Trên đất Phước Lộc

ĐNO -  Cách Đà Nẵng 180km, với 4 giờ đồng hồ vòng qua những cung đường dốc, thôn 8 của Phước Lộc hiện ra đẹp và bình yên.

Phước Lộc là xã thuộc huyện miền núi Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam). Trong đó, thôn 8 là một trong những thôn nghèo nhất địa bàn huyện. Nơi đây nằm giữa rừng già, giáp với Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Ở đây nổi tiếng với "nhiều không" gồm không điện, không sóng điện thoại, không công trình vệ sinh...  

Phước Lộc nằm heo hút giữa núi rừng Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Phước Lộc nằm heo hút giữa núi rừng. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Từ thôn 8, phóng tầm mắt nhìn ra bốn bề sẽ thấy mây phủ đại ngàn, cây rừng bao kín. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Từ thôn 8, phóng tầm mắt nhìn ra bốn bề sẽ thấy mây phủ đại ngàn, cây rừng bao kín. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những thửa ruộng vào mùa lấp ló sắc vàng giữa núi rừng. Đất đai và nước sạch để sản xuất nông nghiệp tại đây cũng rất hạn chế do địa hình chủ yếu là núi đồi, người dân không có nhiều điều kiện để cải thiện kinh tế. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những thửa ruộng vào mùa lấp ló sắc vàng giữa núi rừng. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Người dân
Đất đai và nước sạch để sản xuất nông nghiệp tại đây cũng rất hạn chế do địa hình chủ yếu là núi đồi, người dân không có nhiều điều kiện để cải thiện kinh tế. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Người dân ở đây có một bộ phận là người Giẻ Triêng, sinh sống trong những mái nhà đơn sơ men theo triền núi. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Từ trẻ nhỏ đến người già, ai cũng phải quen với cảnh thiếu nước sạch, thiếu điện, không có sóng điện thoại... Ảnh: NGUYỄN LỄ
Từ trẻ nhỏ đến người già, ai cũng phải quen với cảnh thiếu nước sạch, thiếu điện, không có sóng điện thoại... Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Người Giẻ Triêng
Một cụ bà người Giẻ Triêng bên căn nhà gỗ lâu năm. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Khung cảnh hoang sơ của núi rừng Phước Sơn - nơi người Giẻ Triêng sinh sống. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Thôn 8 là nơi đón ánh nắng bình minh. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ánh bình minh ở thôn 8 xã Phước Lộc. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những đứa trẻ lớn lên được chính quyền địa phương tạo điều kiện đi học nhưng điểm trường rất xa nhà. Hầu hết các em đang theo học ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở của xã Phước Lộc. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Những đứa trẻ lớn lên được chính quyền địa phương tạo điều kiện đi học nhưng điểm trường rất xa nhà. Hầu hết các em đang theo học ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở của xã Phước Lộc. Ảnh: NGUYỄN LỄ

  NGUYỄN LỄ - XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.