ngợi Yip trên facebook “Với nỗ lực làm việc chăm chỉ, can đảm và quyết tâm, chúng ta đã vượt qua tất cả. Yip còn mang về vinh dự cho đất nước Singapore hơn cả Joseph Schooling - người đánh bại Michael Phelps tại Olympic 2016 - bởi vì Yip đã không để những khiếm khuyết của cơ thể mình ngăn cản tới vinh quang”.
Nữ kình ngư người Singapore, Yip Pin (trái) đoạt HCV nội dung 200m bơi ngửa đã viết trên trang mạng xã hội sau khi chứng kiến người bạn thân Theresa Goh đoạt HCĐ nội dung 100m bơi ngửa rằng “Không ai có thể biết hành trình gian nan tập luyện của chúng tôi…”. Ngay lập tức, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khen ngợi Yip trên facebook “Với nỗ lực làm việc chăm chỉ, can đảm và quyết tâm, chúng ta đã vượt qua tất cả. Yip còn mang về vinh dự cho đất nước Singapore hơn cả Joseph Schooling - người đánh bại Michael Phelps tại Olympic 2016 - bởi vì Yip đã không để những khiếm khuyết của cơ thể mình ngăn cản tới vinh quang”.
Catherine Walsh người Ireland (thứ hai từ phải qua) cùng với bạn dẫn đường kết thúc nội dung thi bơi trong 3 môn phối hợp nữ đã nhận được sự ủng hộ của các tình nguyện viên.
Catherine Walsh người Ireland (thứ hai từ phải qua) cùng với bạn dẫn đường kết thúc nội dung thi bơi trong 3 môn phối hợp nữ đã nhận được sự ủng hộ của các tình nguyện viên.
Những trận bóng đá ở Paralympics không thể hấp dẫn nhưng vẫn có rất đông khán giả cổ vũ một cách nhiệt tình.
Những trận bóng đá ở Paralympics không thể hấp dẫn nhưng vẫn có rất đông khán giả cổ vũ một cách nhiệt tình.
Joao Maia (giữa), 41 tuổi là người Brazil bị mù mắt từ năm 28 tuổi. Anh là phóng viên ảnh tại Paralympics 2016. Anh nói rằng “Tôi chụp ảnh không phải bằng mắt mà bằng trái tim của mình. Tôi có mặt ở đây cũng để động viên tinh thần cho các VĐV thi đấu”.
Joao Maia (giữa), 41 tuổi là người Brazil bị mù mắt từ năm 28 tuổi. Anh là phóng viên ảnh tại Paralympics 2016. Anh nói rằng “Tôi chụp ảnh không phải bằng mắt mà bằng trái tim của mình. Tôi có mặt ở đây cũng để động viên tinh thần cho các VĐV thi đấu”.

 ANH THƯ (Theo Irishtimes, Independent)

.