.

Phóng sự ảnh: Những phụ nữ "nhảy tàu"

.

(ĐNĐt) - Trời vừa sáng là lúc ga Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), tấp nập bước chân, tiếng cười nói của những người phụ nữ. Với những món hàng như quà lưu niệm, vòng đá, tượng đá, mực khô, cá khô, trái cây, nước giải khát và cả những xấp báo mới…, hơn 40 con người tỏa đến các vị trí thuận lợi để ngóng tàu.

Một phụ nữ chuẩn bị hàng lưu niệm trước khi tàu đến.
Một phụ nữ chuẩn bị hàng lưu niệm trước khi tàu đến.
Ngồi ngay trên  đường rây đợi tàu.
Ngồi ngay trên đường rây đợi tàu.
Bà  Nguyễn Thị  Chung, 85 tuổi, mắt mờ chân yếu, tay run lưng còng nhưng hàng ngày vẫn ra ga gắng  bán ít bánh kẹo kiếm tiền mua gạo.
Bà Nguyễn Thị Chung, 85 tuổi, mắt mờ, chân yếu, nhưng hàng ngày vẫn gắng ra ga bán ít bánh kẹo kiếm tiền mua gạo.
Khi tàu đến, hàng chục phụ nữ chen nhau chào mời hành khách.
Khi tàu đến, hàng chục phụ nữ chen nhau chào mời hành khách.
Người phụ nữ này bất chấp hiểm nguy để mưu sinh.
Người phụ nữ này bất chấp hiểm nguy để mưu sinh.
Cho khách xem hàng qua song cửa,
Cho khách xem hàng qua song cửa.
Cố bám lên thành tàu để rao hàng cho dù hiểm nguy luôn rình rập.
Cố bám lên thành tàu để rao hàng cho dù hiểm nguy luôn rình rập.
Chị Xí, hơn 25 năm trong nghề, đã quen với công việc mạo hiểm này.
Chị Xí, hơn 25 năm trong nghề, đã quen với công việc mạo hiểm này.
Tàu đã chuyển bánh nhưng người phụ nữ này vẫn cố bám thành để bán được món hàng nhỏ.
Tàu đã chuyển bánh nhưng người phụ nữ này vẫn cố bám thành để bán được món hàng nhỏ.
Không phải ai cũng bán được hàng như chị phụ nữ này.
Không phải ai cũng bán được hàng như chị phụ nữ này.
Họ lại trở về với công việc hàng ngày sau khi tàu rời ga...
Họ lại trở về khi tàu rời ga...
Bà Chung vẫn ngồi lặng lẽ đợi chuyến tàu kế tiếp.
Bà Chung vẫn ngồi lặng lẽ đợi chuyến tàu kế tiếp.

Hơn 7 giờ, đoàn tàu đầu tiên vào ga kéo còi inh ỏi, những người phụ nữ đồng loạt đứng bật dậy, nhanh như cắt, chọn những khoảng trống trùng với toa tàu như được định sẵn. Đoàn tàu chưa dừng bánh, tiếng rao đã vang lên, vươn vai, ngóng cổ cố bán được một vài món hàng nhỏ. Tiếp đó là cảnh bám víu thành tàu, song sắt, luồn qua gầm tàu, chen lấn xô đẩy...

Những người phụ nữ này có thâm niêm trên 10 năm đến 35 năm trong nghề “nhảy tàu”, thậm chí có người đã 85 tuổi như cụ Chung, độ tuổi lẽ ra phải ở nhà dưỡng lão...

Được biết, phường Hòa Hiệp Bắc đã lên kế hoạch triển khai chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện cho những người bán hàng rong ở ga Kim Liên có công việc thu nhập ổn định nhưng cũng không dễ.

Theo Ban quản lý ga Kim Liên, do sân ga rộng nên chưa thể rào chắn triệt  để, cũng không thể cấm hẳn mà chỉ cảnh báo nhắc nhở người bán hàng rong tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Tiến (thực hiện)

;
.
.
.
.
.