Cuộc sống qua ảnh

Hội An xưa

07:58, 01/03/2014 (GMT+7)

Vào những năm 50 của thế kỷ 19, cuộc sống người dân phố cổ Hội An rất bình dị và tĩnh lặng, ngoài những ngành nghề như chạm, điêu khắc gỗ, làm gốm thì nghề trồng lúa, ngô và đánh bắt cá trên sông vẫn là nguồn thu nhập chính trong đời sống thời bấy giờ.

Vốn dĩ nằm hạ lưu sông Thu Bồn nên quanh năm cứ vào mùa mưa, nước lũ cứ thế mà tràn về gây ngập úng. Nói đến Hội An có lẽ với người dân nơi đây bao đời đã hằng quen với cụm từ “sống chung với lũ” trong đó có hai trận lũ lịch sử mà khiến họ không thể nào quên được đó là vào những năm 1950 và 1964 (năm Mậu Thìn).

Đà Nẵng Cuối tuần giới thiệu chùm ảnh Hội An xưa được Trác Mộc trích từ album ảnh do gia đình lưu giữ.

Một góc ngã tư đường Nguyễn Thái Học – Lê Lợi năm 1952.
Một góc ngã tư đường Nguyễn Thái Học – Lê Lợi năm 1952.
Lụt ở đường Nguyễn Thái Học năm 1950.
Lụt ở đường Nguyễn Thái Học năm 1950.
Đền Quán Thánh – năm 1946 (nay là Chùa Ông, số 24 Trần Phú).
Đền Quán Thánh – năm 1946 (nay là Chùa Ông, số 24 Trần Phú).
Hoạt động đánh bắt cá của người dân chài trên sông Thu Bồn, Hội An - năm 1951.
Hoạt động đánh bắt cá của người dân chài trên sông Thu Bồn, Hội An - năm 1951.
Người nông dân Hội An trên cánh đồng vào mùa vụ năm 1950.
Người nông dân Hội An trên cánh đồng vào mùa vụ năm 1950.
Đường Hoàng Diệu cũ được xây dựng năm 1948 và sau đó bị phá bỏ để xây dựng cầu Cẩm Nam bây giờ.
Đường Hoàng Diệu cũ được xây dựng năm 1948 và sau đó bị phá bỏ để xây dựng cầu Cẩm Nam bây giờ.
Thú chiều chiều câu cá của người dân Hội An trên một khúc sông Thu Bồn - năm 1953.
Thú chiều chiều câu cá của người dân Hội An trên một khúc sông Thu Bồn - năm 1953.
Một tiệm thuốc Bắc của người Hoa tại Hội An - năm 1950.
Một tiệm thuốc Bắc của người Hoa tại Hội An - năm 1950.
Trận lụt lịch sử ở Hội An (năm 1964 – Mậu Thìn).
Trận lụt lịch sử ở Hội An (năm 1964 – Mậu Thìn).

 

.