Đà Lạt quyến rũ bốn mùa

.

Được mệnh danh là vùng đất Paris thu nhỏ, Đà Lạt luôn thu hút khách du lịch bốn phương tìm về để đắm say cùng xứ sở Tây Nguyên. Nhưng mỗi mùa ở Đà Lạt là một màu sắc khác lạ chứ không giống nhau.
Rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đô thị, người ta đến Đà Lạt để sống chậm, từ lúc thức giấc đón những ánh nắng mai, đến lúc bóng hoàng hôn lấp dần sau những ngọn núi. Và mỗi người đến Đà Nẵng đều có rất nhiều lý do để yêu mến vùng đất này.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu chùm ảnh Đà Lạt quyến rũ bốn mùa của tác giả Đoàn Vương Quốc.

Trung tâm thành phố Đà Lạt.
Trung tâm thành phố Đà Lạt.
Phút lặng lẽ thơ mộng bên bờ hồ Xuân Hương.
Phút lặng lẽ thơ mộng bên bờ hồ Xuân Hương.
Mùa hoa anh đào rực rỡ.
Mùa hoa anh đào rực rỡ.
Đà Lạt cuốn hút và tuyệt vời tại thời khắc chia tay màn đêm để bình minh rực sáng.
Đà Lạt cuốn hút và tuyệt vời tại thời khắc chia tay màn đêm để bình minh rực sáng.
Khu nhà lồng hòa quyện với vẻ đẹp kiến trúc cổ kính.
Khu nhà lồng hòa quyện với vẻ đẹp kiến trúc cổ kính.
Mưa cũng có nét đẹp riêng của thành phố mộng mơ này.
Mưa cũng có nét đẹp riêng của thành phố mộng mơ này.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích.
Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.