Sáng tác

Thơ: Nguyễn Nhã Tiên

15:32, 12/06/2015 (GMT+7)

Trưa trong vườn chùa Thiền Tôn

Tôi hư hỏng nép hiên chùa sám hối
thân xác này
bụi bặm lắm người ơi
mỗi cây cỏ nơi đây dạy tôi niềm thánh hạnh
giũ bỏ rồi ra thanh khiết mọi tâm hồn

Trưa vườn chùa bình yên như vườn mẹ
bước chân về gặp quê quán tôi xưa
con chim hót trên hàng cây trổ hạnh
vang hưởng gió lay thanh sắc rợp hiên chùa

Vườn bao la bước bàn chân thơ dại
hàng hiên dài thăm thẳm ý trùng khơi
tia nắng rót
mênh mông
trời phương ngoại
ngói đỏ tịch ngôn rêu biếc ngỏ lời

Bờ bên kia, khắc đi rồi sẽ tới
bờ bên này, hoa từng nụ đang hương
xin cúi lạy đến từng viên gạch lót
lạy cọng cỏ xanh Phật vị dẫn đường

Nhặt của gió chút trưa trong vườn vắng
tiếng nghìn thu hun hút phía đồi xanh
nắng xuyên cành long lanh ngàn con mắt
chầm chậm bàn chân
êm ái bước thiền hành!

                    Trưa mùng sáu tháng ba - Ất Mùi 2015

Đêm biển ở cùng ta

Trăng đã đầy Mỹ Khê rồi em ạ
tháng ngày ơi, lũ lượt kéo nhau về
những chú còng cũng đua nhau hối hả
đắp chân trời xe cát mải mê

Xin ngọn gió lòng vòng đừng bay hết
để tóc này hương quanh quẩn cùng ta
để mắt này trăng rót tràn mắt đẹp
ngày lỡ vô phương ta còn một hải hà

Hãy khờ khạo làm lũ còng trên cát
biển sẽ cô đơn nếu thiếu chúng mình
đừng ai nhớ nắng mưa đầy tuổi tác
hồn nhiên rồi vỏ ốc cũng hồi sinh

Sẽ khảm khắc từng mắt môi nồng cháy
sẽ không còn bờ bến những nụ hôn
gió hú tự ngàn xưa em có thấy
hàng phi lao ca múa những linh hồn

Trăng say khướt Mỹ Khê rồi em ạ
sau trăng này trăng sẽ tiếp mùa trăng
sóng tiếp sóng vỗ bờ ru hoang dại
tưới tắm tình yêu cho biển vĩnh hằng

Sau đêm này biển sẽ nhiều đêm nữa
cát trắng tinh khôi muôn thuở bầy đàn
môi em mọng suốt đời ta cháy lửa
ngày không tên ta trở lại ban đầu.

Tháng tư, hoa sen nở trên sông Hàn

Tháng tư sông Hàn hoa sen bừng nở
vời vợi diệu âm trong gió biếc thanh bình
 những cánh sen hồng
nhập vào ta
ánh sáng
nước nói gì như ngàn tiếng ngôn linh

Tháng tư sông Hàn hoa sen đua nở
 giả tạm thôi, nhưng rất thực một tình yêu
 có phép lạ nào đâu
niềm tin em gửi
đóa đóa hư vô trên ngọn thủy triều

Sớm mai lạ, đến từng tia nắng lạ
duyên nghìn năm gieo, nào biết bây giờ
nụ đã viên dung trên tay người hái quả
nở hồn nhiên sinh hóa một trời mơ

Con mắt đẹp em soi vào con nước
mỗi lóng trong (*) ta thấy một nẩy mầm
tháng tư sông Hàn
hoa sen hẹn ước
nước biếc một dòng mầu nhiệm pháp âm!

                              Đà Nẵng, tháng 4 năm 2015

NGUYỄN NHÃ TIÊN


(*) Theo triết lý nhà Phật, lóng trong còn có nghĩa là Trừng thanh, một trong tám phẩm tính của hoa sen.

.