Đêm trắng ở chợ hoa Tết

.

ĐNO - Đằng sau không khí bán mua hối hả và những sắc màu rực rỡ của chợ hoa Tết Kỷ Hợi là muôn vàn nỗi nhọc nhằn của những con người đang mưu sinh ở đây. Đó là những đêm dài thức trắng hay ngủ vật vờ bên những chậu hoa dưới tiết trời se sắt lạnh…

Cứ độ Tết sắp về, những tiểu thương, chủ vườn, người chở hoa thuê... lại có mặt ở chợ hoa Tết, cùng nhau mưu sinh. Có người đến từ Quảng Nam, người đến từ Bình Định, người nói giọng Quảng Ngãi, Phú Yên, Thừa Thiên Huế...

"Lang thang" ở chợ hoa Tết Kỷ Hợi vào đêm 1-2 và rạng sáng 2-2 (nhằm các ngày 27 và 28 tháng Chạp), chúng tôi hiểu được phần nào sự vất vả và nỗi niềm của những người đang mưu sinh nơi đây.

Một góc chợ hoa Tết Kỷ Hợi vẫn sáng đèn.
Một góc chợ hoa Tết Kỷ Hợi đêm 27 tháng Chạp.
Ảnh: XUÂN SƠN
Trắng đêm ngồi canh bên những chậu mai Tết.
Một số tiểu thương ngủ tại vườn với chiếc giường xếp hoặc võng. Tấm chăn mỏng không đủ để ủ ấm dưới cái lạnh của đêm cuối năm.
Một số tiểu thương ngủ tại vườn với chiếc giường xếp hoặc võng. Tấm chăn mỏng không đủ để ủ ấm dưới cái lạnh của đêm cuối năm.
Phút ngả lưng bên chiếc xe bò của những người làm nghề chở hoa thuê.
Phút ngả lưng bên chiếc xe bò của những người làm nghề chở hoa thuê.
Những chiếc xe cũng được
Những chiếc xe cũng được "nghỉ ngơi" theo người sau một ngày dài làm việc mệt nhọc.
Một nhóm thanh niên thức đêm canh những chậu hoa cúc.
Một nhóm thanh niên thức đêm canh những chậu hoa cúc.
Những chiếc võng xếp như thế này là chỗ ngả lưng quen thuộc của nhiều người bán hoa.
Những chiếc võng xếp như thế này là chỗ ngả lưng quen thuộc của nhiều người bán hoa.
Anh Lê Quang Toàn - Một chủ vườn hoa đến từ An Nhơn (Bình Định)
Anh Lê Quang Toàn - một chủ vườn hoa đến từ An Nhơn (Bình Định) thức trắng đêm bên những chậu mai của mình. Theo anh, do thời tiết năm nay thất thường nên việc kinh doanh hoa bị ảnh hưởng.
Trong số 200 chậu hoa mai được gia đình anh Toàn mang ra từ quê nhà An Nhơn ở Bình Định ra bán tại chợ hoa Tết Kỷ Hợi, nhiều chậu mai đã có hoa nở rộ với số lượng lớn. Mỗi lần đưa hoa ra bán tại chợ hoa Tết ở Đà Nẵng, anh Toàn phải bỏ ra chi phí khoảng 20 triệu đồng bao gồm tiền chuyên chở, thuê người bốc vác cây cảnh...
Trong số 200 chậu hoa mai được gia đình anh Toàn mang ra từ quê nhà An Nhơn ra bán tại chợ hoa Tết Kỷ Hợi, nhiều chậu mai đã có hoa nở rộ từ sớm với số lượng lớn. Được biết, mỗi lần đưa hoa ra bán tại chợ hoa Tết ở Đà Nẵng, anh Toàn phải bỏ ra chi phí khoảng 20 triệu đồng bao gồm tiền chuyên chở, thuê người bốc vác cây cảnh...
Nhớ đưa chi tiết đời sống người dân bữa ni cao rồi, với ở Đà Nẵng ko có tình trạng đổ xô mua hoa đêm 30.
Anh Toàn hun khói vừa để đuổi muỗi, vừa để đỡ lạnh. Anh chia sẻ: "Sợ nhất là thời tiết mưa gió thất thường thì hoa hỏng, bản thân mình cũng bị ốm, cảm lạnh vì phải dầm mình ngoài trời liên tục".
Cũng như nhiều người
Những giấc ngủ chập chờn trong đêm cuối năm ở chợ hoa Tết Kỷ Hợi luôn mang theo nhiều tâm tư của người mưu sinh. Đó là suy nghĩ "mong ngày mai có thêm nhiều người thuê chở hoa Tết", mong "đừng ai đợi đến đêm 30 Tết mới đi mua hoa cho rẻ". Anh Toàn tâm sự: "Đã chở hoa đi rồi thì chẳng ai mong chở về, chỉ mong bán được giá, không lỗ và mong người mua hoa thông cảm với mình".

 XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.