.

Thơ: Đối thoại với dòng sông

Đối thoại với dòng sông

- Hỏi sông sao sóng mãi xôn xao
Có nhớ ngày vui tự buổi nào
Trùng điệp quân về dòng bão nổi
Quê hương giải phóng rợp cờ sao?

 - Trăm năm ngóng đợi nào ai ngỡ
Sáng ấy quân về thỏa ước mong
Bè lũ xâm lăng tan tác chạy
Cơ hồ đất lở với trời long

- Thế rồi cuộc thế được canh tân
Hai phía Đông - Tây hiển lộ dần
Đường rộng, lầu cao, cầu mới bắc
Đôi bờ phố trẻ dậy hồn xuân…

- Còn gì hơn thế khi đời đã
Tất cả về ta bởi sức ta
Cát trắng đồng rau thành phố thị
Vòng tay bè bạn nối gần xa

 - Xin được cùng sông hòa nhịp sóng
Góp vào xứ sở khúc hoan ca
Hướng chân trời rộng tầm cao mới
Cuồn cuộn dòng đời sóng tháng Ba

TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

;
.
.
.
.
.