.

Sanchez ghi bàn, Arsenal vẫn bị Leicester City cầm chân

.

Trước khi bước vào trận đấu với chủ nhà Leicester City, Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Chưa kể đến mùa Hè vừa qua, Arsenal bạo chi trên thị trường chuyển nhượng để hiện thực hóa tham vọng của mình.

Sanchez có bàn thắng thứ 2 trong màu áo Arsenal (Ảnh: Getty)
Sanchez có bàn thắng thứ 2 trong màu áo Arsenal (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Pháo thủ khởi đầu Premier League theo một cách khá chậm chạp, trái ngược hoàn toàn hình ảnh của những năm trước. Ở hai vòng đấu đầu tiên, Arsenal giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa khá khó khăn. Và chuyến làm khách tại King Power cũng không phải ngoại lệ.

Bước vào hiệp thi đấu thứ nhất, Leicester City nhập cuộc khá tự tin. Đội chủ nhà sẵn sàng đáp trả những đợt tấn công của Arsenal bằng những đường phản công khó chịu. Dù không quá áp đảo đối phương nhưng đội khách vẫn có được điều cần thiết là bàn thắng mở tỷ số. Phút 20, các cầu thủ áo đỏ tổ chức một pha phối hợp tương đối nhuyễn ở trung lộ và Sanchez dứt điểm chính xác giúp Arsenal vươn lên dẫn trước.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đúng 2 phút sau, đội chủ sân King Power có bàn thắng san bằng cách biệt. Người lập công cho Leicester City là Jose Ulloa với tình huống bật cao đánh đầu hiểm hóc. Những phút còn lại, Arsenal ép sân nhưng 1-1 là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Ulloa giữ lại 1 điểm cho Leicester City (Ảnh: Getty)
Ulloa giữ lại 1 điểm cho Leicester City (Ảnh: Getty)

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, các học trò của HLV Wenger vẫn nắm thế chủ động trên sân. Vô số các cơ hội lần lượt trôi qua trước khung thành đội bóng áo xanh. Không những thế, Leicester City còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những đợt trả đòn. Hòa 1-1, Arsenal chỉ còn biết tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hiệp 2.

Với kết quả này, Arsenal có được 5 điểm sau 3 vòng đấu và tạm thời xếp vị trí thứ 7 trên BXH. Một khởi đầu khá lạ đối với thầy trò Arsene Wenger, nếu như ở những năm trước họ dễ dàng “ăn tươi nuốt sống” đối thủ trong giai đoạn đầu mùa giải.

VOV

;
.
.
.
.
.