Cuộc sống qua ảnh

Hồn nhiên con trẻ

07:38, 08/06/2014 (GMT+7)

Ai cũng là trẻ con trước khi thành người lớn. Những khoảnh khắc hồn nhiên thơ dại một thời đôi lúc bị người lớn lãng quên trên quãng đường đời đi qua. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Báo Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu chùm ảnh Hồn nhiên con trẻ của Phan Nguyệt, ghi lại những khuôn hình trẻ con trên nhiều vùng miền của đất nước nơi tác giả đi qua.

Chèo thuyền ở khu du lịch  Hòa Phú Thành, Đà Nẵng.
Chèo thuyền ở khu du lịch Hòa Phú Thành, Đà Nẵng.
Hai mẹ con thổi bong bóng xà phòng tại Quảng trường Sapa, tỉnh Lào Cai.
Hai mẹ con thổi bong bóng xà phòng tại Quảng trường Sapa, tỉnh Lào Cai.
Hai anh em ở chợ phiên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Hai anh em ở chợ phiên Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Các cháu bé mồ côi tự học ở chùa Quang Châu, xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng
Các cháu bé mồ côi tự học ở chùa Quang Châu, xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng
Hai bé gái tập xe đạp trong sân nhà thờ đá Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.
Hai bé gái tập xe đạp trong sân nhà thờ đá Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

 

.