.

Thế giới đón mừng năm mới 2012

.

(ĐNĐT) - Từ biệt năm cũ 2011 của những sóng thần, động đất, bão lụt và những xáo trộn về kinh tế-tài chính đáng quên, từ New Zealand đến New York, thế giới đang chào đón một năm mới với nhiều hy vọng cho một tương lai sáng sủa hơn.

 Người người trên thế giới tiễn biệt năm cũ và đón năm mới 2012
Người người trên thế giới tiễn biệt năm cũ và đón năm mới 2012
New Zealand là một trong những đất nước đầu tiên chào năm mới 2012, màn pháo hoa tại Tháp Sky của Auckland bị bao phủ bởi màn mây mù
New Zealand là một trong những đất nước đầu tiên chào năm mới 2012, màn pháo hoa tại Tháp Sky của Auckland bị bao phủ bởi màn mây mù
Pháo hoa muôn màu trên bầu trời nhà hát Opera House và Cầu Cảng Sydney, hơn 1.5 triệu người  đã chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng
Pháo hoa muôn màu trên bầu trời nhà hát Opera House và Cầu Cảng Sydney, hơn 1.5 triệu người đã chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng
 Hơn 400.000 người thưởng thức màn pháo hoa tại Cổng Brandenburg, thủ đô Berlin của Đức
Hơn 400.000 người thưởng thức màn pháo hoa tại Cổng Brandenburg, thủ đô Berlin của Đức
Pháo hoa rực sáng bầu trời thủ đô London và tháp đồng hồ Big Ben sau nửa đem, với hàng nghìn người đi dọc theo sông Thames
Pháo hoa rực sáng bầu trời thủ đô London và tháp đồng hồ Big Ben sau nửa đem, với hàng nghìn người đi dọc theo sông Thames
 Bắc Kinh, Trung Quốc chào đón năm mới
Bắc Kinh, Trung Quốc chào đón năm mới
 Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đón năm mới trong pháo hoa
Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đón năm mới trong pháo hoa
Tại Đài Bắc, Đài Loan, hàng nghìn người bất chấp giá lạnh để đón năm mới trong pháo hoa rực rỡ
Tại Đài Bắc, Đài Loan, hàng nghìn người bất chấp giá lạnh để đón năm mới trong pháo hoa rực rỡ
 Tại Singapore, pháo hoa thắp sáng vịnh Marina trong lễ hội chào năm mới
Tại Singapore, pháo hoa thắp sáng vịnh Marina trong lễ hội chào năm mới
Quảng trường Thời đại ở Hongkong trong thời khắc năm mới
Quảng trường Thời đại ở Hongkong trong thời khắc năm mới
Jakarta, Indonesia chào năm mới
Jakarta, Indonesia chào năm mới
Quảng trường Thời đại, New York trong thời khắc đón mừng năm mới
Quảng trường Thời đại, New York trong thời khắc đón mừng năm mới
Quảng trường Đỏ, Moscow trong thời khắc đón mừng năm mới
Quảng trường Đỏ, Moscow trong thời khắc đón mừng năm mới
Thủ đô Mucharest, Romania đón mừng năm mới
Thủ đô Mucharest, Romania đón mừng năm mới
Đón mừng năm mới tại Vienna, Áo
Đón mừng năm mới tại Vienna, Áo

Tại New York, hàng trăm nghìn người tụ tập để chứng kiến quả cầu pha lê với hơn 30.000 bóng đèn được thả xuống lúc nửa đêm. Tại đó, Lady Gaga và Thị trưởng New York, Michael Bloomberg dẫn đầu đám đông trong màn đếm những giây cuối cùng để quả cầu pha lê rơi xuống.

Tại Australia, châu Á, châu Âu và đảo quốc Samoa ở  Nam Thái Bình Dương, người người đã chào đón năm 2012 với những màn biểu diễn pháo hoa ngoạn mục. Pháo hoa bừng sáng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, những đám đông trên đại lộ Champs-Elysees của Paris đã mở rượu Champagne lúc nửa đêm để mừng năm mới.

Nhiều du khách tại New York đội những chiếc mũ với các con số “2012”, bắt đầu dựng trại bên ngoài vào  đêm thứ Bảy, 31-12 để chờ đợi một năm mới tốt lành.

Nhiều người đã biểu lộ một niềm hy vọng những thời khắc tốt đẹp hơn trong năm mới, sau một năm mà Nhật Bản hứng chịu động đất và sóng thần, bão tố đem lại tàn phá đất nước, một cuộc khủng hoảng nợ tàn phá nền kinh tế châu Âu.

Lisa Nicol, 47 tuổi từ Melbourne, Australia bộc bạch rằng: “Mọi người đang khổ sở. Đó là lý do tại sao người ta cảm thấy thật dễ chịu khi chung vui với mọi người ở đây”.

Tại London, hàng trăm nghìn người tụ tập để thưởng ngoạn màn pháo hoa với hơn 12.000 quả pháo hoa kéo dài 11 phút dưới Vòng quay thiên niên kỷ London Eye, khởi đầu bằng những tiếng chuông của đồng hồ Big Ben.

Tại Nga, phát biểu nhân dịp chào mừng năm mới trên đài truyền hình, Tổng thống Dmitry Medvedev cho rằng, năm 2011 là một năm khó khăn nhưng lại là một năm tốt cho nước Nga và ông kêu gọi người dân Nga hãy đoàn kết để nỗ lực làm cho đất nước ngày càng tốt hơn.

“Trong vài giây nữa, những tiếng chuông của điện Kremlin sẽ ngân vang, và tôi chúc mọi người một năm mới hạnh phúc. Giờ  đây, trong tâm trạng hân hoan và một bầu không khí thật đặc biệt đang ngự trị trong mỗi nhà trên khắp cả nước, theo truyền thống Nga, chúng ta dùng những phút giây đặc biệt này để chào tạm biệt năm cũ. Đó không phải là một năm dễ dàng nhưng đối với nước Nga, thì đó là một năm có kết quả tích cực. Đây là kết quả của những nỗ lực đoàn kết của chúng ta, và những gì sẽ đến trong năm mới cũng tùy thuộc vào chúng ta”….

“Năm mới đang đến, đây là thời điểm để mở rượu vang và cầu chúc cho nhau. Tối nay, tôi chúc các bạn cùng những người thân yêu của mình khỏe mạnh, thịnh vượng, chúc cho một cuộc sống đầy ắp tình yêu thương và chúc cho giấc mơ của các bạn trở thành sự thật”, ông Medvedev nói.

Quang Hiển (theo AP, Rianovosti)

Ảnh: Getty/Reuters/THX/AP

;
.
.
.
.
.