.

Sĩ tử lên chùa Linh Ứng cầu may, thi đậu

.

(ĐNĐT) – Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi đại học đợt 1 năm 2012 trong ngày 3-7, rất đông đảo sĩ tử đến Đà Nẵng dự thi đã lên chùa Linh Ứng (Sơn Trà, Đà Nẵng) thắp nhang cầu may mắn, đỗ đạt.

Bất chấp cái nắng gay gắt của Đà Nẵng vào giữa trưa, nhóm thí sinh đến từ Quảng Nam rủ nhau lên chủa Linh Ứng cầu may mắn.
Bất chấp cái nắng gay gắt của Đà Nẵng vào giữa trưa, nhóm thí sinh đến từ Quảng Nam rủ nhau lên chủa Linh Ứng cầu may mắn.
Các thí sinh chia sẻ, mặc dù không phải mê tín, nhưng sau khi lên chùa thắp nén nhang, mọi người sẽ cảm thấy thêm phần tự tin trước khi bước vào kì thi đầy quan trọng này.
Các thí sinh chia sẻ, mặc dù không phải mê tín, nhưng sau khi lên chùa thắp nén nhang, mọi người sẽ cảm thấy thêm phần tự tin trước khi bước vào kì thi đầy quan trọng này.
Thành tâm cầu mong những điều may mắn trong kì thi này.
Thành tâm cầu mong những điều may mắn trong kì thi này.
Thành tâm khấn vái mong mọi điều may mắn, tốt đẹp trong kì thi.
Thành tâm khấn vái mong mọi điều may mắn, tốt đẹp trong kì thi.
Viết điều ước lên tờ giấy để thả cùng bóng bay ước nguyện.
Viết điều ước lên tờ giấy để thả cùng bóng bay ước nguyện.
Sau đó tờ giấy được buộc vào quả bóng bay và thả lên trời.
Sau đó tờ giấy được buộc vào quả bóng bay và thả lên trời.
Thí sinh sau khi thả bóng bay còn được chụp ảnh lưu niệm cùng với thiên thần may mắn.
Thí sinh sau khi thả bóng bay còn được chụp ảnh lưu niệm cùng với thiên thần may mắn.
Quả bóng bay lên với những ước nguyện, được coi như món quà tinh thần cho sĩ tử trước khi bước vào kì thi.
Quả bóng bay lên với những ước nguyện, được coi như món quà tinh thần cho sĩ tử trước khi bước vào kì thi.
Ký tên lưu niệm bên cạnh những quả
Ký tên lưu niệm bên cạnh những quả "bóng bay ước nguyện"

Đa số các thí sinh đều tâm sự, mặc dù không phải mê tín, nhưng sau khi lên chùa thắp nén nhang cầu xin sự may mắn, mọi người sẽ cảm thấy thêm phần tự tin trước khi bước vào kỳ thi đầy quan trọng này.

Không riêng tại chùa Linh Ứng, ngay tại điểm thi trước cổng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, một nhóm sinh viên của các trường Đại học Đà Nẵng cũng tổ chức một chương trình “bóng bay ước nguyện” để các sĩ tử thêm tự tin.

Các thí sinh viết điều mong ước của mình lên một tờ giấy hồng, sau đó buộc tờ giấy này vào bóng bay rồi thả lên trời. Mỗi quả bóng bay này được bán với giá là 10.000 đồng. Theo ước tính, trong buổi sáng nay, đã có hàng trăm quả bóng bay đã được bán ra.

Một số thí sinh cho biết, mặc dù đã ôn thi tốt, nhưng đây có thể coi là một món quà tinh thần giúp các em có sự tự tin và hy vọng có thêm được nhiều may mắn trong kỳ thi này. Tuy nhiên, cũng có nhiều thí sinh khác tỏ ra nghi ngờ về việc làm này, và cho rằng đây chỉ là mục đích thương mại của một số sinh viên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.