.

Hàng nghìn người lên chùa Linh Ứng cầu an

.

(ĐNĐT) - Cứ đến dịp ngày rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu), hàng nghìn người dân, Phật tử ở thành phố Đà Nẵng và một số địa phương lân cận như: Quảng Nam, Quảng Ngãi… tìm đến chùa Linh Ứng (nằm trên bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) dâng lễ cầu an, cầu tài lộc trong năm mới.

Rất đông người dân và Phật tử thành kính dâng hương cầu an tại Chùa Linh Ứng (Sơn Trà, Đà Nẵng)
Rất đông người dân và Phật tử thành kính dâng hương cầu an tại Chùa Linh Ứng (Sơn Trà, Đà Nẵng)
Khu vực tiền sảnh luôn đông đúc người.
Khu vực tiền sảnh luôn đông đúc người.
Trong khu chánh điện cũng khá đông đúc.
Trong khu chánh điện cũng khá đông đúc.
Không chỉ có người gia, mà rất nhiều gia đình trẻ....
Không chỉ có người già lên chùa cầu an, mà rất nhiều gia đình trẻ....
...cho tới các bạn trẻ cũng lên chùa thắp nhang cầu xin may mắn, thành công trong học  tập.
...cho tới các bạn trẻ cũng lên chùa thắp nhang cầu xin may mắn, thành công trong học tập.
Khu lối dẫn lên chánh điện chính luôn đông kín người.
Khu lối dẫn lên chánh điện chính luôn đông kín người.
Mọi người hy vọng Phật Bà đem đến những điều tốt lành, may mắn trong năm mới.
Mọi người hy vọng Phật Bà đem đến những điều tốt lành, may mắn trong năm mới.
Tuy nhiên vẫn còn cảnh bày bán sách tử vi, tướng số...gây tình trạng không đẹp mắt nơi tâm linh.
Tuy nhiên vẫn còn cảnh bày bán sách tử vi, tướng số... gây tình trạng không đẹp mắt nơi tâm linh.

Khoảng 17 giờ ngày 5-2 (tức 14-1 Âm lịch), tại ngôi chùa mang tên Linh Ứng (có ý nghĩa là mọi tâm nguyện đều được ứng nghiệm) nằm trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) nhộn nhịp người dân, Phật tử khắp nơi đổ về để dâng hương cầu phúc.

Dòng người tập trung khá đông phía trước khu vực tiền sảnh chùa, các lối lên chùa, các khu vực ghế đá, khu vực có bóng mát…. Không chỉ người già mới lên chùa cầu an, cầu phúc mà nhiều gia đình trẻ, nhiều cặp tình nhân cũng đưa nhau lên chùa dâng lễ cầu may.

Mặc dù khách khá đông, các bãi giữ xe luôn trong tình trạng kín chỗ, nhưng được sắp xếp khá gọn gàng. Phía trước cổng giữ xe có thùng gỗ có ghi rõ hàng chữ “giữ xe tùy tâm” nên người dân cảm thấy có một tâm lý khá thoải mái.

Tuy nhiên, tại dọc hai bên khu vực đường dẫn lên chùa (từ phía cổng lên tới khu chánh điện) có xuất hiện một số dịch vụ “ăn theo” như: bán nhang đèn, sách tử vi, tướng số…bày bán lộn xộn gây mất mỹ quan khu vực tâm linh này.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.