Thua lỗ vì... "trượt patin"

14/03/2013 09:17

(ĐNĐT) - Cứ ngỡ, đầu tư sân trượt patin sẽ “hốt bạc” khi thú chơi patin ngày càng “hút hồn” giới trẻ. Thế nhưng, môn thể thao này chỉ rầm rộ được vài tháng, còn hiện tại đang “đứng hình” khi các sân patin ngày càng vắng khách ghé chơi.

“Méo mặt” đầu tư sân patin

Thấy phong trào trượt patin phát triển rầm rộ nên từ cuối năm 2012, không ít người đã mạnh dạn bỏ ra vài trăm triệu đồng xây dựng sân trượt patin kinh doanh. Bây giờ nhìn lại mới thấy đồng vốn bỏ ra đầu tư cho loại hình dịch vụ này đang bị hao hụt từng ngày, bởi phong trào trượt patin đang dần “chết yểu” khi cả ngày chỉ có vài khách đến chơi.

Nhìn cảnh sân patin ngày càng vắng khách, anh Nguyễn Thế Lành, chủ sân patin trên địa bàn quận Liên Chiểu than thở, cách đây khoảng 4 tháng, thấy các sân trượt patin lúc nào cũng đông nghẹt khách đến chơi, nên anh đã quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua giày trượt và cải tạo quán nhậu thành sân patin. “Ban đầu, dịch vụ này thu hút được nhiều giới trẻ tham gia lắm, thế nhưng gần một tháng nay, bỗng dưng chẳng thấy khách nào đến chơi cả. Gần 4 tháng làm dịch vụ này nhưng xem ra cũng chẳng có lời mấy. May mà mình không phải thuê mặt bằng, chứ không lỗ nặng là cái chắc. Kiểu này chắc ít bữa nữa lại quay sang làm quán nhậu cho chắc ăn”, anh Lành buồn rầu.

s
Việc kinh doanh loại hình sân trượt patin đang gặp rất nhiều rủi ro.

Ông chủ sân trượt patin trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) đã mạnh dạn bỏ ra cả trăm triệu đồng để đầu tư làm sân patin. Chủ sân này cho biết, trước đây mặt bằng của gia đình ông cho thuê mỗi tháng hơn chục triệu đồng. Nhưng thấy phong trào patin ngày càng phát triển rầm rộ nên ông đã lấy lại mặt bằng để làm sân patin. "Kể từ ngày khai trương, sân patin lúc nào cũng đông khách, hơn nữa, việc quản lý cũng dễ dàng. Ngoài việc cho thuê giày, sân trượt patin, các dịch vụ đi kèm như kinh doanh giải khát, giữ xe, bán quần áo thể thao, giày… cũng thu khoản lợi nhuận không nhỏ. Nếu kinh doanh nghề này ổn định trong vài năm, chắc chắn sẽ lời lớn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hơn nửa tháng lại đây, sân patin ngày càng vắng khách. Nếu cứ đà này, có lẽ lại phải sửa mặt bằng để cho thuê lại”, chủ sân này nói.

Hạ giá cũng chẳng có khách

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây khoảng 3-4 tháng, giá thuê giày và sân trượt hết khoảng 30.000 đồng/người (chơi khoảng 2 giờ - PV), nhưng sân patin nào cũng đông nghịt người đến chơi. Nhưng ở thời điểm này, giá đã giảm rất nhiều nhưng sân patin lúc nào cũng vắng khách. Hiện tại, giá thuê giày và sân trượt chỉ còn từ 8.000-15.000 đồng/người (chơi cả ngày - PV). Có sân trượt còn khuyến mãi luôn cả khăn lạnh và nước uống.

Có mặt tại sân trượt patin 102-104 Ngô Văn Sở trên địa bàn quận Liên Chiểu trong những ngày qua, chúng tôi ghi nhận tình trạng đìu hiu khách, dù là chiều thứ 7. Ông Xuân, chủ sân patin này cho biết, trước đây, mặt bằng này ông kinh doanh quán cà phê, sau khi thấy trào lưu trượt patin của giới trẻ nở rộ, ông đầu tư 600 triệu đồng để chuyển sang hình thức kinh doanh sân chơi cho giới trẻ này. “Khoảng 1 tháng đầu, ngày nào cũng nhộn nhịp khách đến chơi. Giá vé ban đầu 20.000-25.000 đồng/người/giờ vẫn không đủ bán cho khách. Nhưng khoảng hai tháng sau, hàng loạt sân patin được mở ồ ạt trên địa bàn, dẫn đến bị loãng khách, doanh thu cũng giảm đáng kể, chưa kể các sân để cạnh tranh “giành” khách đã giảm giá vé xuống thấp. Cứ đà này rồi sẽ chẳng biết bao giờ mới hoàn vốn”, ông Xuân than thở.

s
Mặc dù các sân patin đã đua nhau giảm giá, nhưng khách đến chơi vẫn vắng tanh.

Chủ sân New Style, 170 Nguyễn Lương Bằng (Liên Chiểu), cho biết đây là một trong những sân mở đầu tiên trên địa bàn quận Liên Chiểu. “Nếu theo đà như lúc mới mở, ngày nào cũng đạt doanh thu cao thì chẳng mấy chốc sẽ thu hồi vốn. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, đến nay có ngày chẳng có khách nào dù giá vé đã giảm rất lớn. Tôi đầu tư sân này toàn bộ hết gần 800 triệu đồng (đã có mặt bằng - PV), đến nay mới chỉ thu lại 1/4 số vốn. Bây giờ, mỗi ngày chỉ mong có đủ số khách đến chơi, thu tiền đủ trả cho nhân viên quản lý là mừng rồi”. Cũng theo chủ sân này, đối tượng đến trượt patin chủ yếu là học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Do chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn nở rộ đến hơn hai chục sân, giới trẻ lại chỉ vui theo phong trào, ban đầu hồ hởi, nhưng lại “cả thèm, chóng chán” dẫn đến các sân trượt dần rơi vào tình trạng “đìu hiu chợ chiều”. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, do khách đến chơi ngày càng thưa dần nên hiện một số chủ sân patin phải thuê mặt bằng trên địa bàn quận Liên Chiểu đã không thể chịu nổi tiền mặt bằng nên buộc phải đóng cửa; thậm chí không ít sân patin đã phải tháo dỡ, sang nhượng giày trượt và mặt bằng.

Đúng như nhận định của các chuyên gia kinh tế, khi đầu tư vào một lĩnh vực nào đó mà chạy theo phong trào chắc chắn sẽ gặp rủi ro rất lớn. Các chuyên gia kinh tế cũng khuyến cáo, trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần phải nắm bắt được thông tin kịp thời, nhu cầu cũng như thị hiếu của người dân. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cần phải có cách làm khoa học. Chẳng hạn như tìm mặt bằng phải quan tâm đến sự thuận tiện của giao thông, mật độ dân cư, thu nhập của dân cư khu vực mở các loại hình dịch vụ…

Ông Đỗ Khương, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đỗ Khương cho biết, khoảng 3 năm trước, cũng vì chạy theo phong trào đầu tư bất động sản nên nhiều doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản khi thị trường nhà đất đột ngột đóng băng. Cuối năm 2012, công ty cũng đã có kế hoạch cải tổ hai lô đất thành sân patin, thế nhưng thấy nhiều người đầu tư vào lĩnh vực này quá nên đành tạm hoãn. “Nếu lúc đó mà cứ thấy dân đua nhau làm sân patin, mình cũng làm theo thì chắc giờ sẽ lỗ nặng”, ông Khương chia sẻ.

Bài học nhãn tiền từ việc kinh doanh chạy theo thị hiếu nhất thời, không tính đến hiệu quả lâu dài như các chủ sân trượt patin lần này sẽ cảnh báo cho những ai muốn đầu tư phát triển các dịch vụ mới nhưng không xây dựng kế hoạch dài hơi, kỹ càng và rồi sẽ lại dẫm lên vết xe đổ của những người đã từng thất bại.

Bài và ảnh: Trọng Hùng - Trọng Huy