.

Một ngày ở Trung tâm điều dưỡng người có công

.

(ĐNĐT) - Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau không thể nguôi ngoa. Những người mẹ, người vợ vĩnh viễn mất chồng, mất con; những anh thương binh thân thể không trọn vẹn ngày đêm vẫn đau nhói khi vết thương trên cơ thể tái phát… Họ đã, đang tiếp tục sống và đấu tranh để chiến thắng bệnh tật.

Các mẹ, các anh đã được Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam chăm sóc nhiệt tình, chu đáo cả về đời sống vật chất và tinh thần.

Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam là nơi tiếp nhận thương binh, bệnh binh nặng của cả khu vực miền Trung về nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng. Trung tâm hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng và thực hiện chính sách đối với 30 thương binh, bệnh binh nặng và người có công cách mạng neo đơn không nơi nương tựa. Cùng với công tác nuôi dưỡng thường xuyên, trung tâm đã thực hiện điều dưỡng cho hơn 2.500 lượt người có công mỗi năm.

ĐNĐT giới thiệu một số hình ảnh sinh hoạt, nghỉ ngơi của các mẹ, các anh thương binh tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

Buồi sáng của anh thương binh nặng ¼ Trần Tài Trẩm, quê Núi Thành, Quảng Nam.
Buồi sáng của anh thương binh nặng ¼ Trần Tài Trẩm, quê Núi Thành, Quảng Nam.
Giờ ăn trưa của mẹ Trần Thị Trinh, sinh năm 1922, mẹ liệt sĩ neo đơn ở Quế Sơn, Quảng Nam.
Giờ ăn trưa của mẹ Trần Thị Trinh, sinh năm 1922, mẹ liệt sĩ neo đơn ở Quế Sơn, Quảng Nam.
Mẹ Quỳnh Thị Thôi, thân nhân liệt sĩ ở Điện Ngọc được các chị hộ lý ở Trung tâm đưa đi tắm. Đây là công việc hằng ngày của các chị đối với các mẹ và các anh.
Mẹ Quỳnh Thị Thôi, thân nhân liệt sĩ ở Điện Ngọc được các chị hộ lý ở Trung tâm đưa đi tắm. Đây là công việc hằng ngày của các chị đối với các mẹ và các anh.
Các mẹ được các y tá Trung tâm theo dõi sức khỏe hằng ngày.
Các mẹ được các y tá Trung tâm theo dõi sức khỏe hằng ngày.
Các anh được các y tá Trung tâm theo dõi sức khỏe hằng ngày.
Các anh được các y tá Trung tâm theo dõi sức khỏe hằng ngày.
Chè xanh, thức uống hằng ngày các mẹ rất ưa thích.
Chè xanh, thức uống hằng ngày các mẹ rất ưa thích.
Trồng và căm sóc rau là sở thích và niềm vui hằng ngày của mẹ Lương Thị Tiếp, 82 tuổi, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam.
Trồng và căm sóc rau là sở thích và niềm vui hằng ngày của mẹ Lương Thị Tiếp, 82 tuổi, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam.
Vượt lên nổi đau da thịt, thương binh Dương Văn Thanh đã vươn lên làm giàu, nuôi hai con ăn học thành tài và xây dựng được ngôi nhà mới khang trang trong khu tập thể thương binh ở Trung tâm.
Vượt lên nổi đau da thịt, thương binh Dương Văn Thanh đã vươn lên làm giàu, nuôi hai con ăn học thành tài và xây dựng được ngôi nhà mới khang trang trong khu tập thể thương binh ở Trung tâm.

 VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.