.

Lũ tràn qua như sóng thần, hơn 150 người chết tại Nga

.

(ĐNĐT) - Chỉ trong hai ngày mưa lớn, lượng nước trút xuống vùng lãnh thổ Krymsk, vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga đã bằng với sáu tháng mưa cộng lại. Nước lũ tràn đi như một cơn sóng thần, cuốn phăng tất cả mọi thứ.

Tính đến ngày Chủ nhật, 8-7, đã có 152 người thiệt mạng, 15.000 người mất nhà cửa và 5.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải thị sát vùng lũ lụt bằng trực thăng và gặp gỡ các quan chức các vùng bị ảnh hưởng để nắm tình hình hậu quả của bi kịch này.

Ông Putin khẳng định, mỗi gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt sẽ nhận số tiền đền bù 150.000 rúp (4.600 USD). Sớm nhất là ngày thứ Hai, 9-7, các gia đình sẽ nhận được 10.000 rúp đầu tiên.

Mỗi thành viên của gia đình các nạn nhân bị chết sẽ được nhận 2 triệu rúp (61.000 USD). Nhà nước Nga còn chi trả cho việc khôi phục các ngôi nhà bị thiên tai tàn phá trong thảm họa này.

Xe cộ bị nước lũ cuốn trôi
Xe cộ bị nước lũ cuốn trôi
Xe cộ bị nước lũ cuốn trôi
Xe cộ bị nước lũ cuốn trôi
Xe cộ bị nước lũ cuốn trôi
Xe cộ bị nước lũ cuốn trôi
Nước tràn ngập khắp khu vực thành phố Krymsk
Nước tràn ngập khắp khu vực thành phố Krymsk
Nước tràn ngập khắp  nơi trong thành phố Krymsk
Nước tràn ngập khắp nơi trong thành phố Krymsk
Nước tràn ngập khắp  nơi trong thành phố Krymsk
Nước tràn ngập khắp nơi trong thành phố Krymsk
Nước tràn ngập khắp khu vực thành phố Krymsk
Nước tràn ngập khắp khu vực thành phố Krymsk
Lũ lụt đã đưa rác rườii lên cao ngang mặt các ngôi nhà tại Krymsk
Lũ lụt đã đưa rác rườii lên cao ngang mặt các ngôi nhà tại Krymsk
Lũ lụt đã đưa rác rườii lên cao ngang mặt các ngôi nhà tại Krymsk
Lũ lụt đã đưa rác rườii lên cao ngang mặt các ngôi nhà tại Krymsk

Quang Hiển (Theo RT)

;
.
.
.
.
.