NGƯỜI CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG

Bộ đội "đánh án"

.

Phơi nắng, nằm sương, lần theo dấu vết tội phạm là công việc thường xuyên của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố. Vì tính bảo mật và đặc thù công việc, nhiều chiến sĩ lập công lớn, được cấp trên khen thưởng nhưng chưa một lần khoác lên mình bộ quân phục đứng trên bục nhận thưởng, vinh danh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới biển. Ảnh: T.Y
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới biển. Ảnh: T.Y

Đường là nhà, giường là yên xe

Thời gian dần về cuối năm, những cơn mưa nặng hạt thường trút xuống khu vực phía nam đèo Hải Vân. Trong thời tiết thất thường đó, người đi đường ít để ý đến Trung tá N.L.K, nhân viên Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hải Vân trong trang phục người lao động ngồi trên chiếc xe máy cà tàng, chạy dọc các tuyến đường thuộc quận Liên Chiểu.

Theo kinh nghiệm của anh, tội phạm ma túy, vận chuyển hàng lậu thường chọn lúc thời tiết mưa gió để giao dịch, mua bán. Từ suy đoán này, hồi giữa tháng 10, bất chấp trời mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, anh cùng lực lượng công an phường Hòa Khánh Bắc tổ chức mai phục tại tuyến đường B1 giao với Mê Linh, thuộc tổ 81, phường Hòa Khánh Bắc.

Sau hàng tiếng đồng hồ làm nhiệm vụ dưới trời mưa như trút nước, lực lượng mai phục phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979, tổ 28, phường Tân Chính, quận Thanh Khê) điều khiển xe máy chạy về hướng đường Mê Linh. Không ngần ngại, nhóm công tác chia lực lượng, chặn đầu, khóa đuôi, không cho Dũng có cơ hội tẩu tán ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy dạng heroin, trọng lượng khoảng 3 gam và một xe máy là phương tiện di chuyển.

Trước đó, đêm 28-6, Trung tá K. cùng đồng đội thực hiện chuyến vây ráp, bắt giữ hai đối tượng Ngô Văn Hè (SN 1993, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và Lê Nguyễn Quốc Long (SN 1988, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau thời gian dài theo dõi, bám nắm địa bàn. Qua kiểm tra, Trung tá K. phát hiện trong người hai đối tượng 11 viên nén màu vàng cam nhạt và 2 gói nilon màu trắng, bên trong chứa ma túy dạng ketamine và thuốc lắc.

Trung tá K. nhận định, hai đối tượng này khá ma mãnh, biết “cắt đuôi” khi phát hiện lực lượng chức năng bám theo. Do đó, khi có cơ hội xáp đến, anh cùng đồng đội lập tức lao vào khóa tay, quật ngã đối tượng. Trung tá K. cho biết, nếu không nhanh chóng áp sát, khóa tay, rất có thể đối tượng sẽ lợi dụng đêm tối vứt ma túy vào lề đường hoặc khu vực trống, ít người qua lại.

Nhận thấy Long là đối tượng nguy hiểm, anh cùng lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, thu giữ thêm 20 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng (trọng lượng khoảng 100 gram) và 17 gói chứa 160 viên nén hình tròn, tam giác màu xanh, cam dạng ketamine và thuốc lắc. Tổng số ma túy thu giữ trong vụ này gần 210 gam tổng hợp các loại.

Gần 30 năm gắn bó nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, Trung tá N.L.K ví von mình xem đường là nhà, giường là yên xe. Nhiều thời điểm, anh cùng đồng đội chỉ nhấp tạm ngụm nước cho đỡ cơn khát. Chịu cơn đói để không bỏ lỡ từng di biến động của đối tượng. Thậm chí, nhiều đêm anh thức trắng trên những chuyến xe từ Nam ra Bắc hay nằm vùng trong những cánh rừng dưới chân đèo Hải Vân mật phục.

“Vất vả nhất vẫn là rong ruổi theo đối tượng dưới cái nắng 40oC hay dưới những cơn mưa xối xả. Đi riết thành quen. Không những mình mà các anh em trong đội cũng luôn xác định đường là nhà, giường là yên xe nên dù vất vả đến mấy cũng không từ bỏ...”, Trung tá K. cho hay.

Quản lý gần 24km đường bờ biển, Đồn Biên phòng Hải Vân duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra, trinh sát, bám nắm địa bàn. Thiếu tá Phạm Minh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Vân cho biết, hoạt động tuần tra 8394, tuần tra vũ trang, tuần tra trên biển, trên sông và tuần tra kiểm soát vùng biên thường xuyên được đơn vị triển khai nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Đầu năm đến nay, đơn vị đã thu thập 92 nguồn tin, khởi tố 6 vụ án hình sự về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, 10 vụ vi phạm hành chính, buôn lậu, gian lận thương mại...

Theo Thiếu tá Phạm Minh Tuấn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ biên phòng được cấp trên khen thưởng, động viên nhưng vì đặc thù công việc, vì tính bảo mật nên chưa một lần khoác lên mình bộ quân phục đứng lên bục nhận thưởng, vinh danh. Họ xem mỗi chiến công và sự hy sinh đó là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của người lính biên phòng.

Giữ bình yên vùng giáp ranh

Chừng nửa tháng trước, khi đang ngồi xử lý hồ sơ cuối năm tại cơ quan, điện thoại của Trung tá Vũ Minh Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Non Nước đổ chuông dồn dập. Đầu dây bên kia, giọng một nam nhân viên cứu hộ bãi tắm Sơn Thủy hốt hoảng: “Trong lúc tuần tra tại bãi Sơn Thủy, tôi phát hiện một bao tải nhỏ ghi chữ Thái Lan tấp vào bờ, bên trong chứa khoảng 1 ký tinh thể nghi ma túy đá”. Ngay lập tức, Trung tá Nghĩa báo cáo tình hình với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an quận Ngũ Hành Sơn, đồng thời huy động chiến sĩ trong đơn vị ra ngay bãi tắm. Tại đây, sau khi kiểm tra, xác định những gói trà bên ngoài viết chữ Trung Quốc có chứa ma túy đá,

Trung tá Nghĩa cùng lực lượng công an, quân sự lên phương án bảo vệ hiện trường, phối hợp tuần tra bãi biển. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đồn biên phòng khu vực Sơn Trà, Phú Lộc, Hải Vân tăng cường tuần tra, vận động người dân, nhất là ngư dân, khách tắm biển trình báo cơ quan chức năng nếu phát hiện ma túy dọc bờ biển. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 kg ma túy đá trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

Trung tá Vũ Minh Nghĩa (thứ 2, bên trái sang) cùng lực lượng phòng, chống ma túy thu giữ tang vật vụ án.  Ảnh: T.Y
Trung tá Vũ Minh Nghĩa (thứ 2, bên trái sang) cùng lực lượng phòng, chống ma túy thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: T.Y

Địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có 12 resort lớn nằm dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa… Để mang lại môi trường du lịch văn minh, không tội phạm, lực lượng làm nhiệm vụ Đồn Biên phòng Non Nước thường xuyên phối hợp công an, quân sự trao đổi, xác minh thông tin, đặc biệt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, gian lận thương mại, nhập cảnh trái phép, lao động trái phép. Theo Trung tá Vũ Minh Nghĩa, công tác quản lý người nước ngoài rất nhạy cảm, đòi hỏi sự khéo léo, nhạy bén của mỗi cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng, trong tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho họ đến Đà Nẵng tham quan du lịch hoặc làm việc, định cư.

“Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, hỗ trợ khách lưu trú gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, nắm bắt địa bàn. Tuy nhiên, nhờ phối hợp tốt, hoạt động phòng ngừa tội phạm ma túy, tội phạm nguy hiểm đến nay vẫn được bảo đảm, không phát sinh điểm nóng về tình hình an ninh, trật tự”, Trung tá Nghĩa cho hay.

Lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng ra đời năm 2004 trước tình hình tội phạm ma túy, buôn lậu, buôn bán người… qua vùng biên ngày càng phức tạp. Từ đó đến nay, những người lính quân hàm xanh lập nhiều chiến công, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Trung tá Vũ Minh Nghĩa nói với chúng tôi rằng, bất kể ngày đêm, thành viên Đội phòng chống ma túy và tội phạm đơn vị sẵn sàng lên đường tuần tra, giữ vững an toàn tuyến.

Nhằm đấu tranh hiệu quả trước các loại hình tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng xác định từng địa bàn trọng điểm và lên kế hoạch phòng ngừa. Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết mỗi năm có hàng chục chuyên án được lực lượng xác lập, đấu tranh làm rõ. Để bảo đảm các yếu tố “đánh đúng”, “đánh trúng”, biên phòng thành phố chủ động phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Đoàn 2 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), công an, quân sự và các địa phương bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, nhất là khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, thành Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng - Quảng Nam.

Thời gian qua, loại hình tội phạm công nghệ cao gây không ít khó khăn, thách thức cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đại tá Nguyễn Văn Cử cho biết, trong quá trình theo dõi nhiều chuyên án lớn, lực lượng đối mặt không ít tội phạm giỏi công nghệ cao, lợi dụng nền tảng mạng xã hội, sim rác để giao dịch, mua bán chất cấm. Thậm chí, nhiều đối tượng sử dụng tiền kỹ thuật số ẩn danh, ký gửi hàng hóa theo xe khách… nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Để chủ động phòng tránh, lực lượng biên phòng luôn bám sát địa bàn, tham mưu kịp thời việc triển khai kế hoạch đấu tranh phù hợp, cũng như phát huy hiệu quả các mô hình tự quản bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Từ năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phát hiện, bắt giữ gần 200 vụ, thu giữ gần 40kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động thương mại, buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép. Đồng thời, phối hợp lực lượng hải quan, công an thành phố kiểm tra 4 container, thu giữ 300 kiện hàng hóa gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tấn động vật hoang dã như ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác… qua khu vực cảng Tiên Sa.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.