Nơi bình minh sớm nhất Việt Nam

.

Nằm ven biển duyên hải miền Trung, Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh. Bên cạnh nhà thờ Mằng Lăng cổ kính, ghềnh Đá Dĩa độc đáo, tháp Nhạn huyền bí…, vùng đất “hoa vàng, cỏ xanh” còn hấp dẫn du khách với mũi Đại Lãnh (hay còn gọi là mũi Điện). Được xem là cực đông Tổ quốc, nơi ngắm ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam, mũi Đại Lãnh làm say lòng những ai từng ghé đến bởi cảnh quan vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng, vừa hoang sơ.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về mũi Đại Lãnh qua góc nhìn của tác giả Trâm Anh (Đà Nẵng).

 Cách thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) chừng 40km về phía Nam, mũi Đại Lãnh còn là điểm A8 đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam, theo Luật Biển Việt Nam. TRONG ẢNH: Hải đăng Đại Lãnh - 1 trong 8 ngọn hải đăng có niên đại trên 100 năm trong tổng số 79 ngọn hải đăng đang hoạt động tại nước ta.
Cách thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) chừng 40km về phía Nam, mũi Đại Lãnh còn là điểm A8 đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam, theo Luật Biển Việt Nam. TRONG ẢNH: Hải đăng Đại Lãnh - 1 trong 8 ngọn hải đăng có niên đại trên 100 năm trong tổng số 79 ngọn hải đăng đang hoạt động tại nước ta.
Ngắm nhìn vạt nắng đầu ngày nhô dần trên đường chân trời giữa núi xanh thăm thẳm và nước biển xanh trong sẽ là một trong những khoảnh khắc khó quên.
Ngắm nhìn vạt nắng đầu ngày nhô dần trên đường chân trời giữa núi xanh thăm thẳm và nước biển xanh trong sẽ là một trong những khoảnh khắc khó quên.
 Mũi Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, do một tướng người Pháp tên Varella phát hiện vào cuối thế kỷ XIX. Vì thế, trước đây, người ta gọi nơi này là Cap Varella.
Mũi Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, do một tướng người Pháp tên Varella phát hiện vào cuối thế kỷ XIX. Vì thế, trước đây, người ta gọi nơi này là Cap Varella.
Con người trở nên nhỏ bé trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.
Con người trở nên nhỏ bé trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.
Những tia nắng đầu tiên nhô lên ở mũi Đại Lãnh luôn được nhiều người “săn đón” để ngắm nhìn và chụp ảnh.
Những tia nắng đầu tiên nhô lên ở mũi Đại Lãnh luôn được nhiều người “săn đón” để ngắm nhìn và chụp ảnh.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.