Bóng đá quốc tế

Đánh bại Lào, đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết

21:24, 25/11/2014 (GMT+7)

Chơi bùng nổ ở những phút cuối, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng bán kết AFF Cup 2014. Minh Tuấn, Công Vinh và Huy Hùng là những người lập công cho đội chủ nhà.

ĐTVN chơi lấn lướt hoàn toàn trước tuyển Lào.
ĐTVN chơi lấn lướt hoàn toàn trước tuyển Lào.

So với trận hòa Indonesia trong ngày ra quân, HLV Miura có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở cuộc đọ sức với ĐT Lào.

Đáng chú ý nhất trên hàng tấn công có sự góp mặt của cặp tiền đạo Công Vinh - Anh Đức. Tấn Tài cũng trở lại ở tuyến giữa, đứng trong khung thành vẫn là thủ môn Nguyên Mạnh.

Sẵn lợi thế sân nhà, đội bóng áo đỏ ngay lập tức tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc.

Dù vậy, các học trò của HLV Miura cũng không tấn công quá ồ ạt về phía khung thành của ĐT Lào.

Làm chủ hoàn toàn trận đấu, nhưng cũng phải đến phút thứ 12 đội chủ nhà mới có được tình huống đáng kể đầu tiên. Xuất phát từ quả treo bóng của đội trưởng Tấn Tài bên cánh phải, Anh Đức bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung gỗ của thủ môn Phommapanya.

Trước sức tấn công liên tục của ĐTVN, đội bóng đến từ đất nước Triệu voi cũng chỉ biết co cụm về phần sân nhà để phòng ngự. Cũng bởi vậy mà các chân sút áo đỏ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với khung thành của Lào.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, ĐTVN có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 27. Đội trưởng Tấn Tài thực hiện pha chọc khe hết sức tinh tế để Vũ Minh Tuấn ập vào xoài người dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Đội chủ nhà ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: SN
Đội chủ nhà ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, đội chủ nhà chủ động chơi chậm để giữ nhịp trận đấu. Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV David Booth cũng không có nhiều cơ hội để tiếp cận với khung thành của Nguyên Mạnh.

Dù được HLV Miura trao cơ hội trong đội hình xuất phát, nhưng Công Vinh chơi khá mờ nhạt trong suốt hiệp 1. Trong khi đó, Anh Đức cũng không có nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành của đối phương.

Có thể thấy, trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Lào đã rất thành công trong việc sử dụng bẫy việt vị. Không những thế, chiếm tới gần 70% thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp 1 nhưng ĐTVN cũng không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Miura quyết định rút thủ môn Nguyên Mạnh ra sân để nhường chỗ cho Thanh Bình.

Phút 48, Văn Biển thực hiện pha căng ngang từ bên cánh trái vào trong, tuy nhiên trước sự áp sát của hậu vệ tuyển Lào, Công Vinh không thể có được cú đánh đầu ngay sát khung thành đối phương.

Ít phút sau, Anh Đức cũng có cơ hội điền tên mình lên bảng tỷ số, nhưng cú quăng chân dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo Bình Dương lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Lào.

Phút 56, sau cú sút từ ngoài vòng cấm của đồng đội, Công Vinh đánh đầu nối rất nhanh nhưng tiếc rằng bóng tìm đến cột dọc bật ra. Ngay lập tức Minh Tuấn đá bồi nhưng bóng đi chệch cột dọc trong ngang tấc.

Tiếp tục làm chủ trận đấu, ĐTVN suýt chút nữa có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 67. Văn Quyết và Minh Tuấn có pha phối hợp đẹp mắt xé toang hàng phòng ngự Lào, chỉ tiếc rằng cú vảy má ngoài chân phải của Minh Tuấn lại không chiến thắng được thủ môn Phommapanya trong pha đối mặt.

Công Vinh ăn mừng bàn thắng với Thành Lương.
Công Vinh ăn mừng bàn thắng với Thành Lương.

Trước sự bế tắc của đội nhà, HLV Miura quyết định tung Thành Lương vào sân thay cho Huy Toàn nhằm tạo ra sự đột biến trong lối chơi của ĐTVN. Gần như ngay lập tức đội chủ nhà có được những cơ hội ngon ăn với sự xông xáo của Công Vinh.

Phút 82, tiền đạo số 9 căng ngang như dọn cỗ để Văn Quyết ập vào dứt điểm. Đáng tiếc là cầu thủ của HN T&T lại sút hụt bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn tuyển Lào.

Càng về cuối trận, ĐTVN càng tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. Và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, ĐTVN cũng đã có thêm bàn thắng thứ 2. Sau cú sút của Tấn Tài bị thủ môn Phommapanya đẩy ra, Công Vinh xuất hiện đúng lúc và dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Trước khi trận đấu khép lại, Huy Hùng cũng đã kịp điền tên mình lên bảng tỷ số với tình huống ghi bàn trong vòng cấm sau đường chuyền của Văn Quyết.

Giành chiến thắng 3-0, thầy trò HLV Miura đã mở toang cánh cửa vào bán kết. Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng vào ngày 28-11 tới, chỉ cần có 1 điểm trước Philippines thì ĐTVN cũng sẽ đoạt vé đi tiếp bất chấp kết quả của trận Lào và Indonesia.

Trước đó, trong một ngày hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ, Indonesia đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Philippines. Chiến thắng này giúp Philippines sớm giành vé vào bán kết, trong khi đoàn quân của HLV Alfred Riedl nguy cơ sớm phải chia tay AFF Cup 2014.

Bàn thắng: Minh Tuấn 27, Công Vinh 84, Huy Hùng 88'

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Minh Tuấn, Huy Hùng, Tấn Tài, Huy Toàn, Công Vinh, Anh Đức.

Lào: Phommapanya, Souksavanh, Khounsamnan, Phommasane, Sihavong, Lithideth, Vongchiengkham, Sayyabounsou, Inthilath, Sayavutth, Soundala.

Vietnamnet

.