Khi Mourinho than mỏi mệt

.

“Cuộc đọ sức căng thẳng, quyết liệt được điều khiển bởi một trọng tài người Tây Ban Nha” là đúc kết đầy mỉa mai của Jose Mourinho về trận chung kết Europa League diễn ra trên sân Pukas Arena ở thủ đô Budapest rạng sáng 1-6 (giờ Việt Nam). Giấc mơ đạt danh hiệu cấp châu lục thứ sáu của chuyên gia người Bồ Đào Nha này không thành sau khi AS Roma của ông thất bại trên chấm luân lưu 11 mét trước Sevilla. Bao tính toán, ấp ủ bấy lâu về một cuộc thư hùng mang tính cứu vớt cho mùa giải hiu hắt với chiếc cúp danh giá này bỗng chốc tan biến. Roma không nằm trong nhóm hàng đầu ở Seria A để có thể tham dự Champions League mùa sau nên ngôi quán quân Europa League có thể gỡ gạc phần nào danh tiếng của một chuyên gia giàu cá tính. Thế mà…

HLV Jose Mourinho không hài lòng vì trọng tài Anthony Taylor có quá nhiều quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Reuters
HLV Jose Mourinho không hài lòng vì trọng tài Anthony Taylor có quá nhiều quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Reuters

Nỗi giận dữ bấy giờ được trút cả lên trọng tài người Anh Anthony Taylor, người đã rút cả thảy 14 thẻ vàng cho cầu thủ và thành viên hai đội. Cả Mourinho, do phản ứng thiếu kiềm chế, cũng bị ông Taylor cảnh cáo thẻ vàng. Trong mắt Mourinho, viên trọng tài này thiếu công tâm trong ít nhất hai tình huống mang tính quyết định: không cho Roma hưởng phạt đền khi bóng chạm tay hậu vệ Sevilla Fernando trong khu 16,50 mét và không rút thẻ vàng thứ hai với Erik Lamela - cũng của Roma - vì lỗi cản phá thô bạo với học trò mình. Sự thiên vị ấy - theo ông - chỉ diễn ra với người có trái tim thuộc về đội Sevilla. Taylor, vì thế, hẳn là người Tây Ban Nha rồi…

Không nghi ngờ gì nữa, “hắn ta” là kẻ ngu ngốc đáng xấu hổ, là “đồ bò” đáng phỉ nhổ! Tan trận lâu rồi, cúp vô địch và huy chương các loại đã trao cho hai bên nhưng Mourinho vẫn chưa nguôi hậm hực. Ông lội bộ ra bãi đỗ xe, tìm cho được chiếc xe buýt chở trọng tài để trút giận bằng những lời này. Hình ảnh nóng bỏng ở sân Pukas Arena khiến nhiều khán giả nhớ lại chuyện tương tự xảy ra 11 năm trước trên sân Nou Camp: Sau lúc Real Madrid do mình dẫn dắt bị kình địch Barcelona đánh bại ở cúp bóng đá Tây Ban Nha, chính Mourinho lúc bấy giờ cũng ra tận bãi đỗ xe mạt sát trọng tài.

Trước đó, trong buổi họp báo sau trận, “người đặc biệt” không ngớt đỗ lỗi cho viên trọng tài này, rằng chính cách điều khiển non nớt, thiếu công tâm của Taylor đã khiến Roma thất bại. Giọng đầy chua cay, Mourinho bảo rằng mùa tới AS Roma của ông không dự Champions League và đôi khi đây là một điều may mắn vì nếu có dự thì thế nào họ cũng gặp phải Taylor để rồi chịu đựng bao nhiêu oan trái từ tiếng còi sai lệch của viên trọng tài này. Rất hiếm khi Mourinho than vãn, kêu ca nhưng ngay sau thất bại này, ông luôn miệng bảo mình mệt mỏi lắm rồi, mỏi mệt không chỉ trong vị trí thuyền trưởng mà còn ở nhiều khía cạnh khác vì ở vai trò nào ông cũng bị người ta đối xử bất công.

Một cậu bé lặn lội từ Roma sang Budapest cổ vũ đội nhà ngồi sát đường pitch sân Pukas Arena đã may mắn nhận được chiếc huy chương bạc từ tay Mourinho ném lên tặng. “Tôi chả thích về nhì nên tặng huy chương này cho cháu đấy!”, có lẽ huấn luyện viên này nói thế. Nhưng có người nhìn hình ảnh này của ông lại linh cảm đến một cuộc chia tay sắp diễn ra. Mourinho có vẻ thôi còn mặn mà với đất Ý. Có phải ông muốn ra đi? Ông đi về đâu vậy? À, một nơi nào đó có thể giúp mình thực hiện giấc mơ bay xa bay cao hơn ngay trong mùa tới, không chỉ ở giải nội địa mà còn trên đấu trường danh giá châu Âu…

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.